1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tu van giup em voi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vynhattruong, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vynhattruong

    vynhattruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cac chi oi...em dang trong tinh trang khong biet phai wuyet dinh nhu the nao cho cuoc hon nhan cua em nua ca..khi ma long tin cua em khong con.

    em va anh ay wen nhay khi bon em 19 tuoi, em sang o nuoc ngoai the dien bao lanh va la cong dan nuoc do. con anh ay thi du hoc o nuoc khac. vi em va anh ay cung we cho nen bon em biet nhau. khi bon em yeu nhau duoc hon mot nam thi bo anh ay bao cuoi, de em bao lanh anh ay sang nuoc em, vi de hai dua xa cach the thi rat kho so.
    em luc do cung chua muon, nhung dong y vi em yeu anh ay va em chang co ai ben nay , vi em va nguoi than bat hoa.

    sang ben day, anh ay lai nghien choi bai, bao nhieu tien deu het sach. khi anh ay vao thuong tru, thi co bua anh ay bao voi em la anh ay chua bo em vi anh ay chua vao wuoc tich. em cu ngo anh ay gian em viec gi do nen noi vay
    nhung cach day vai tuan, em tinh co bat gap anh ay check mail va moi viec ro rang. thi ra trong thoi gian o nuoc kia, anh ay yeu mot yeu con gai khac va wan he ******** voi co ta....em co lien lac voi co ta, co ta bao anh ay noi co ta cho doi anh ay vai nam( chac la du dinh sau khi anh ay duoc o lai day thi se bo em, sum hop voi co kia), nhung sau vai thang xa cach , co ta co don nen chia tay va gio da dinh hon voi chang khac roi.

    bay gio ho la ban thoi.....tu luc do, anh ay bao voi em rang anh ay o voi em vi toi nghiep, vi luong tam can rut, thuong hai em. anh ay che em om, lun, den, chu khong cao, beo, va trang nhu co kia.....cung co khi anh ay bao, bay gio anh ay tot, nen o voi em, nhung 9,10 nam nua thi co the thay doi, co hom thi lai bao se o voi em suot doi, co hom thi bao em di tim anh khac di, co khi con noi neu co con thi em chiu trach nhiem

    em that la dau kho, tu trach minh nhe da. dieu ket nhat la bay gio em yeu anh ay wa, neu tu minh chia tay va bat anh ay di thi em khong du can dam....nen em bao anh ay la hay bo em di, anh ay bao khong, noi se o voi em suot doi..con em thi nghi la anh ay can than, so chi moi vao thuong tru chu chua vao quoc tich, nen co the bi duoi ve nuoc.

    bay gio em khong biet lam sao ca, em muon bo nhung em cung muon tiep tuc.....gia nhu em dung yeu anh ay wa.....theo cac anh chi , em phai nenlam gi.....nguoi than em bao thoi bo wa cho anh ay, co the anh ay thuong em roi....nhung em that dau don wa, nhat la song trong thuong hai thi kho ca em va anh ay...con neu tiep tuc, thi mot nam ruoi nua anh ay vao quoc tich thi anh ay co the bo em ...em so bi loi dung tiep tuc lam...bay gio em boi roi wa...cac anh chi co van giup em voi.
  2. bergfluss28

