1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em hu hu "Chia tay NY vì lý do: bạn trai của CHỊ GÁI họ ở cùng phòng lên chơi Noel và ng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mssthienthan, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mssthienthan

    mssthienthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn giúp em hu hu "Chia tay NY vì lý do: bạn trai của CHỊ GÁI họ ở cùng phòng lên chơi Noel và ngủ lại do phòng chỉ có 1 giư

    Thế nên em phải nằm cùng giường (anh ý <-> chị <-> em) Vui vui kể ra NY em bít đòi chia tay "
    EM thấy chuyện này cũng áy náy nhưng thực sự không nghĩ là mình có lỗi ở đây và thấy đó là bạn trai của chị nên vui vui nhỡ mồm kể ra cho anh ý nghe nên anh ý giận và nói không chấp nhận được và đòi chia tay. EM thấy mình cũng ko biết là có lỗi không và đồng ý chia tay (dù j 2 đứa cũng đang ở diện "tứ hành xung" và gđ 2 bên cũng vì lý do đó mà ko đồng ý). Từ ngày biết bọn em yêu nhau 2 gia đình xôi xùng xục điện hoài nhưng cũng vì lý do đó mà bọn em yêu nhau hơn. Hic nhưng mà bạn trai em cũng ghen kinh lắm đến ngồi nói chuyện với bạn cùng cty trong lúc đợi ng yêu đến đón mà cũng về cãi nhau suốt cả tối. Thế nên từ ngày yêu anh ý em cũng ko dám đi chơi hay làm j quá kể cả đi chơi với bạn gái em thấy ko biết sau này sẽ ra sao nữa ! Tối nay anh ý hẹn gặp chắc là giải quyết nốt vấn đề tối Noel.
    Thanks anh chị tư vấn và gỡ rối giúp em!
  2. win_hg

    win_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    ca khó đây ^^ Tối nay nghĩ mai mong sao trả lời đc
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chết cười nhưng mừ như thế là ấy sai lè ra rùi. Bây giờ nếu bạn gái của anh bạn khác cũng ngủ chung với anh ý(giống bạn ý) thì bạn có cáu tiết ko? Tớ thì chỉ nghĩ đến thui là tớ đã muốn cho ăn đòn rùi. Thế nên giận là đúng, nhưng mà ghen quá thì tức lắm. Thui cứ thẳng thắn với nhau, nếu chấp nhận được thì tiếp tục ko thì chia tay. Chếtcườii bạn
  4. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    thú thật với các bác em là bạn trai của CHỊ GÁI em ý. Nhưng e thề e chả làm j` em ý cả
    p/s: chắc bh đang giải quyết roài, nếu chia tay thật thì pm cho a sđt e nhá

  5. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì chuyện của bạn cũng chẳng hay ho.
    Đáng ra ban nên giấu nhẹm đi.
    Ko thì đi chỗ khác ngủ. Ai lại nằm ngủ thế bao giờ
    Biết đâu a kia nổi hứng lên chén cả 2 chị e thì sao
  6. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bạn có cái sai là ngủ chung giường với người con trai ko fải người yêu bạn dù có khoảng cách và ko làm gì,mà có lỡ rồi thì cũng fải ỉm đi,ai lại vui miệng thế bao giờ.nhưng đọc kĩ thì mình thấy tình yêu của bạn hình như cũng có vấn đề đấy,sao cãi vã ghen tuông nhau nhiều thế,như thế sẽ mệt mỏi và sẽ dễ đổ vỡ lắm đấy,hay là thôi luôn từ bây giờ đi cho nó lành
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Việc quái gì, ku ấy nó nằm cạnh người yêu nó thì em có mời nó( đấy là anh cứ ví dụ thế ) cũng chẳng dám làm gì qua mặt pà chị em .
    - mà e đã kể thật là đúng chứ để nó phát hiện ra lại càng lôi thôi
  8. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    sao thằng bạn trai chị họ em ngờ nghệch nhỉ? 2 con cá trong cùng 1 rọ ! ô hay sao lạ thế ????
  9. SierraOnline

    SierraOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vậy nhất định con bé ấy đã làm gì cậu rồi
    Tha thiết chia buồn,cậu có lỗi nhưng không có tội.Hãy vững vàng và vượt qua khó khăn cuộc đời đi em
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, bảo cậu ấy gặp anh. Anh sẽ giải thích là hôm đó anh chỉ ngủ thôi, ngủ say như chết

Chia sẻ trang này