1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em được ko ạ ! (mẹ anh ấy ko chấp nhận cho 2 đứa đến với nhau)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi NhuMay_NhuMua, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Rất rất cám ơn bạn. Hiện giờ mình và bạn trai vẫn đang suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất, thuận cả đôi đường. Mình là con gái mà, muốn đàng hoàng lắm chứ, hạnh phúc cả đời người ko thể nghĩ thế nào làm vậy đc. Tuy là yêu nhau đc 2 năm, có nhiều khó khăn trở ngại, nhưng cả hai đều muốn ổn định rồi nhất là anh ấy. Giữa mẹ và tình cảm của hai đứa là hai vấn đề tách riêng nhau, sẽ ko ảnh hưởng đâu, bởi vì nếu như thế bọn mình đã ko còn quay lại với nhau nữa rồi.
    Cũng mong là mình sẽ có đc may mắn như người bạn của bạn. Mình hi vọng nhiều vào điều đó. Lần nữa, cám ơn bạn nhiều
  2. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Chỗ mình đánh dấu hilight ấy, bạn xem lại, đừng nghĩ là tình yêu của mình có thể tách rời gia đình, không ảnh hưởng nhau. Chuyện vợ chồng phức tạp hơn thời yêu nhau nhiều.
    Nếu cả hai đều muốn ổn định, nhất là anh ấy, thì mẹ anh ấy còn muốn điều đó hơn. Cho nên chỉ cần anh ấy tỏ thái độ không lấy ai khác làm vợ ngoài bạn thì đảm bảo mẹ anh ấy "sợ" ngay. Các bà mẹ chồng ngoài mặt ghê vậy thôi chứ thật ra cũng mềm yếu lắm đấy! Bạn nên làm cho mẹ chồng là chỗ dựa của bạn (về sau này) thay vì đối đầu.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Mình hiểu đc mọi chuyện bạn à. Cũng rất sợ một điều gì đó sảy ra lắm. Dù thế nào cũng sẽ cố gắng hết sức vì hạnh phúc của mình và đảm bảo về cả sau này nữa. Mẹ anh ấy cũng thương anh ấy lắm, anh ấy cũng có quyết tâm lắm rồi. Mình thì ở xa ko có điều kiện đi lại chỉ hi vọng những việc sau này hai đứa làm sẽ tốt đẹp chứng tỏ cho mẹ anh ấy là hai đứa ko sai và đã đầy đủ chín chắn cuộc đời rồi. Cám ơn bạn nha
  4. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Dù gì thì gì, trong chuyện này người con trai vẫn là người chủ động hết
    Tớ nói thật, chuyện có thành hay không sẽ do bạn trai của bạn đó.
    Hãy cố lên nhé
    [​IMG]Hướng tới ngày 2 tháng 11 trọng đại[​IMG]
    [​IMG]
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ko biết làm gì hơn ngoài lời cám ơn.
  6. hala03

    hala03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Đúng là yêu nhau là một chuyện, nhưng cưới xin lại là chuyện hoàn toàn khác. Mà mình cũng thấy nhiều bà mẹ của các chàng cũng lạ, luôn tự cho mình cái quyền thế này thế kia. Mình thì thấy rằng, người con trai trong tình huống này có vai trò rất quan trọng, anh ấy phải là cầu nối giữa bạn và mẹ anh ấy, cố gắng tạo cơ hội thuận lợi để bạn và mẹ anh ấy dần hiểu nhau hơn. Mình hoàn toàn ủng hộ ý kiến của các bạn ở trên là bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện tình hình, phải tìm hiểu nguyên nhân và tìm hướng giải quyết dần dần.. nhưng mà mình chỉ băn khoản một điều. Mình cố gắng nhưng bác gái kia mà ko muốn thì cũng mệt đấy, hơn nữa con gái có thì mà....
    Nói tóm lại, người VN mình luôn muốn dĩ hoà vi quý, nhưng trong một số trường hợp thì điều đó lại ko đúng, mẫu thuẫn lên tới đỉnh điểm thì ắt cách mạng sẽ xảy ra....
    Mình chỉ muốn nói lên quan điểm của mình, mình muốn khuyên bạn một câu, hãy làm mọi điều có thể để cải thiện tình hình, nhưng cũng nên nghĩ đến bản thân bạn, bố mẹ bạn những người đã nuôi bạn khôn lớn...
