1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp Em phải làm gì tiếp theo đây? - liệu có còn cơ hội nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mrleo0810, 02/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrleo0810

    Mrleo0810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em như sau:

    - Hồi còn đi học phổ thông em và 1 cô bé cùng lớp có iu nhau, tình iu học trò trong sáng mà đẹp lắm mọi người ạ. Nhưng mà tình đầu thì thường dễ tan vỡ, 3 năm sau bọn em ct vs lí do bạn ý nói là "anh yêu em nhiều quá....." thật sự cho đến bây giờ em cũng chả hiểu lí do đấy là lí do kiểu gì nữa. và cũng sau khi ct đc gần 1 năm thì cô bé ấy lại thích thằng bạn (có thể nói là cũng thân) của em


    - Từ đó đến nay cũng đã đc 3 năm, mặc dù trong 3 năm này cả 2 đứa vẫn nhìn thấy nhau, có khi cùng 1 hội đi chơi vs nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện trong 3 năm vừa qua cả. Phần vì ngày đầu ct em buồn quá, phần vì em cũng chán chả muốn nói gì nữa, mối tình đầu mà :( em với thằng bạn kia thì cũng chẳng thể nc vs nhau đc nữa luôn, em thề nhìn nó mà nhiều lúc em muốn

    - Ra HN học rồi, em vẫn dõi theo bạn ý, có fb nhưng k dám add friend nhưng ngày nào cũng phải dành riêng 1 tab cho fb của bạn ý, (friend chung thì nhiều vô đối luôn gần như là nửa list friend 400ng của em) có sdt nhưng cũng chưa bao giờ gọi, chỉ dám hỏi bạn bè nghe đc "2 đứa nó vẫn hp " thì em nản tiếp tập 2 rồi.

    - mấy hôm nay lượn lờ fb của bạn ý, tự nhiên thấy bạn than thở yêu đương mệt rồi, đang muốn nghỉ ngơi. Tự nhiên em lại suy nghĩ lung tung các bác ạ, :beauty:liệu còn cơ hội nào cho em???? Nghĩ là làm, hôm nay em kết bạn luôn, 2' sau bạn ý đồng ý, cơ mà đến đây thì em chả biết làm gì nữa, tự đăng lên wall của em: liệu mình có làm sai gì chăng??" bạn ý nói: "có gì đâu, chuyện bth mà"

    Theo các bác thì tiếp theo em nên làm gì ạ???? các bác giúp em với em sẽ rì viu dài dài cho mọi người hóng chơi ạ.




    update: thằng kia nhảy vào like câu của em xong like tiếp câu của bạn ý. Éo hiểu nó đang nghĩ gì và nó hành động như thế là ntn. các bác phân tích giùm và vạch đường đi em với
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    gái: chán quá chán quá, yêu đương gì đâu mà mỗi ngày một tuột dóc, nghỉ cho khỏe
    chú gà: hehe.. cơ hội ngàn năm có 1, add friend nhanh nhanh kẻo trễ
    thằng kia: mừng quá, có cớ đá em nó mà ko phải cảm thấy có lỗi, like mạnh vào thôi hê hê.. dù sao mình cũng no xôi chán chè rồi
  3. Mrleo0810

    Mrleo0810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thế rồi tiếp theo em nên làm gì ạ????
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Thì là bạn với nhau thôi... đã là bạn thì tiếp tục là bạn, muốn khác hơn thì đợi 2 người kia thôi nhau đã chứ. Anh bạn khác thân và cô gái kia đã thôi nhau đâu mà xon xen vào làm gì?
  5. Mrleo0810

    Mrleo0810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    vậy bây giờ em phải xác định tình cảm của 2 người kia là gì cái đã đúng k ạ :-(
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ko cần xác định quái gì đâu. Phân với tích xong có vẻ như chú vẫn muốn tiến nên a vấn thế này

    Kèo hơi chuối, nhưng có thể làm đc. Chuối vì đa số nằm ở thế bị động

    Đầu tiên, mạnh dạn gặp gái, rủ cà phê hay sinh tố gì đó mà trước kia đã từng. Bởi vì chú phải xem gái như đứa bạn ko hơn ko kém; nhớ là chém nhiệt tình vào, vui là chính, ko được nhắc chuyện ngày xửa ngày xưa 2 đứa tắm mưa gì cả. Cho thằng kia vào dĩ vãng đi, đừng bao giờ nhắc tới nó, mà phải chú trọng chuyện của gái và chú ở hiện tại, sắp tới sẽ ntn
    Sau vài buổi đi với chú mà gái vẫn vô tư vui vẻ, ko ít thì nhiều gái sẽ nhớ tới, nhắc tới chuyện ngày xưa ta bé ta ngu.. Là lúc chú tiến thêm 1 bước: nắm tay.
    Sau buổi nắm tay, chú nên hỏi thăm gái về thằng kia hiện tại ntn. Nếu chú biểu hiện tốt, tức là làm cho gái vui vẻ, nhớ lại thời thơ ấu.. (chú ko kể lại, mà gái tự nhớ) thì gái sẽ nhắc tới thằng kia cho qua chuyện chứ ko bao giờ khóc lóc hay tâng bốc thằng kia trước mặt chú. Kiểu như "anh Sở Lưu Hương ấy à? ảnh cũng tốt lắm, biết chìu chuộng em, gia đình em cũng thích ảnh lắm.. Nhưng thôi, 2 đứa chắc là ko hợp, em cũng ko biết tính sao.."

