1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em - Con gái...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jinshin, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jinshin

    Jinshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người, em là mem mới và đây cũng là bài viết đầu tiên của em.
    Chuyện em nó như thế này :
    E đang là sv năm 1 ( 19t ), chả hiểu do ăn ở hay vì cái lý do gì mà đến tuổi này rồi vẫn chưa có đc mảnh tình vắt vai, tết thì người ta có cặp có đôi, mình thì giao thừa chỉ biết ngồi nhà xem bắn pháo hoa qua màn ảnh nhỏ..:|. Buồn ơi là buồn, chỉ biết tìm bạn qua cái mà người ta gọi bằng 2 tiếng : da hu, thế là hì hục, cặm cụi treo nick từ sáng đến tối mong chờ 1 chữ " hi " xuất hiện để chat cho giải khuây, và rồi cũng gặp, nc đc vài câu thì e biết đc là nhỏ cũng ở cùng thành phố với e. Mừng như cá gặp nước, với lại lúc đó cũng đang vội nên e xin sdt luôn và đc nhỏ OK. Thế rồi e out Yahoo và nhá máy của nhỏ... rồi sau đó sms qua lại nhưng vì e gà quá ( nhỏ h có sms cho gái bao h đâu mà biết cua gái như nào ). Liên tiếp là những câu hỏi vô duyên như : e ngủ chưa, đang làm j vậy... Nói chung là ko biết phải nt như nào để nhỏ có thể nc với mình quá 3 dòng. Lúc đó e cứ tưởng là nhỏ ko thích nên đã nhiều lần nói ko làm phiền nữa, nhưng điều lạ là nhỏ lại bảo : ko có đâu, hiểu lầm rồi --> vầy là sao...Từ sau cái lần đó thì đến nay cũng đã hơn 1 tuần e ko sms nữa rồi, vậy theo mấy bác thì e có nên nt lại cho nhỏ nữa ko và nếu có thì nên nói j đây. E thì rất muốn quen đc với nhỏ mấy bác à ( vì cùng quê, tết có mà chở đi chơi cũng đỡ chán ). À quên nữa, e nó đang học lớp 12 và cũng là người làm quen trc...
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    gà..sao ko gọi điện..đã chat rồi lại còn nhắn tin
  3. Jinshin

    Jinshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn gọi lắm chứ, nhưng gọi biết nói j bây h, e thì cứ muốn từ từ nt qua lại để biết nhau nhiều hơn, đến lúc cần gọi thì mới có chuyện mà nói... Còn mấy cái yahoo với chat chit thì e ko thích lắm, biết đến nó cũng chỉ tình cờ...
  4. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thăm gia đình, anh chị em, sở thích, ... càng có nhiều thông tin càng dễ nói chuyện...
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú trẻ con, gái cũng chưa lớn, nên mấy chuyện SMS với chat chit có tí thích thích là tưởng mnìh đang tán gái, mình đang cưa gái.
    Gặp nhau đi đã rồi tính tiếp, nói chung đừng có ngại, đi với nhau tầm 1 2 buổi trong tuần đầu để tìm hiểu về nhau.
    Khi đã xác định là cưa thì phải tấn công dồn dập và tổng lực, phải cho nó biết là mình đang tán nó là phải tán bằng được, như này gọi là tán: SMS hỏi thăm, đong đưa, tán tỉnh nhiều vảo (hơi sến tí cũng được), tăng cường độ gặp mặt (hẹn hò, nói chuyện, hay chỉ là gặp mặt) nhưng phải có hành động cụ thể như mạnh dạn cầm tay-> ôm ấp->hôn hít (cái này tùy vào cảm xúc của chú, nhưng nếu đang muốn là phải làm bằng được, gái ban đầu sẽ có phản ứng tự vệ: đẩy ra,lườm nguýt, thậm chí là tát(TH này ít xảy ra nếu gái đã hơi có tình cảm) nhưng ko vì thế mà lùi bước -> tiếp tục làm lại 1 vài lần là gái sẽ tự suôi (điểu này sẽ hiển nhiên xảy ra nếu gái có tí thích với chú)).
    Điều cần ghi nhớ ở đây là ji: Ko được tỏ ra kênh kiệu, ko dè dặt trong việc biểu lộ tình cảm ,ko sợ thất bại, làm ji cũng phải dứt khoát và chai mặt vào (nhắc lại cho nhớ), sẵn sàng thử lại khi có cơ hội (nhiều chú mới bị gái từ chối, dập tắt ý đồ 1 lần đã vội bỏ cuộc-> ko bao h có ny). Chẳng may gái ko thích mình thật thì cũng đc cái bản lĩnh mà thằng nào cũng muốn có: Ko nhát gái
    Đấy cũng là cách mà tôi có ny sớm nhất, chả cần bài vở ji hết, nghĩ sao làm vậy, quyết tâm là được.
    Tinh thần cứ thế đã, chúc chú em may mắn.
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chú, lại bị gái nó chăn rồi, kiếm một cái hẹn đi thôi
  7. Jinshin

    Jinshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    vâng, xin cảm ơn tất cả ý kiến của mọi người, em sẽ tiếp thu hết. Vậy với tình hình bây h thì e nên nt bắt chuyện lại hay là phải gọi cho em nó nhỉ, cũng cả tuần nay e ko liên lạc j rồi, k biết nó có thích như vậy ko ta, hay là lại làm phiền e nó nữa. Mọi người tư vấn...
  8. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chú này còn nhỏ tuổi thì những "mánh" nuôi cáo của các cao thủ dek áp dụng được.Coi chừng sốc thuốc bỏ mẹ.Em nó 12 sắp nộp hs thi DH rồi nt vu vơ hỏi thăm xem e định chọn trường nào để a tư vấn cho( thực ra tuổi chú cũng hơn nó cũng được bao exp đâu).Tiếp theo lân la sờ mó,ý nhầm tiếp cận mời đi chơi.Tiếp nữa là do chú làm chủ tình hình.
    Làm éo gì có bài bản nào 9xác cho các chú áp dụng chăn gái đâu.Quan trọng nhất là tự tin xem gái như cỏ rác,chứ mới gặp mà tim đập chân run, mắt lảo đảo sùi bọt mép thì làm ăn dek gì.Chúc thành công!
  9. Jinshin

    Jinshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thì e cũng có hỏi chứ, rằng là :" năm nay thi ĐH hả, thế có tính thi trường nào chưa ? " thì e ý đáp gọn lỏn :" hên xui ", đến đó thì e cũng chả biết nói sao nữa, 1 lát rep lại nhỏ ý nói là ko làm phiền nhỏ nữa, lại thấy lâu quá ko trả lời chắc đi luôn rồi nhưng bất ngờ nhỏ bảo là hiểu lầm thôi, ko có chuyện là ko thích nt với mình. Đấy, h e cũng chả biết sao đang rối quá nên lên đây nhờ tư vấn ạ, có nên tiếp tục hay là thôi nhỉ...
  10. Jinshin

    Jinshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mọi người vào cho e tý ý kiến đi...:(

Chia sẻ trang này