    Chúc bạn chóng lấy được tình cảm của gia đình bạn trai mình, chúc hạnh phúc
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    ...Đầu tiên là vấn đề mình nghĩ cần phải xem xét lại chính bản thân mình và đặt ra câu hỏi
    Mình có điểm gì khiến mẹ anh ấy không thích
    Tóc nhuộm có đẹp , nhưng người lớn mình tin ít người mà ngày đầu tiên con trai đưa bạn gái về giới thiệu mà lại ưng một cô gái với mái tóc nhuộm vàng hoe
    Ăn mặc theo kiểu quần cạp trễ , áo ngắn ngồi hở lưng là mất điểm rồi
    Theo con mắt những người lớn tuổi , như thế con bé này không ổn đua đòi , nếu còn là người các tỉnh còn mang tiếng hơn
    ..Mình không hiểu mình có phải người khó tính không
    Có một ngày chẳng hẹn hò gì cô bé bạn gái em mình đi chơi tiện thể rẽ ngang vào nhà mình chơi cùng với một người bạn .
    Nhưng em trai mình không có nhà .
    Và mẹ mình phải ngồi tiếp , các bạn thử cảm giác như thế có đúng là khách không mời mà đến không ?
    Hành động đó không có trong thói quen cách cư xử của gia đình mình và mình nghĩ mấy ai lại hay có chuyện tiện thể như thế .
    Những chuyện nhỏ như vậy thôi , nhưng nó có sự đánh giá rất cao trong giao tiếp và giáo dục của con người đấy
    Không biết mình và gia đình mình có khó tính quá không?
    Mình khuyên bạn một câu thật lòng , đừng nên hành động ý đồ của hai bạn là :
    Bọn em định là tự đi đăng kí kết hôn trước rồi về trình bố mẹ sau.
    Cách mà bạn sử dụng sẽ khiến gia đình bên kia coi thường bạn , gia đình bạn nhiều hơn .
    Họ sẽ nghĩ là bạn thuộc diện kinh khủng lôi kéo con trai họ .
    Chính vì vậy mình khuyên hai bạn hãy bình tĩnh lại .
    Bản thân bạn phải suy nghĩ thật chín xem họ không ưng mình ở điểm gì .
    Bạn phải thuyết phục người yêu để khẳng định ưu điểm của bản thân
    Mẹ không sai đâu anh àh ,chỉ có điều mẹ chưa hiểu em nhưng rồi mẹ sẽ quý em vì em tin mình là người con gái, con dâu tốt trong nhà hết lòng yêu anh và mang lại cho anh hạnh phúc
    Hãy thử nói với anh ấy như thế thử xem , anh ấy sẽ yêu bạn nhiều hơn .
    Đừng có bắt anh ây phải lựa chọn
    Bạn không bao giờ lớn hơn hình ảnh mẹ anh ấy trong trái tim và suy nghĩ đâu
    Đổi lại nếu bố mẹ bạn không ưng anh ấy , bạn nghĩ sao khi anh ấy bắt bạn phải lựa chọn .
  8. cachuaxanh82

    cachuaxanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn, mình đưa bài lên đây cũng không có ý định nhìn nhận việc bạn làm đúng hay là sai mà chỉ có một số ý kiến nhỏ nhỏ tư vấn cho bạn, đây cũng không phải là ý kiến mà bản thân mình nghĩ ra mà là của những người đàn anh đi trước tâm sự mà mình đã đúc rút lại.
    Có thể có những định kiến mà gia đình người bạn trai không hài lòng với bạn, trên thực tế việc này rất nhiều, cũng có thể do họ chưa hiểu hết về bạn, cũng có thể đó là những người có tính tình không được thiện chí cho lắm, còn có những lý do mà nghe tưởng chừng mơ hồ ví dụ như xem bói tuổi không hợp mà phản đối gay gắt... Trước hết bạn cần xác định xem lý do mà gia đình bạn trai bạn phản đối có phải là lý do bạn có thể thay đổi được không?
    Trường hợp là lý do bạn có thể thay đổi được vậy thì bạn nên cân nhắc kỹ việc quyết định làm to chuyện vào thời điểm này (bạn cũng chưa nói là năm nay bạn bao nhiêu tuổi nên cái này cũng cân phải lượng tuổi tác nữa)
    Trường hợp là lý do bạn không thể thay đổi được (ví dụ là bói toán, nhà xa...) thì các bạn nên quyết định càng sớm càng tốt.
