1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp e vụ này với ạ, quan hệ với người nhà của bf, hix, e mong lắm ạ!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monamour82, 17/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn giúp e vụ này với ạ, quan hệ với người nhà của bf, hix, e mong lắm ạ!!!!!!!!!!

    Em va bf yêu nhau khoảng 1,5 tháng rùi (trước đó có biết nhau nhưng cũng chẳng có gì cả, thậm chí còn k ưa nhau). E cũng chỉ gặp bf có một lần từ lúc nhận lời yêu thôi vì thời gian này bf ở quê.
    Gia đình bf biết bf có bạn gái là em nhưng chưa một lần e về quê bf chơi. Người nhà bf e cũng chưa gặp ai cả.
    Chỉ có một lần trên net e nói chuyện với e gái của bf khi bf hẹn e chat nhưng lại có việc phải ra ngoài mà chưa out. E gái bf sn 86, mới ra trường. Lần đó thì e chưa nhận lời yêu bf đâu chỉ là cảm tình thôi trên mức bạn bè một chút thôi. Và lần đó nói chuyện thì e gái bf và e cũng chỉ nói chuyện xã giao, một chút về bf, về e, về e gái bf, khoảng hơn 1h, e chỉ nói e là bạn bình thường của bf thôi, còn e gái của bf thì nói bf đang yêu e vì nhìn vào nick of e mà bf lưu.

    Vài ngày sau bf ốm, e nt, điện thoại hỏi thăm nhưng bf k trả lời đc, và người trả lời tn là e gái của bf khi tình cờ biết e nt (chỉ đúng một tn báo cho e biết sức khoẻ của bf.)

    Sau đó có một lần e gái của bf nhắn tin cho e bằng sđt cđịnh của gđ để báo e biết bf gặp chuyện buồn nên uống quá nhiều.


    Một thời gian sau e gọi điện cho bf đúng lúc bf đang ở cùng e gái và một vài người e họ. Bf nói với e rằng e gái và e họ muốn nói chuyện với e một chút nhưng e nhất quyết k đồng ý vì e ngại, e đã gặp họ bao giờ đâu (e có sai k nhỉ? )

    Một lần khác khi nhà bf tổ chức ăn uống thì bf gọi điện cho e và mọi người đều biết, bf nói rằng e gái của bf muốn nói chuyện với e một chút, hix, nhưng e lại k đồng ý, ngu nhỉ.

    Hix, e cứ nghĩ cách cư xử của e cũng k vấn đề gì lắm, nhưng bf mới nói cho e biết rằng trước kia e gái của bf quý e lắm nhưng sau hai lần e từ chối nói chuyện với nó và e họ của bf thì nó bảo e kiêu, và nó ghét e, giờ nó cũng chẳng có ý định nói chuyện với e nữa đâu, e ngu thật, nghĩ lại e thấy ân hận quá, e xử sự kém thật.

    Nói thêm, chuyện của bọn e thì Mẹ bf k ủng hộ vì muốn hướng bf tới mối khác do Mẹ bf chọn.
    Bây giờ e lại làm mất lòng e gái bf, nhà bf có hai a e thôi ạ.

    Sắp tới bf sẽ đưa e về giới thiệu với gđ, kiểu này e run quá, chẳng đc lòng ai cả, hix

    Mọi người vào tư vấn giúp e với ạ!!!!!!!
    E cảm ơn nhìu!!!!!!!!!!!!
  2. newidea

