1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em hu hu "Chia tay NY vì lý do: bạn trai của CHỊ GÁI họ ở cùng phòng lên chơi Noel và ng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mssthienthan, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Úi zời....bảo nó ghen thì đưa xiền cho ấy...khi nào bạn trai của chị ấy đến thì ấy ra nhà nghỉ ngủ một mình.....=))....ghen với chả tuông....ghét kiểu con trai thế này....chia tay đi là vừa
  2. thuantdh4

    thuantdh4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bạn gái hay quá cơ,ngủ với đàn ông một cách ngon lành,lại còn coi đó là chuyện hay ho kể ra kể vào nữa,bạn gái chẳng có ý tứ gì cả,nhưg mà bạn trai mà ghen thế ,nếu yêu thì sau này cũng mệt đấy
    nói chung là chẳng thằng đàn ông nào chịu để yên vụ ngủ lang ngủ chạ đấy đâu
  3. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, lúc nào anh lên ngủ với nhé!
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật đấy, thấy mấy ông con trai vào đây toàn kêu là không thể chấp nhận đc là sao. Vì 1 lí do nào đó mà thằng kia nó không thể về đc phải ngủ nhờ, thì nó nằm trong rùi đến BÀ CHỊ, sau rùi đến bạn gái này, bảo thằng kia là nằm lùi vào và 2 chị em ôm nhau ngủ thì có làm sao? Các bố nhỏ nhen bỏ mợ.
    Mà tốt nhất bỏ nó đi em, đã bị gia đình phản đối lại có cái tình ghen tuông vớ vẩn là vứt rồi.
  5. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này , như việc đã rồi . Thứ nhất bạn nên rút kinh nghiệm, là ko thể để việc ngủ chung như vậy được,mà có nhỡ để vì lý do kinh tế quá khó khăn ko thể ra nhà nghỉ thì cũng đừng vui vui kể cho bạn trai nghe nhé . Người đàn ông nào thực sự yêu đều có máu ghen mà .
    Và thứ 2, chắc tình yêu của 2 bạn chưa thực sự sâu đậm, gia đình 2 bên cấm đoán thì chắc là có lý do gì đó , việc chia tay, vì một việc như thế, nghĩa là hai bạn sinh ra chưa phải để dành cho nhau .
    Mong bạn có một tình yêu bình yên ! ( Và cũng cầu chúc bạn, yêu đuợc người yêu bạn thật lòng, nhưng ko ghen một cách mù quáng )
    Thân ái !
  6. MiakaAsakura

    MiakaAsakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    1 - Chị gái cậu và bạn trai chị ý thật là buồn cười và suy nghĩ thật là đơn giản. Nhưng cũng không thể nói đó là lỗi của cậu được :| chả nhẽ cậu lại phải ra ngoài ngủ à?
    Nhưng nếu tớ ở hoàn cảnh đó, ít nhất tớ cũng cho bạn trai chị tớ nằm đất :| không thì tớ nằm đất
    2 - Tứ hành xung + ghen quá cả ... Hoạn Thư (sozzy :D ) + gia đình phản đối : về lí thuyết, nếu là tớ tớ bỏ từ lâu =))
    Nhưng xét về mặt tình cảm thì chẳng biết cậu có bỏ được không :D
  7. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này thật là nhạy cảm ^^
    Xem xét từ đầu nhé:
    -Bạn và bạn trai bị gia đình phản đối đúng không?
    - Bạn trai của bạn hay ghen tuông vu vơ đúng không?
    - Chuyện hum đó đã xẩy rùi nhưng không ảnh hưởng to lớn gì đúng hông nào?
    Rồi, xét đến bạn nhé:
    - Tự thấy mình thế nào?
    - Thấy bạn trai mình thế?
    - So sánh xem nào? ai có ý nghĩa với bạn hơn? Bản than hay anh chàng kia?
    Hic, nói đi nói lại thì mình khuyên bạn là hãy chia tay với ngơời không tin bạn. Tuy nhiên bạn cũng phải rút kinh nghiệm nhé: thứ nhất con trai và con gái tuy bình đẳng nhưng không thể chấp nhận chuyện ngủ chung như vậy được. Thứ hai: đã có chuyện như vậy cũng không thể thoải mái kể ra thế được (rõ ràng biết người yêu của mình hay ghen), nói thẳng ra là bạn vô ý quá rồi. Thứ ba: bạn hình như yếu thế trong tình cảm quá đấy, tại sao anh ta ghen với những mối quan hệ xã hội của bạn mà bạn lại chẳng đàn áp được nhỉ??? Phải dạy cho anh ta hết dám ghen tuông chứ.
    Điều này tớ nói riêng: vấn đề của bạn hay bịa ra chuyện vớ vỉn này để câu vậy???
  8. mssthienthan

    mssthienthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em cảm ơn các anh, chị littlegirls, tuyetvong123, thongtinlaptop, dunghp123, thanhviencu, bangtam1585, MiakaAsakura,sweetiekl .. vv..v, tư vấn và trò chuyện bàn luận vấn đề này của em.
    Tại em đi làm + đi học bận quá nên cũng ko vào mạng để trả lời ngay được hôm nay vào đọc thấy các anh chị quan tâm em rất cảm ơn.
    Chuyện em vô tư vui vui kể ra đó cũng là vì em còn trẻ nên tính cũng có chút trẻ con nên em thấy kể như thế cũng ko có j là "nghiêm trọng" nên cứ vô tư kể ra thôi. Tại anh bạn trai của chị em ở xa đến chơi mà em thì đã hỏi ngủ nhờ nhưng ko được, ko còn cách nào khác nên em đành phải thế chứ thực lòng ko biết phải làm sao.
    Thôi thì em tạm thời em thuật lại chuyện tối qua bọn em gặp nhau:
    Anh NY em điện thoại hẹn gặp em chiều qua nói tối gặp, em tưởng là gặp để kết thúc chuyện TY vì đằng nào cũng mới yêu (em yêu lần đầu ah) nên cứ nghĩ gặp để em mang đồ anh ấy tặng và của anh ấy để gửi lại. Tới nơi em đưa đồ cho anh ấy. Hi chic anh ấy ném luôn đi ... em lại phải chạy lại nhặt. Rồi anh ấy nói "cái này anh âấymuốn cho em một bài học thôi chứ ko muốn chia tay em".
    hic em bận rồi tẹo em lại kể tiếp ah!
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em thì anh miễn bình luận, nhưng ông người yêu chị em và bà chị em thì chẳng ra sao cả? Sao ông ấy không ra nhà nghỉ mà ngủ nhỉ? Suy nghĩ đơn giản quá chăng?
  10. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cái anh người yêu của chị em vô duyên thật, vô duyên hết chỗ nói. Em chag có lỗi gì cả. Phải bảo với người yêu em là em muốn kiếm chỗ khác để ngủ, nhưng chị em không cho bắt ngủ cùng để "trông" [​IMG] Em tiến thoái lưỡng nan thế người yêu em còn ghen thôi khỏi phải giải thích.

Chia sẻ trang này