    bergfluss28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, phải bỏ ngay thôi. Tôi không có nhiều thời gian để có thể phân tích và trả lời dài cho em, nhưng tôi khuyên em phải bỏ anh ta ngay. Trước sau gì anh ta cũng sẽ bỏ rơi em sau khi đã lợi dụng được em. Thà là đau khổ từ bây giờ, để cho em vẫn còn có thời gian làm lại từ đầu, có cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc đích thực của mình. Chứ cứ để thế này thì sau này em sẽ càng đau khổ hơn và hậu quả cũng sẽ nặng nề hơn nhiều đấy em ạ. Phải dứt khoát. Đau lắm đấy, nhưng vẫn phải bỏ thôi. Đừng cố gắng níu kéo nữa, vì rồi anh ta cũng sẽ bỏ em mà đi thôi. Cũng đừng lo là em sẽ không được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến với những người biết chờ đợi và hy vọng. Nó vẫn đang chờ em phía trước đấy. Cố gắng lên em gái!
  3. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Bỏ thôi em, em cũng biết rõ ràng vậy, đâu cần ai khuyên nữa.. Cứ đọc lại bài viết của em mà xem, hiểu rõ vấn đề thế còn gì. Không hề mù quáng, ảo tưởng vào tình yêu của chàng nhé.
    Cái khó là phụ nữ thường hay mềm lòng quá, nghe vài câu ngon ngọt, nhìn vẻ mặt đáng thương của chàng là mủi lòng ngay. Nhưng cũng chỉ khó giai đoạn đầu thôi em ạ. Cố lên em, khi nào thấy sắp sửa mềm lòng lại chui vào đây, bọn chị lại giúp, hi hi. (Cười lên đi, may là chưa cưới đó, đúng là trong cái rủi cũng có cái may )
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ đúng là em nên bỏ ngay, đọc bài của em chị có cảm giác không chỉ có anh ta lợi dụng em (anh ta còn nói thẳng điều đó), mà gia đình anh ta cũng sắp đặt như vậy (bố anh ta giục cưới để anh ta nhập quốc tịch). Hôn nhân không có tình yêu, chỉ có sự lợi dụng như vậy thì chỉ làm em thêm bất hạnh, bị chà đạp mà thôi. Bỏ anh ta đi, số phận anh ta thế nào thì mặc kệ, cái loại người như vậy, em đừng lo họ không chết đâu, họ không tìm cách lợi dụng em thì họ cũng sẽ tìm cách lợi dụng những cô gái cả tin khác. Em đã mayy mắn nhận ra được mọi chuyện sớm hơn thì nên giải thoát cho mình. Em còn rất trẻ, sẽ tìm được người xứng đáng hơn. Đừng vì cái bề ngoài và sự ngon ngọt của anh ta (chị đoán vậy vì anh ta có mục tiêu rất rõ ràng là bám lấy em để vào quốc tịch) mà nao núng nhé. Rất khó vì anh ta luôn kề bên, con gái mình lại hay nhẹ dạ, thương người nhưng em sẽ làm đươc phải không? Cố lên nhé!!!
  5. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    vynhattruong ơi,
    hihì, ai cũng bảo chị (hoặc là em ko rõ) là bỏ và chính bản thân chị cũng biết là phải bỏ. Nhưng cho đến bây giờ, đến thời điểm em trả lời chị, em hỏi chị chị đã cố gắng bỏ được chưa?? Lại nhất là yêu anh ấy lắm. Đúng là khổ thân cho chị thật.
    Nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó chị nhỉ? Em cũng như chị, em cũng có người yêu, bảo bỏ mãi, vì cũng chẳng dài lâu được thế mà đến bây giờ vẫn chưa bỏ được. Nhất là những trường hợp xa gia đình, đi du học (ít bạn bè), gắn bó với người yêu thôi, thì chắc là.....có nói bỏ mãi cũng chẳng bỏ được.
    Thôi cố lên chị ạ, chị em mình bảo nhau là ráng bỏ người yêu nhé. hihì, em sẽ nhắn nhủ với chị (thật ra cũng là nhắn nhủ với chính bản thân em đấy ; cố gắng lên..........cố gắng lên). Em đang nghĩ ko biết chị ở đâu đấy nhỉ,, ko thì em chạy vèo đến chỗ chị, chị em mình an ủi nhau, thì quên ngay người yêu, và sẽ bớt đau khổ
  6. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, nếu em có bản lĩnh, có nhiều công việc, nhiều mối quan tâm, hoạt động khác thì chuyện chia tay cũng dễ dàng quyết định hơn, chứ một thân, một mình, có mỗi người yêu làm "chỗ dựa tinh thần" thì càng khó lắm. Phụ thuộc bản lĩnh của em thôi, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nếu đã quyết tâm rồi, em hãy lao vào công việc mới, quan hệ xã hội mới (chị không khuyên em là tìm người khác để quên đâu nhé, đừng chưa thoát rọ này, chui rọ khác khổ lắm, mà là làm công việc từ thiện, thăm hỏi họ hàng, bạn bè, đi học nấu ăn, pha rượu etc.), lao vào các hoạt động giải trí (xem phim, xem ca nhạc, đi du lịch, dancing etc.). Thậm chí, nếu điều kiện cho phép, tới hẳn một nơi khác sinh sống, làm việc. Càng ít thời gian rảnh, em sẽ càng bớt suy nghĩ tiêu cực hơn. Sống bản lĩnh lên em, đừng để người khác lợi dụng mình, họ vừa được ăn, vừa được nói, lại vẫn có lý do để coi thường mình. Chúc em luôn hạnh phúc,
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ là nếu em đặt quyền được sống hạnh phúc, quyền được làm chủ cuộc sống của mình và được làm những mục tiêu, những điều mình muốn và tự tin vào bản thân mình hơn nữa thì em sẽ dần dần thấy rõ mình cần làm gì cho cuộc sống của mình tốt hơn?
    Thực ra chị cũng đã trải qua 1 giai đoạn không phải êm đềm trong tình yêu khi yêu 1 anh chàng (dân nghệ sĩ), từng trải và hơn chị khá nhiều tuổi. Lúc đó thì chị khá trẻ, anh ta cũng mang lại rất nhiều cảm xúc mới lạ. Nhưng rồi, không chỉ bản thân chị mà đến bạn bè của chị cũng nhận ra anh ta muốn lợi dụng nhiều hơn là tình yêu. Đó là 1 giai đoạn thật khó khăn vì chỉ cố xa anh ta vài ngày là chị lại nhớ anh ta đến phát điên, đêm về toàn nằm khóc, có nhiều đêm không ngủ đượ c luôn. Rồi lại liên lạc, lại đi chơi. Nhưng cũng chỉ 1,2 lần như vậy, chị nghĩ đến việc kéo dài như vậy thì tương lai mình sẽ thế nào, làm sao mình dính vào anh ta được. Vì quá lo lắng cho tương lai của mình, quá lo sợ việc sẽ bị lợi dụng thêm nữa (dù thực tế cái việc lợi dụng này hồi đó chị thấy to đùng chứ còn nó không bằng 1 góc của em và anh ta cũng không có bao giờ dám thể hiện 1 thái độ so sánh hoặc chê bai 1 câu nào, chưa kể anh ta còn là người từng trải và ngọt ngào, lãng mạn nữa, biết vẽ tranh, làm thơ,.. nữa). Và rồi cứ nghĩ về việc đó rất nhiều, chị quyết tâm nhìn anh ta như 1 con ngáo ộp với đủ mọi thứ tính xấu (ít nhất chị cường điệu những việc làm của anh ta thành 1 điển hình kinh khủng), và rồi không phải ngay lập tức, mà dần dần chị cũng cảm thấy thuyết phục được mình chán ngán anh ta thật. Lúc đề nghị chia tay, quả thật anh ta rất bất ngờ vì anh ta tin tưởng vào sức mạnh của anh ta lắm.
    Chia tay rồi cũng phải chống chếnh cả nhiều ngày sau đó, toàn tìm cách tránh anh ta (vì anh ta có biết bố mẹ chị), nếu có nhìn thấy anh ta ở cổng trường thì toàn lẩn sau đám bạn. Nghĩ lại cũng thấy hồi đó trẻ con nhưng vẫn thấy mình chia tay được anh ta là may mắn.
    Bây giờ các em đang trong vòng vây của tình yêu nên cảm thấy khó nhưng dần dần thuyết phục đượ c mình, sẽ có thời điểm em sẽ thấy mình có một sức mạnh không ngờ đấy, có những lúc em có thể đưa ra những quyết định mà em tưởng không bao giờ làm được. Và đã làm đượ c rồi sẽ thấy " Ồ, mọi chuyện không phức tạp như mình tưởng"... Tất nhiên là cần có thời gian và có sự chiến đấu, thuyết phục bản thân mình dần.
  8. maimaiyeuem1402

