1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp e vụ này với ạ, quan hệ với người nhà của bf, hix, e mong lắm ạ!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi monamour82, 17/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Uhm, nói chung là ko làm sao !
    Cô lần này hỏi kỹ BF xem nhà ntn ? Gia cảnh làm sao, bố mẹ thích gì, bao tuổi, mua món quà nhỏ đến chơi kiểu cân cam - cân nhãn
    Nếu nhà có bà thì càng tốt về thăm cụ như đúng rồi, đứa em gái kia thì sán vào tỷ tê 1 hồi chuyện quần áo thì lại thân như hồi nào ấy nhể
    Chúc may mắn, nếu không hợp thì thôi giải tán
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Con gái ai về nhà bạn trai chả run bỏ xừ,có tự tin mấy thì cũng ko thể nào thoải mái hẳn được.
    Nói chung em nghĩ mọi chuyện là chị đã làm rồi ko sửa lại được,nhưng vai trò của người yêu chị ở đây là j.Em nghĩ anh í cũng nên hiểu cho n`g yêu mình 1 chút,nếu em gái muốn gặp thì cũng phải hiểu là gặp j?nói j?ai lại để người yêu lo lắng đến nthế.Như kiểu anh này jật dây bảo j thì làm í.Em ko thix con trai ntnày lắm.
    Còn bây h,chuyện ntnày em nghĩ ko to tát lắm,trc hết chị cứ qa nhà anh ý đi,nhớ mang theo 1 món qà nhỏ cho mẹ và thêm 1 món j đó cho em gái anh í(cái này hơi thảo mai tí).Khi đến nhẹ nhàng,từ tốn,nói chuyện lễ phép và nếu tmái thì nc nhiều với em gái anh í xem,biết đâu em anh í quý chị lại có hậu phương vững chắc để thuyết phục mẹ anh í.
    Chuyện này cũng ko có j to tát lắm đâu,chỉ là tại em gái bf chị có vẻ cũng hơi ghê gớm nên muốn xem mặt chị dâu tương lai ntn,để có đừong mà júp anh trai và nói hộ mẹ í mà.Chị cứ thoải mái,nhẹ nhàng và vui vẻ nhé!
  3. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ế dài roài, những e ko biết cách cư xử dư lày thì .... chỉ làm con gái đc thoai
  4. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Eo ui ná, lần đầu tớ về nhà ông bà dzai, ngại bỏ xừ lên đc ấy. Vẫn cố tỏ ra tự nhiên bình thường. Rồi vìa mọi ng cm là tớ "tự nhiên quá. Lần sau phải e thẹn". Úi rời, chả bít đâu mà làm hài lòng all. Ấy cứ bt đi. Giờ chăm chỉ nhắn tin, chat chít với cô em. Ko nói gì về 2 vụ đt kia nữa mà chỉ hỏi han xem cv tn thôi. Nhất là em í mới đi làm còn bao điều bỡ ngỡ nữa.
  5. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà nhiều, cả nhà làm e tự tin hơn rùi ạ
    nhoctc ơi, e ế thất á? hix, nghiêm trọng vậy sao ạ?
    E đã nhờ bf của e nói chuyện với e gái bf rồi ạ. Bước tiếp theo e làm gì ạ, hỏi sđt của e gái rùi nt? cả nhà tư vấn tiếp giúp e với
    E cảm ơn nhiều, nhưng đừng bảo e ế nhé, k chịu đâu
    Thank cả nhà
    P.s : e biết ơn sự tư vấn của mọi người
  6. monamour82

    monamour82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Quên, e đã vote cho các bác
    @newidea, e vote cho bác nhưng k đc, chẳng hiểu sao
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tầm 10h tối nhắn tin hỏi han xem cv tn, trong ngày tn. Lúc đó cũng là thời gian rảnh rỗi nhắn nhót cho bạn bè mà.
    p/s: vote đi nhá.