    newidea Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    2.830
    Đã được thích:
    59
    Nói thật là "quá ngu", phải tớ mà là anh chàng kia thì tớ cho bạn out thì từ lâu rồi (người jì mà cư sử kém thế)
    - Cách tốt nhất là thể hiện bằng hành động (chịu khó, khéo léo, nhanh nhẹn ...), chịu khó tâm sự với mấy cô em đi may ra còn có thể kứu vãn tình hình,
    P/S: hợp lý thì kỷ niệm cho tớ 5* nhá
  3. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tên topic mà mình cứ tưởng . Hoá ra là mồi quan hệ giữa bạn và gia đình bf .
    Theo ý của tớ bạn nên mua 1 món quà gì đó nhờ bf chuyển giúp cho em gái bf ( quần , áo ) . tặng quà rồi từ từ bắt chuyện và xin lỗi . Còn về mẹ bf thì phải nhờ con em gái bf nó thủ thỉ may ra phụ huynh thay đổi cách nhìn về bạn . kéo kéo 1 chút và đầu tư chút là Okie mà . Chúc may mắn !
  4. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chưa có vấn đề gì. Coi em gái của bf như người bạn, người em bình thường thôi mà. Còn viêc em của bf không thích thì nên nhờ bf của bạn giải thích cho em ý hiểu là bạn không cố ý như vậy
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đọc topic gây hỉu nhầm quá , công nhận bạn cư xử vụng về thật đới, nói chuyện chứ có làm rì đâu mà không dám
  6. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cũng chưa trầm trọng lắm. Bạn nhờ bf nói hộ với cô em gái hoặc ko thì tự bạn nói chuyện với em ấy đi. Giải thích lý do, rồi sau đó thì quan tâm đến gia đình nhà bf đặc biệt là cô em một chút.
    Cố lên, ko có gì phải ngại cả, và nhớ là đừng run quá mà trong ngày ra mắt lại cũng ngại nên chả buồn nói gì đấy nhé
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bf bạn này cư xử kém mới đúng, người con gái tất nhiên sẽ ngại khi chưa biết gì về gia đình nhà bf mà đã nói chuyện như đúng rồi thì ko đc tốt cho lắm, kể cả em gái hay em họ, phải dần dần từ từ cho quen rồi mới nói chuyện thoải mái đc. Nhưng bạn cũng hơi vụng về trong cách cư xử, khi bf đang ngồi cùng em gái và vài người em họ anh ta, anh ta lại muốn bạn nói chuyện với họ thì bạn cứ nhận rồi chào hỏi mấy câu xã giao cũng đc, rồi khéo léo yêu cầu chuyển cho bf của ban, mới đầu họ cũng ko nói gì nhiều đâu, chỉ hỏi thăm cho biết thôi. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bỏ qua. Giờ thì cứ bình thường thôi, cứ ra mắt bình thường, chả gì phải ngại cả.
  8. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    E cũng đã nói với bf của e rằng, e k nghĩ sự việc ra nông nỗi này, hix, nó chuyển từ quý e sang ghét e vì nghĩ là e kiêu mà thực sự là e k kiêu, chỉ là do e ngại.
    Dạo từ chối nói chuyện e đã nói rằng, nếu gặp gia đình của anh bên ngoài rồi thì e sẽ k thiếu chuyện để nói nhưng giờ chưa gặp nên e k tự tin, anh thông cảm cho e( hix, ngu tuyệt đối). Bf bảo, ừ anh hiểu. Sau lần thứ nhất như vậy, đáng ra bf nên nói với e ngay cảm giác của mọi người về e để e rút kinh nghiệm thì đã k có lần thứ hai, hix, bf cũng thật là...........
    Và sau lần thứ hai thì bf nói với e như vậy. E nói với bf rằng, a nói chuyện với nó đi để nó thông cảm cho e, bf nói nó bận suốt từ sáng đến tối, anh và nó dạo này ít nói chuyện. Bf bảo, nó k thích e thì kệ nó, Mẹ a k thích e cũng chẳng sao... quan trọng là anh, chẳng nhẽ vì thế mà k dám về nhà anh sao?????Sao lại k dám chỉ có điều thấy run quá, tự tạo ra rào cản cho chính mình, ngu bình phương
    Lần tới về quê, nếu như e đã đc nó quý thì chỉ cần chút quà biếu gia đình, sự thể như thế này, e đã nghĩ đến quà tặng e gái bf, thế nhưng quà cáp cũng chẳng tác dụng mấy khi ng ta đã nghĩ k hay về mình rùi. Càng nghĩ e càng giận mình.
    Hix, tư vấn tiếp giúp em, Mẹ bf chắc chắn k ưa gì e rùi.
    Tks...........!!!!!!!!!!!!!!
  9. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể cho e hỏi, e muốn sử dụng chức năng vote thì làm thế nào ạ? E muốn vote cho mấy bác.
    Cảm ơn ý kiến của các bác.
    Giúp e tiếp nhé, e mong lắm ạ!!!!!!!!!!
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Về chuyện hiểu lầm thì chẳng có gì mà phải lăn tăn cả. Sống lâu mới biết lòng người, thời gian sẽ giải thích cho tất cả. Dù bạn có xấu có tốt cũng chẳng thể đi ngược lại với bản chất của mình. Nếu muốn xử lý trường hợp này vì bạn yêu anh ta thật thì đơn giản thôi, bảo anh ấy đưa về nhà giới thiệu. mua thêm 1 chút quà cho mấy cô em, sau khi trình diện bố mẹ xong thì chắc là sẽ dc giữ lại ăn cơm, vào bếp với cô em đi. 2 chị em tâm sự 1 chút sẽ hiểu nhau nhiều hơn đấy. Khi đấy thì có cơ hội mà bộc lộ hết suy nghĩ của mình để em gái thông cảm, thực ra vì chị nhát chứ ko phải chị kiêu. Chị cũng muốn nói chuyện với em lắm nhưng ko biết nói chuyện gì. Nói chung là với những người phía bên chồng, dâu lần đầu ra mắt nên vẫn còn run. Đơn giản vậy thôi mà.
    Cùng là con gái sẽ thấu hiểu cho nhau. Từ đứa em gái này nó có thể cho những đứa em họ khác, vậy là quá ổn rồi nhé.
    Chức năng vote có chữ vote bên góc phải của mỗi reply.
    Bấm vào đó rồi lựa chọn điểm vote.
    Chúc một buổi sáng tốt lành

Chia sẻ trang này