1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em hu hu "Chia tay NY vì lý do: bạn trai của CHỊ GÁI họ ở cùng phòng lên chơi Noel và ng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mssthienthan, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ồi , chuyện thế là đã rõ rồi còn gì . Anh ấy chỉ giận suông thế thôi .
    Bạn nên rút kinh nghiệm , anh em trên này đều nói thật lòng thì mới nói là không chấp nhận được .
    chứ nhiều thằng nó tiểu nhân , nó bảo chẳng sao đâu , trong khi nó cứ ngấm ngầm nghĩ bạn đã abc ..123 gì gì đấy thì dở hơi .
    ngủ có cách nhau bà chị , thì trong lúc ngủ , tay chân nó hoạt động thì bố bà chị cũng chẳng kiểm soát được .
    mọi chuyện đều không thể chủ quan được .
    Sau này rút kinh nghiệm để ...tiếp tục nhé
  2. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em ơi người ra nhà nghỉ ngủ phải là anh chàng kia (có chị họ kia nữa thì tuỳ họ) chứ không phải là cô gái chủ topic này.Anh nghĩ rằng là người yêu của chủ Topic hành động đúng.Theo anh thì em nhìn nhận vấn đề không khách quan.
    Giả sử chị dâu(hoặc em dâu) tương lai của em là cô gái chủ topic này,tức là cô gái chủ topic này yêu anh trai em(hoặc em trai của em)thì em có nói là anh trai của em ích kỷ không?Vậy đó, anh không bênh nam hay nữ nhưng theo anh là nên nhận xét khách quan.
    Được i_love_life sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 27/12/2007
  3. phuongtim88

    phuongtim88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng việc gì phải giấu cả . Thằng cha kia vì thế mà bỏ bạn thì có gì mà đáng tiếc .Đồ ích kỷ , đồ .... đồ hồ đồ (mãi mới tìm ra được 1 từ hay )
    Được phuongtim88 sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 27/12/2007
  4. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    seo lại để thế nhờ..có mỗi 1 giường mà cũng dám.........
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hình như em nghĩ chưa sâu....nhưng mà đúng thế đấy anh ạ....em không thích kiểu ghen tuông như thế. Nếu thật lòng có gì gì đó...sẽ chẳng đứa con gái nào ngu mà kể hết ra với người yêu đâu....thế nên con trai mà kêu chuyện này bạn chủ topic sai thì hơi ích kỷ rồi ạ....các anh thử đặt địa vị vào bọn em mà xem....hic....
  6. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chủ topic này sai trong cách xử lý tình huống chứ không phải sai về tư cách đạo đức.Cô gái chủ topic là người theo chận thật và vô tư,anh hiểu.Nhưng mà phải có lần như thế này mới rút kinh nghiệm chứ không thì cuộc sống còn nhiều phức tạp hơn.
    Cái anh chàng ngủ cùng 2 cô gái kia mới là kẻ đáng nói nhất,mới vô duyên nhất.
    G9.
  7. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    giờ mới bít đầu đuôi câu chuyện..........nói thật ná..tớ là kon gái mà đọc kòn điên lên <= ngố thế nhờ...1 kô nàng thiếu muối
  8. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bắt đầu từ sự ngây thơ của 1 đưa em gái,sự tự nhiên thái quá của bà chị và ,và 1 tràng cáo mặt bánh dày,
    Em mới kể cho bạn trai thôi đấy.hôm nay về kể với bố mẹ xem,kon gái của bố mẹ thật tuyệt vời nhỉ,rất ngây thơ trong trắng,đúng là phí cơm của bố mẹ.
    Này nhá nếu anh chàng kia mà là ng` đàn ông tốt chẳng bao giờ để chuyện này xảy ra.Chú này cố tình đến muộn để xin ngủ lại tất nhiên là để chén bà chị em(thằng kon trai nào ko hiểu điều này chắc phải xem lại mình)trong chuyện này hắn cũng bực em lắm đấy(nếu chẳng xơi đc ai)
  9. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này chưa cưới bà chị em mà đã đòi ngủ chung giường với cả hai, sau này làm chồng rồi chắc ông ý đòi nằm giữa hai chị em mất .Hai lựa chọn : một là nằm đất, hai là ra ngoài. Kể cả anh rể ruột của em cũng không thể chấp nhận được nữa là ông anh rể họ này.
    Ai bảo em chủ topic không có lỗi nào? Nếu cương quyết nằm đất hoặc ra ngoài ngủ thì kiểu gì ông kia chẳng phải nhượng bộ, do cách suy nghĩ đây là chuyện nhỏ---> bỏ qua. Lại đi kể với bồ nữa---> 2 sai lầm cơ bản , cậu kia giận cho là phải
  10. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!

Chia sẻ trang này