1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulagi89, 26/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeulagi89

    yeulagi89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em và cô ấy quen nhau đã quen nhau được 2 tháng rưỡi rồi. Thời gian đầu bọn em rất vui vẻ. Ngày nào cũng nhắn tin , gọi điện cho nhau. Nhưng được một thời gian thì bỗng dưng tình cảm phai nhạt dần và em còn có cảm giác thấy chán cô ấy nữa. Ít gọi điện , nhắn tin cho nhau như trước . Lên mạng chat với cô ấy thì chả biết nói gì hết... Và những lần như thế em chỉ im lặng. Sáng nay em có gặp cô ấy nhưng đã lơ lơ và đi.
    Hiện giờ em chả biết phải làm gì nữa :(. Các bác tư vấn cho em với. Có nên chia tay ko nhỉ ?
    P/s: tình cảm của bọn em đã đến mức "cướp môi" rồi...
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã đi tới câu hỏi "có nên chia tay không" thì tớ nghĩ nên chia tay đi.
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với thể loại này:))



    Chẩn bệnh: Qá lạm dụng Ét em ét và YM, Thiếu iốt trầm trọng...
    Giải pháp : Khẩn trương vào viện của TTVNOL, khoa TVTY để đc các giáo sư đầu ngành ******** học, tiến sỹ chuyên ngiên cứu về trình độ cưa gái của thanh niên VN, và đội ngũ y bác sỹ tâm huyết hết mình vì sự nghiệp đong gái.Và đặc biệt sẽ được gặp vô số các con bệnh khác đang nằm phơi củ cải trong viện,tay sách nách mang 1 cơ số các giáo trình,giáo án
  4. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mới cướp môi thì khó lắm, phải khật thì mới đỡ nhạt.
  5. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Hôn nhau thì cũng chỉ là bạn
    Vượt qua giới hạn mới gọi là yêu [r24)]

    tình cảm của bọn em đã đến mức "cướp môi" rồi...: nghe nghiêm trọng gớm. Ngày xưa hồi còn trẻ con chơi trò vợ chồng, anh cũng hôn nhau ầm ầm xong đến h ăn cơm, hết vui là ai lại về nhà nấy, hôm sau lại ra chơi tiếp với cô khác. Âu cũng là 1 thời thơ dại, cậu em thấy thế nào ;))

    [​IMG]

Chia sẻ trang này