    maimaiyeuem1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vy nhat truong buồn nhỉ, cũng chỉ vì quá yêu. Thôi cú nói câu:
    "Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi........"
    Chúc em hạnh phúc, và hạnh phúc thêm được ngày nào hay ngày ấy, biết ra sao ngày sau nhỉ
  9. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hichic, cám ơn chị thornbird, chị khuyên quả thật là rất chí lý. Bản thân em cũng muốn tìm cái gì đấy làm, và cũng "lên án" hắn nhiều lắm..nhưng cho đến hiện nay cũng chưa "ổn thoả" lắm.
    Mà thôi bầy giờ em "kiên quyết" lắm rồi, người yêu trước của chị kia của chị thế mà chị còn quên được chị nhỉ, thế nên quyết tâm cho "cậu người yêu" mình ra dìa chị nhỉ.
  10. vynhattruong

    vynhattruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cam on cac chi cho y kien nhe
    em cung thay ro la nhu vay day, kho noi con tim em mem yeu wa. bay gio han di lam xa da duoc ba ngay roi, cho lam cach hon 4 teing xe dien. han bao lam xong ba thang se ve..
    han chi moi di xa ba ngay thoi ma em da nho han den phat cuong, troi oi, neu em pha bo han , xa han thi khong biet em chiu noi khong.
    em bao han neu thuong hai em thoi thi bo nhau bay gio di, em cha lam gi ton hai den han dau. han bao la khong chiu, naht dinh lakhong.
    mac du han noi chitoi nghiep and thuong hai em, nhung moi lan em di lam xa, thi ngay nao han cung goi dien. bay gio han di xa thi han cung goi em moi ngay.hoi em khoe va co du tien de xai khong. roi cach day may bua tu dung mua wa cho em, va mua phone cảd cho em goi tham me, vi han biet lau roi em cua goi me. noi chung la han lo co em day du ve matvat chat, cung nhu han cung hay mua wuan ao, xach ho do cho em, bat em phai an nhieu vao de map len, khongcho em di lam them vi cuc.
    ha con bao chuyen kia la wa khu roi, cho wa di( hic hic, me va di em deu bao the), han da lam loi nhieu voi nhieu co gai oi, nen han se khog bo em dau..hic hic...hom giao thua tet ta, han bat em thuc cung han den 4 gio sang de nghe han tam su ve gia dinh va ban bac tuong lai cua em va han
    em chang biet bay gio han co that long voi em khong nua..nhung cung noi them la tinh han rat nong nay va tu ai, tinh em thi cung khong vua, noi chung la em khong phai mau nguoi diu ngot cho lam....han con noi voi me em la em la vo han thi chi nen lam dep cho han la du roi, em nen map map len, manh khoe hoat bat len, chu dung toi ngay diet so map
    khi thi han noi the nay, khi thi the no.....em chang hieu lam so ca. nguoi than cua em bao la thoi thi bay gio em tap trung oc, con gan hai nam nua rả truong, bay gio dung suy nghi nhieu.....chung do thi tinh tiep neu han van loi dung em..ho con bao, biet dau trong wa trinh song chung, han da nay sinh tinh cam voi em
    em chang biet the nao nua cac chi a..em co gang lam roi

Chia sẻ trang này