1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foreveronelove, 17/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    Các bác ơi, hiện tại em mắc phải một căn bệnh theo dân gian hay gọi là bệnh nhà giàu, tạm thời bỏ qua các kỹ năng cơ bản như bắt chuyện, xin sđt,.... đi vì cái đó ko nói lên chính xác cái bệnh của em, thật ra mà nói thì dạo vòng quoanh cái forum này em thấy yêu các gà rất nhiều, ít ra cũng dám chiến đấu tìm mọi cách để có được người mình yêu, còn em thì ngược lại làm cho những ai yêu quý phải ghét mình, giống như em gái vừa phũ em xong vậy, "anh ko có ý nghiêm túc" vì gái muốn từ từ tìm hiểu vì bọn em hay sms với nhau hầu như ngày nào cũng vậy mặc dù 2 đứa khá là bận rộn (cả 2 vừa học vừa làm) nhưng em lại ko muốn vậy cứ bắt gái phải, "em thích anh? " đại loại như vậy, mặc dù kể cả gái có yêu em đi chăng nữa thì em vẫn vậy ko biết để làm gì, chắc cũng kệ gái thôi vậy em cảm thấy ko có cảm giác muốn giữ hay là lôi kéo bất kì ai kiểu như "vắng mợ thì chợ vẫn đông", mặc dù gái về mọi mặt theo em đánh gái là khá đc, mặc dù gái cũng tế nhị kiểu trong tuần này có nhiều anh muốn "em làm bạn gái anh nha, em ko muốn vì ko ai cho em đc cảm xúc yêu đương cả" và em lại làm cho gái bối rối, kiểu có hay không? thật sự thì gái vẫn muốn nghiêm túc với em, còn em thì cũng ko biết mình muốn cái gì nữa, gái từ chối cũng chả buồn hay tiếc gì cả, mặc dù em vẫn muốn được yêu ai đó, dù có bị đá hay cắm sừng cũng đc, chắc em khó mà yêu ai quá, bệnh của em chắc nặng hơn bệnh gà rồi các bác, em muốn được yêu ai đó thật thiết tha vậy

Chia sẻ trang này