1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuxuebn, 20/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Những đôi yêu nhau đều có những điều trên, bởi vì đang cưa cẩm, đang tiến dần đến thực tế.. Gái của a, e nào cũng hỏi, sao e ko nhớ khuôn mặt a.. Đó là do tâm lý, cố gắng góp nhặt những thể hiện, những hđ thực tế để nghĩ về nhau, để nhớ về nhau.. nhưng lại giật mình "khuôn mặt a ấy thế nào nhỉ" mình đã yêu mà sao ko nhớ? tại sao? tại sao.. hay là mình chưa yêu? :-??
    Yêu nhau lâu rồi, cái gì cũng có rồi, có hôm e nó bảo a: "có thành tro e cũng nhận ra" hic.. @-)
    Xem phim 1 lần đã nhớ như in khuôn mặt của Cô Cô phải chăng a yêu Cô Cô? ;))
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Trí thông minh về hình ảnh của em kém, có thế thôi. Băn khoăn làm gì. ANh còn chả nhớ được khuôn mặt mẹ anh. Nhìn hình thì chỉ ra được, nhưng nhắm mắt lại tưởng tượng thì không hề ra gì cả. Đấy, chả nhẽ anh là đứa bất hiếu nên thế? Không nhớ thì quên, có phải thánh đâu mà nhớ tất?
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    hơ, mình chả bao giờ hình dung ra được khuôn mặt người yêu mình. Càng yêu càng không nhớ
    Đến lúc không yêu nữa tự dưng hiện ra rõ mồn một :D
    Toàn đem dấu hiệu đấy ra để thử. Cứ ngồi 1 mình mà nhớ ra mặt anh nào là chắc chắn anh đấy chỉ là bạn :))
  4. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    chưa có ấn tượng sâu sắc thì chúa mới nhớ đc :)
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Nguyên nhân của chuyện này ek phải vì em ít gặp chú kia quá mà ko nhớ ra được mặt mũi . Vì trừ khi não em có vấn đề ,còn không, chỉ cần chừng 3,4 lần gặp mặt là đã hình dung ra được khuôn mặt 1 người rồi .

    Hiện tượng này xảy ra khoa học gọi là gì anh dek bik , nguyên lý của não ra sao anh cũng chưa nghiên cứu . Nhưng anh bik nguyên nhân của nó là do em quá thường suy nghĩ về chú ấy .Ăn uống ngủ nghĩ , cứ hễ rãnh là lại nghĩ .

    Thế là đến một ngày tự dưng nhớ mãi ko nhớ ra được cái mắt chú ấy , trong khi những người khác vẫn nhớ bình thường :))

    Đây chỉ là cái tật của não thôi , chả có gì phải xoắn .
  6. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0


    Thanks Bác đã tư vấn , em sẽ không xoắn :P.

Chia sẻ trang này