1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em tán lại gái ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ban.linh_dan_ong, 07/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gái nói chuyện cũng hơi nhạt, tớ cũng sửa lại phần gái cho nó hoà đồng tí, rồi ấy về bẩu gái rút kinh nguyện luôn nhá! >:D<
  2. ban.linh_dan_ong

    ban.linh_dan_ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    vâng. em cố gắng chau rồi kiến thức đây ạ bác ạ.
    Cảm ơn món quà của bác inbox em nha.
    Bây h ngày nào em cũng phải nạp cho trở thành con người hài hước đây.
    Nhưng mà em nhanh quên quá, toàn đọc trước xem sau.

    Có bác với bác NguoiLaNiemDau thay đổi câu chuyện vui lên hẳn nhỉ?
    Có khi 2 bác tán nhau đi ^_^

    ____________________________

    Em xin update tình hình 8/8/2012

    Hôm qua e đi chơi với 1 máy bay hơn em 1 tuổi... lúc định tán... lúc thì em lại ko muốn tán... tại em ko kết lắm...
    Trong lúc đi chơi, bọn bạn em nó chụp ảnh lại, đưa lên FB, thế là em 94 kia vào comment bảo "nhìn em điêu thế" :D

    Không biết có bất lợi gì ko ạ... có sợ gái 94 nghĩ thế này thế kia ko các bác? (em thì nghĩ là cho gái nó thấy ko có gái cuộc sống em vẫn luôn vui vẻ, gái không phải là người duy nhất)

    À nói thêm... trong lúc cưa em này, em cưa thêm vài em khác có được ko các bác nhỉ? (các bác có gì góp ý em, đừng chửi em nha)
    Hôm qua em làm quen đc 1 em ở bar :D
    Đợt đang tán em 94 cao m75, em đang tà lưa 3,4 em nữa... (nhưng có lẽ tạch 3 em rồi, còn 1 em đang nc bình thường thôi ạ, lúc nào em sẽ kể ký sự về 3 em tạch cho các bác góp ý xem em đã sai chỗ nào để rút kinh nghiệm nhé)...

    Nhưng thấy có lắm em khó hiểu lắm các bác ạ... chỉ sợ gặp phải lừa tình... (bảo nhà chỗ này mà cứ đòi gặp chỗ khác, qua chỗ khác đón)
    Không biết rõ thân thế em ấy trước đây thế nào... N.y cũ em ấy là đầu gấu, úp sọt cho thì hết tán gái :((
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Cứ chiến đi bác. nhe giang hồ đồn tán càng nhiều em một lúc càng nhanh lên lever thì phải.
  4. ban.linh_dan_ong

    ban.linh_dan_ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ sợ tạch cả chùm bác ạ =((
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    .
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    cứ tiến đi. tạch thì thôi, ngại đêk gì hở bác????? hôm trc em vào mấy topic thấy mấy bác dạy thế mờ. chưa động thủ đã sợ rồi. chán bác..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác NLND chuẩn thế. hâm mộ bác quá........................
  7. ban.linh_dan_ong

    ban.linh_dan_ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác.
    Đặc biệt là bác NLND ạ:

    Tình hình hôm nay, thứ 7 máu chảy về tim:
    Em hẹn em ấy đi xem phim:

    Em: Alo, Em đang làm gì vậy ( Ôi xong sao lại hỏi câu này... bác NLND bảo ko nói câu này mà... tại em ko biết hỏi gì đấy)
    Gái: Em đang đi học về.
    Em: Vậy à, thế có khỏe ko?
    Gái: Em khỏe 7/10 thôi
    Em: À khỏe vậy thì tốt rồi, thế tối đi xem phim đi.
    Gái: Vâng
    Em: Uhm, tối 7h30 anh qua đón nhé.
    Gái: Vâng
    Em: Bye !
    ....
    7h00 tắm xong, mặc bộ quần áo xì tai nhất, xịt thêm ít nước hoa.
    7h30 bắt đầu ở nhà, nhấc điện thoại lên call em.
    Em: alo, em đang làm gì vậy ( vẫn câu quen thuộc mà người ta vẫn thường hỏi nhau )
    Gái: em đang ở dưới nhà.
    Em: Uhm bây giờ a qua đón nhé...
    Gái: Vâng, mà bây h anh mới ở nhà đi à.
    Em: Uhm... mà em mặc gì thế để anh mặc giống em cho nó hợp lý.
    Gái: Em mặc áo phông, quần sooc thôi.
    Em: Uhm a cũng mặc thế, giờ anh đi đây.

    Đi đến nơi, call em, chờ em ở đầu ngõ...
    15 phút sau em đi, ra ( em làm cái gì mà lâu vậy )
    Quần sooc, chân dài miên man bước đến, may mà em ko đeo guốc, chứ em nó đeo guốc thì mình thấp hơn rồi.
    Em nó chê mình gầy còn mặc áo đen.

    Hnay đi rạp chiếu phim em nó chỉ... tại em chưa biết rạp này... đi để biết, tiện thể lấy thêm địa điểm ăn chơi mai còn đi với em khác.

    Tình hình trong rạp chiếu phim:
    Tên phim: Ánh sáng phía cuối con đường ( thể loại hành động )
    Tập trung xem phim: Thỉnh thoảng bình luận tí.
    Trong lúc xem phim "dở trò đồi bại nắm tay" được 2 lần.
    Lần 1 trêu nghịch thôi, lần 2: em ấy hỏi sao anh nắm tay em các bác ạ.