    Tôi đưa ra một số ý kiến trong trường hợp các bạn đã suy nghĩ kỹ và quyết định kết hôn:
    - Các bạn cần lên kế hoạch cụ thể cho việc kết hôn bao gồm các công việc cần phải thực hiện, tài chính (cái này rất quan trọng vì nếu các bạn tự quyết định sẽ phải tự lo khoản tài chính), đại diện nhà trai và các thủ tục cần phải làm
    - Trong thời gian chuẩn bị các bạn nên sắp xếp thời gian để đến thăm họ hàng nhà bạn trai bạn nêu rõ tình hình là quyết định cưới xin nhưng mẹ không đồng ý, lắng nghe lời khuyên và nhờ họ hàng động viên bố mẹ giúp, nếu bạn trai bạn mà có anh em thì nên nhờ sẽ rất có hiệu quả. Bạn có nói là bạn ở xa nhưng nếu đã quyết tâm thì bạn cũng vẫn phải chịu khó đi đó nhé, cái này rất quan trọng vì nó sẽ làm giảm phẩn căng thẳng của hai bạn với gia đình và biết đâu họ hàng lại thuyết phục được cha mẹ bạn trai bạn
    - Các bạn về thưa chuyện với cha mẹ bạn trai bạn (có thể bạn sẽ bị mắng thậm trí xỉ nhục đó bạn nên chuẩn bị tinh thần nhưng đây là đạo làm con thì dù muốn hay không các bạn vẫn phải về thưa chuyện và xin phép, nếu các bạn quyết tâm lấy nhau thì sau khi lấy các bạn vẫn phải về nhà báo hiếu cha mẹ chồng cơ mà)
    - Về việc bạn bảo là các bạn đi đăng ký kết hôn rồi mới về báo cho cha mẹ là việc làm kô nên, theo tôi thì sau khi các bạn đến hết nhà họ hàng quan trọng (cô, chú ruột, ông bà nội, ngoại,...) thì các bạn nên về nhà bạn trai bạn và xin phép đăng ký kết hôn, nếu cha mẹ lúc này thấy các bạn quyết tâm mà đồng ý cho các bạn là chuyện mừng cho 2 bạn, còn nếu cha mẹ vẫn không đồng ý thì các bạn cứ tiến hành đăng ký kết hôn như dự định. (sở dĩ phải làm việc này thì cũng là vì đạo làm con trước khi làm việc gì nên báo cáo cho cha mẹ biết, theo tôi phần lớn những người cha người mẹ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ con mình, họ có phản đối âu cũng là lo cho con mình mà thôi nhưng nếu con mình đã quyết tâm như vậy biết đâu họ lại thương con mà nghĩ lại chấp nhận cho các bạn, như vậy sẽ đep cả đôi đường, còn nếu giả sử cha mẹ vẫn khăng khăng không đồng ý thì sau này cha mẹ cũng kô trách mắng được bạn nhiều, có trách thì chỉ trách người con trai (là con họ) do đó sự đánh giá kô tốt về bạn sẽ giảm thiểu đi và dần dần các bạn có nhiều cơ hội để thuyết phục gia đình hơn)
    - Bạn nên thưa chuyện với bố mẹ bạn về chuyện phản đối của gia đình bạn trai để bố mẹ bạn thông cảm, mà giảm thiểu một số thủ tục cưới xin cho các bạn, đồng thời cũng cần chuẩn bị tâm lý cho bố mẹ bạn về những lời nói không lọt tai của gia đình bạn trai bạn.
    Ngoài ra còn một việc rất quan trọng là bạn nên động viên bạn trai bạn nhiều hơn, nhắc nhở anh í quan tâm đến gia đình nhiều hơn bởi có như vậy thì cha mẹ bạn trai bạn mới thấy tình yêu bạn rành cho anh ấy không phải chỉ là chiếm đọat anh ấy khỏi gia đình mà ngược lại bạn là nguồn động viên tình thần và là một phần của gia đình họ
    Các bạn nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về cuộc sống sau này và bạn cũng nên xác định trong một thời gian dài bạn sẽ phải chịu thiệt thòi về mình để anh í có nhiều thời gian dành cho gia đình nhà chông cho đến khi bạn là một thành viên của gia đình đó vì suy cho cùng chồng bạn cũng là do cha mẹ của anh ấy nuôi dưỡng lên nên làm sao có thể bỏ được cha mẹ.
    Mình chỉ có một vài ý kiến như vậy mong các bạn vượt qua được thử thách này.
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    @cachuaxanh82: Cám ơn bạn đã nhiệt tình tư vấn cho mình. Mọi việc vẫn cứ phải cố gắng, nếu ko thể thay đổi đc tình thế, thì có khi mình vẫn làm mọi việc như dự định và chấp nhận thiệt thòi vậy!

Chia sẻ trang này