  8. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    bác này tham gia ttvn từ bao giờ thế
    vote kia là vote cho bài viết
    mấy hum là quên biến luôn
    vote cho member là chữ bình chọn ở dưới nick ý
    @chủ topic : bây giờ đã thế rồi
    thì phải lấy bf ra mà làm cầu nối
    hỏi xem anh ý có tật xấu gì mà em gái anh ý biết
    em gái anh ý thích những gì
    có khả năng trong lĩnh vực nào
    sau đó thì bảo dẫn đến gặp riêng em gái 1 lần
    xong bảo bf tìm cách để 2 chị em nói chuyện riêng với nhau
    con gái mà ngồi với nhau bới móc lỗi của người khác thì hết ngày hết đêm ko hết chuyện
    nhưng nhớ là phải nói về những tật xấu đáng yêu ý
    chứ ko con bé lại bảo bà này chưa gì đã bắt thóp anh
    anh về với bà ý kiểu gì cũng khổ
    sau đó chuyển sang chủ đề sở thích sẽ dễ hơn
    trước khi đến gặp
    phải bảo bf dân vận trước 1 tý
    sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn
  9. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị không nên tặng quà cáp khi không phải là dịp gì. Chỉ là ra mắt thôi thì cũng k cần thiết phải vác theo vài cân cam cân quýt đi làm j cho nặng người ra. Chị nên thể hiện đúng con người của mình, vì bây giờ mới đang yêu nhau, chị thể hiện là chính mình thì họ có chấp nhận chị bây giờ thì mai sau họ cũng mới chấp nhận chị làm dâu. Chị nên khéo léo trong vấn đề nấu ăn và nói chuyện trực tiếp khi gặp mặt gđ nhà bf. Còn vấn đề chát chít và đt thì k nói lên nhiều lắm.
    Ngày trước em cũng ghét chị người yêu của anh zai em, nhưng được cái bà chị người yêu của anh trai em cũng mau mồn, lúc em đang nấu cơm thì nhảy vào nói chuyện với em, lại nói đúng cái chuyện mà ai cũng quan tâm là chuyện tình yêu, nên 2 chị em em nói chuyện với nhau vài lần thì em thôi k ghét chị ý nữa . Hôm sinh nhật em, chị ý cũng mua cho em 1 món quà, thế là vui rồi.
    Còn vấn đề quà cáp cho bố mẹ bf thì em nghĩ k nên đâu, mình đã là dâu rể j đâu mà quà cáp, quà cáp chỉ có con zai đến nhà con gái thôi chị ạ (bố mẹ em bảo thế)
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hix, mình ko nghĩ như vậy. Đến nhà gặp lần đầu, dù sau này ko biết là dâu hay rể gì ko, những vẫn nên mua quà đến hỏi thăm cho tình cảm, đặc biệt nhà bf ở xa, nên có chút lễ gọi là, ko cần nhiều tốn kém làm gì, như bạn nói là mua chút ít đặc sản chè thuốc cốm gì đó cũng đc. Dù trai hay gái cũng thế thôi. Sau này nên duyên thì tốt, còn ko nên thì cũng đừng để người ta ấn tượng xấu về mình. Quan trọng nhất vẫn là cách ăn nói và cư xử, cái này phải xem bản lĩnh thế nào thôi, mỗi gia đình 1 khác mà; nhưng cái chung của các bà mẹ chồng bao giờ cũng muốn con dâu mình đảm đang 1 tý để biết chăm sóc gia đình, cư xử khéo léo 1 tý cho đẹp mặt với họ hàng làng xóm, ít nói 1 tý cho đỡ đi buôn chuyện linh tinh còn trình độ cũng tương đối so với con trai họ 1 tý (dốt quá về lại tốn công dạy bảo (just kidding)
    Túm lại, ko quan trọng quà cáp là gì, nhưng mà nhất thiết phải có.

Chia sẻ trang này