    Em này em nghi là yêu thằng nào rồi, có khi bắt cá 2 tay, trong lúc xem phim nhắn tin nhiều.
    Có điện thoại gọi đến:
    Nội dung cuộc điện thoại đại loại là
    :
    Em đi với anh bạn em.
    Anh biết làm sao được.
    Em đã bảo đi rõ ràng vậy rồi còn nghĩ gì nữa.


    Xem phim xong thì xuống lấy xe:
    2 đứa đứng đo chiều cao.
    Bác bảo vệ nhìn thấy bảo cao bằng nhau.
    Rồi bác trêu thêm là: chịu khó đi xem phim vào.
    Không sau này có con ko đi được.

    Em nói lại với em ấy...
    Em nhớ nhé... chịu khó đi xem vào... ko ít nữa có con ko đi được đâu

    Rồi chào bác bảo vệ, cháu xin cái xe cháu về.

    Trên đường về:
    Hỏi khai thác xem n.y em ấy ở đâu, nếu ở gần thì té cho nó đỡ nguy hiểm.
    Nhìn thấy cái biển bia 2lit ở đường thì em hỏi:

    Em ơi, người yêu em ở đâu, a sợ bị 2 lít axit vào người lắm...
    Mịa nó, nó ko trả lời mà nói là giờ người ta dùng súng chứ ai chơi axit nữa.
    Nguy hiểm quá các bác ạ.


    Đưa em về đến nhà.
    Em đi bar chơi: em ấy nhắn tin hỏi anh về chưa.
    Em bảo: a chưa.. mấy thằng bạn rủ đi bar chơi... tí nữa a mới về... đang nhảy đầm này...

    Mời các bác, các sư phụ, sư huynh, đại ca, đại tẩu chém tiếp giúp thằng em ạ.
    Kế hoạch ngày mai của em là đi chơi với 1 em khác.
    Em này thứ 7 tuần sau lại hẹn gặp lại...
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác rủ chuối thế mà gái cũng đi đc. Hàiz. Bác nên tu luyện mấy chưởng pháp ru rê, đưa đẩy đi, em đồ rằng bác chả thèm đọc bí kíp của các cụ, em này dễ thế thôi chứ em khác mà vẫn phong cách này thì... Đọc topic của bác @Mate01 đi bác, 1ví dụ hay đấy ạ. Còn về gái, em còn bé, k nhận xét đc. Hóng các bác khác vậy.
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ò Ó O O..!! [:D]
    Tình hình là vừa thụ giáo xong cuốn chân kinh của sư tổ Quác thì gặp ngay bài này, tớ thử áp dụng luôn. Thấy sư tổ chỉ đạo là bất cứ trong trường hợp nào cũng ko được đưa ra câu hỏi "được ko?" "mấy giờ?" mà hãy đưa ra câu hỏi để buộc cáo phải lựa chọn phương án a hoặc b. Thế mà đ/c chủ thớt rủ loạn xạ vậy mà cáo cũng đi nhở?

    Lẽ ra thì phải thế này:


  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3

    Mấy cái việc rủ gái đi chú phải tự nghĩ. Nhưng chú nên tìm hiểu sở thích của gái+dựa vào yếu tố thời tiết. Trời nóng thì đi kem, chè. Lạnh thì bún, phở, ốc,trăng thanh gió mát thì đi dạo... Chú cũng nên tập tành cho nó đi bar, vũ trường cho nó nhanh hư hỏng, dễ thao túng hơn!
    Anh chỉ lưu ý chú 3 điều:
    1. Khi chú nắm tay gái mà nó hỏi: "sao a cầm tay e?" thì chú nên 2 tay cầm lấy bàn tay gái rồi vuôt ve và hỏi: "dạo này e học hành nhiều hay sao mà gầy đi thế, da xanh xao quá, nhớ uống thêm sữa nhé"[:D] (Chống chỉ định gái béo ú như heo sữa:))), đừng có đơ mặt ra là mất điểm, lần sau gái đề phòng khó làm ăn hơn. Nói chung chú phải tập phản ứng nhanh nhạy để đối phó với các tình huống!
    2. Chú phải leo thang, nắm tay khi vào rập, còn vào chỗ ngồi thì chú nên khoác vai, ôm eo ếch của gái, cứ được đàng chân, lân đàng đầu. Lần sau nếu thấy gái đi với chú mà cứ nt, gọi điện cho thằng khác thì phải: Mặt Lạnh Như Tiền, đứng dậy nói: "Nếu e đi chơi với a mà thấy ko thoải mái/E bận việc gì thì về thôi!" Như thế là để dằn mặt gái, lần sau nó ko dám tái phạm,gây khó chịu cho chú. Bắt gái phải tạm thời đẩy lùi giặc !
    3. Chú rất sai lầm khi dò hỏi nó có ngy chưa,cần gì phải biết nhở, chú đang lựa chọn Đhinh,Nó cũng đang đong đưa lựa chọn giữa chú và những con gà khác, tuy nhiên nó chịu đi với chú vào thứ 7 tức là chú đang hơn cơ, đang có lợi thế, phải tận dụng, thứ 7 rủ tiếp.
    Chú cứ làm như thế là được, ngày khác thì kiếm vẹo khác để lấp khoảng trống thời gian.

Chia sẻ trang này