1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuthong, 09/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    To anhduc90 : bé ah , chị gọi em là bé vì em kém chị tận 8 hay 9 tuổi .. chị nghĩ bé năm nay lên lớp 12 , bé chú tâm vào học hành đừng nghĩ đến chuyện yêu đương sớm vì tình yêu tuổi học trò nhiều khi chỉ đẹp mà lại kô có duyên phận .. chị đã từng như em , hồi chị học lớp 12 , yêu đương rồi chia tay , mệt mỏi kô thể chú tâm vào học hành được , rất nhiều thứ mình kô muốn . Sau này , khi chị đã trưởng thành , nhìn lại : thấy mình lúc đó quá trẻ con và tình cảm hồi đó sao có thể gọi là tình yêu được chỉ là thứ tình cảm bồng bột tuổi học trò .. Bé lại là con trai , học đi , đỗ đại học đi , công danh thành đạt đi rồi lúc đó muốn gì cũng được , con trai mà cứ luỵ vì tình thì chán lắm , bé hiểu chị nói kô ???
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Theo anh theo anh thì cơ hội của chú thấp lắm . Bây giờ cũng là thời gian thi ĐH xong rồi chú nói qua kết quả thi cử của mình và động tĩnh bên em L cho mọi ngưòi nghe xem sao đã
  3. anhduc90

    anhduc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    năm sau em mới thi cơ anh ạ!!!năm nay em thi mà nó nói như vậy thì ngang hại cả đời em!!!bộ ông anh tưởng bọn em cho nhau 1 năm vì cả 2 đứa thi trượt à?

Chia sẻ trang này