1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuthong, 09/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    bác kia có vẻ có tính kiên nhẫn! em thì e nghĩ là chị L ko iu anh đâu! vì e là kon gái nên hiểu mà nếu có thì chỉ là chút j` đó thick của tuổi mới nhớn thôy
    Chúc anh may mắn
  2. anhduc90

    anhduc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nếu có 1 ngươì yêu thương em hết lòng thì em có thích người đó ko??
  3. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    nhoc_con_pdp nói đúng đó. Còn nếu có ai thích mình hết lòng, thì cũng còn tuỳ từng người, có người thấy phiền phức, có người thì không từ chối nhưng thực chất cũng không tiếp nhận đâu, có người thì thấy thích lại, nhưng chưa chắc đã yêu đâu. Chỉ là mang tính chất "lịch sự" không muốn làm tổn thưởng người kia thui.
    Thui tốt nhất là bỏ qua, dù sao cũng chưa sâu đậm nên bây giờ là cơ hội tốt nhất để dứt ra dễ dàng đó.
    Cố lên nhé bạn!
  4. anhduc90

    anhduc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em cũng biết vậy nhưng khi nói chuyện vs L thìem đã nói vs bạn ý rằng "nếu là vì chuyện học thì L có thể cho tôi 1 cơ hội sau khi mình thi Đh xongdc ko" bạn ý đã đồng ý!!!
    kể cả khi chúng em vẫn đang yêu nhau cũng có 1 số lần em hỏi bạn ý có thích em thật ko!!bạn ý đều trả lời rất nghiêm túc là "có" và bạn ý đã suy nghĩ rất kĩ bạn ý sẽ rất khó thay đổi!!
    theo chị thì sao?
  5. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Theo chị thì em thử xem xét kĩ xem cô bé hành động theo kiểu nào trong những kiểu chị nói đã.
    Em phải cho chị biết em nghĩ gì đã.
  6. anhduc90

    anhduc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em quan tâm yêu thương bạn ý nên bạn ý có tình cảm với em !!thỉnh thoảng bạn ý cũng nói bạn ý rất hạnh phúc vì dc em quan tâm chăm sóc
    nếu là vì lí do học hành thì em rất vui và sẵn sàng đợi bạn ý đến năm sau khi cả 2 đứa vào Đh!!!nhưng khi chia tay sao bạn ý lại gay gắt vs em vậy!!có phải bạn ý làm thế để em quên bạn ý mà tập trung vào việc học?
    về phía em thì em vẫn rất thích bạn ý!!liệu khi vào ĐH bọn em có nhiều cơ hội hàn gắn ko chị?
  7. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    To anhduc90
    Chị đã đọc những dòng tâm sự của em từ đầu cho tới cuối cùng với những nhận xét rất chân thành của các bạn đã viết cho em. Mỗi người một ý vậy nên em hãy tham khảo cho thật kỹ và quyết định sáng suốt nhé em.
    Về phần chị, chị biết bọn em là học sinh nên tình yêu dành cho nhau thật giản di và mộc mạc, rất ngây thơ và trong sáng. Vì tình yêu thời học trò nên nếu cả hai thật sự yêu thương nhau thì có thể sẽ đi tới thành công. Và khi gặp bất cứ một trở ngại nào, dù nhỏ thôi cũng sẽ có những suy nghĩ theo kiểu tiêu cực. Nhưng nếu người kia (là em đó) lấy đó để quan tâm, chia sẻ, gần gũi với người ta nhiều hơn thì chị nghĩ cô ấy sẽ lại mềm lòng ra ấy mà. Hiện tại em hãy cứ tôn trọng quyết định của người ta đi, nhưng đằng sau vẫn quan tâm, hỏi thăm cô ấy thường xuyên, mưa dầm thấm lâu, chi tin rằng ko lâu cô ấy sẽ nhận ra được tình cảm thật sự của em và phải suy nghĩ lại.
    Chúc em thành công và tin vào tình yêu của chính mình.
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    UHm, 90 hả, mới bằng tuổi em gái tôi, mà học hành đi cậu ạ, đời còn dài, bây giờ phải vươn tới tương lai, chứ yêu làm gì vội. Đành rằng là yêu thì đẹp, nhưng mà sau này sống theo kiểu 1 túp lều tranh 2 trái tim xyz thì được 1 hay 2 ngày là toi luôn. Học đi. Đỗ ĐH đi, nếu cố được thì xin cái scholarship đi du học, yêu làm gì vội.
    Mỗi mình ngu nên mới vướng phải lưới tình, may là gỡ ra kịp. Nói thật, nếu cậu thành đạt thì cậu sẽ có đủ tự tin và khả năng để làm những gì cậu muốn, ko phải tốn công chờ xem nó có yêu cậu ko.
    Nếu khi đó mà nó ko yêu cậu, thì hãy dùng khả năng của mình bắt nó yêu cậu
  9. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Nói chung với những mẫu người không có chính kiến, không nhất quán, không có lập trường......bác cũng đừng nên tiếc rẻ làm giề. Thế này là còn may chán. Chỉ sợ bác cưới rồi, có con rồi sau đó em ấy bảo " Chào anh và con, em quay lại với NYC đây". Thế còn khổ nữa , bác ạ
  10. anhduc90

    anhduc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    sặc!!!em là mối tình đầu của nó đấy anh ạ!!!
    cảm ơn bác alerk nhé!!!bác nói chí phải! !!cứ thành công đi đã thì sợ gì nó ko yêu mình!!cám ơn bác nhiều nhiều

Chia sẻ trang này