    Câu "ko biết tính sao" là rất quan trọng, tức là bật đèn xanh cho chú rồi đấy. Còn nếu như chưa thấy tín hiệu đèn xanh nào cả thì cứ ượm ờ cho qua chuyện, nhiệt tình hoạt động tay chân vào, đợi tín hiệu tiếp.
    Con nào thần kinh thép đi nữa, ở hoàn cảnh này mà chú biểu hiện tốt, tối đa là 4 lần vui vẻ + tay chân hoạt động cũng sẽ bật đèn xanh cho chú

    Khi gặp tín hiệu đèn xanh, còn đợi gì nữa? ôm hôn thắm thiết vào. Có tới NN hay ko là do chú có muốn hay ko thôi

    Nhưng anh lưu ý chú là, những kèo này va vào thì ko ra được đâu, lỡ như yêu lại thì khả năng tới đám cưới là rất cao. Thế nên chú cân nhắc trước khi thực hiện nhé.



    Có 3 điểm phốt ở ca này
    - Cứ nghĩ rằng (bản năng tự nhiên) gặp lại gái thì cảm xúc lúc xưa tràn về rồi ko kìm chế được, tạch. Vì quá vội vàng sẽ làm cho gái nghĩ rằng chú ko nghiêm túc trong tình cảm, thời gian xa nhau chỉ làm cho suy nghĩ của chú về gái xấu đi
    - Giải quyết gút mắc ở tâm lý cho gái: phải khơi gợi ntn cho khéo léo, để cho gái nhớ lại chuyện vui lúc xưa, thậm chí gái phải nhắc lại chuyện đó với chú thì mới thành công bước đầu. Tiếp theo là nhắc tới thằng vừa chia tay thì chính miệng gái phải thừa nhận kiểu như "ko hợp, chẳng biết tính sao.." là coi như đạt
    - Dứt điểm, gặp tín hiệu xanh là phải dứt điểm ngay, lưỡng lự trong lúc này là mọi thứ trở thành mây khói
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Theo hành văn của gà thì biết gà là người chân thành.. nhưng nói thật thế chỉ khổ thôi.

    Không cần biết mối quan hệ của gái kia với trai kia thế nào.. mà quan trong là phải xem bây giờ gà là gì trong mắt gái kia: tốt hơn thằng cha kia, giỏi hơn, nhiều tiền hơn thì càng tốt (còn tất nhiên chân thành thì gà có thừa rồi.. cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm đâu) = cách sau từng đó thời gian xa nhau, gà đã khác thế nào (hay vẫn chỉ là: một thằng điên tình, dở hơi, lỳ lợm trong suy nghĩ của gái v.v..)

    Gái bỏ gà theo thằng kia nôm na cho dễ hiểu là: thằng kia nó tốt hơn gà.. còn có thể gái sẽ cũng bỏ thằng đó-hoặc thằng đó bỏ gái, nhưng nếu gà vẫn ở cái tầm thấp hơn trai kia thì gái nó cũng sẽ tìm 1 thằng khác thôi.. tâm lý chung là: không ai muốn đi giật lùi.. nên nếu thấy mình khá hơn, tự tin thì cứ tiến.

    Tuy nhiên cũng khuyên thật: suy nghĩ cho kĩ, ít nhất gái kia nó thay đổi tính nết thì hãy quay lại, còn chỉ vì yêu đơn thuần, muốn thỏa mãn cho cảm xúc của mình, thì không có gì đảm bảo sẽ tiếp tục bị đâm cho vài phát chí mạng nữa đâu.
  8. Mrleo0810

    Mrleo0810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ nghe các bác, cảm ơn các bác rất nhiều :x
  9. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Gái nó bỏ theo thằng khác. Vì chú chưa xứng đáng. Nhưng chú đăng lên wall nt, gái đã vào comment ngay, a nghĩ là nó cũng nghĩ nhiều trong thời gian yêu cu bạn chú. Nó cũng biết fb của chú rất lâu rồi, nhưng nó ko add đấy thôi, thời này ai chẳng lượn fb như cù.
    A nghĩ bây giờ cứ im lặng đã, đừng cố gắng níu kéo lại điều gì cả, bây giờ mà xồn xồn lên hẹn hò chơi bời lại là hỏng đại sự đấy. Phải tìm hiểu rõ đối phương, là thằng bạn cũ của chú, biết mình biết địch thì trăm trận thắng. Phải hơn đc nó thì gái mới quay lại được.
    Vậy nên tích cực rèn luyện bản thân, học hành, phấn đấu, chơi thể thao, đọc sách và gây dựng hình ảnh của mình thông qua fb (như bác Mr Li từng chỉ thị ấy). Nhưng nhớ là đừng fb nhiều quá, gái nó đánh giá chú thừa thời giờ.
    Để gái nó tự cảm nhận thôi, thời cơ chín muồi thì mới liên lạc lại. Vấn đề là phải vượt mặt đc thằng bạn chú.
    Tu thân - Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ, nhớ chưa :D
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chú đưa face của chú và pass vào inbox của anh để anh tán hộ cho. Nói nhiều thì mệt mà chưa chắc chú làm đã hiệu quả.

Chia sẻ trang này