1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư Vấn Giúp Em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 21/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tư Vấn Giúp Em

    Trc tiên em xin lỗi vì post topic này lần nữa. Nhưng lần này em kể chi tiết hơn và mong các bác đừng nói chuyện đổ vỏ như topic kia nhé vì nhỏ là gái đàng hoàng em chắc chắn ko có vụ đó đâu
    Mình với nhỏ quen nhau năm lớp 12, năm đó mình thi rớt đại học và cũng buồn ghê lắm nhưng lúc đó mình vẫn còn có nhỏ. Khoảng chừng nửa năm sau, lúc này mình đang có dự tính luyện thi đại học lại và vào trường DK Kinh tế Tphcm, 4 tháng trước khi thi lúc đó trong đầu mình chẳng có gì ngoài việc học hành và dường như nhỏ cảm nhận dc điều này: một cuộc hẹn và nhỏ hỏi mình 1 câu: Anh có muốn làm bạn trai của em ko?

    Lúc đó mình 1 mực đánh trống lãng nào là ko xứng đáng hay đại loại cái gì đó và nói nhỏ có thể chờ mình 4 tháng để mình luyện thi ko? Nhỏ gượng gật đầu. Sau khi thi xong điểm thi ngoài sức mong đọi mình liền chạy lên nhà nhỏ và xin 1 cuộc hẹn nhưng nhỏ 1 mực từ chối khó khăn, năn nỉ nhiều làn lắm mới gặp dc. Đêm đó mưa rời lất phất ko nhiều nhưng cũng làm mình se lạnh, mình hỏi nhỏ mình trả lời câu hỏi đó dc ko. Nhỏ quay đầu lại ko nhìn mình và nói em đã quen với 1 người khác khi anh đang luyện thi lại, trong mắt nhỏ óng ánh những giọt nc khi mình cố hỏi tại sao, mình với nhỏ chia tay như thế đấy.

    Qua 1 năm rưỡi học trên đại học và ít có dịp gặp nhỏ nếu ko muốn nói là ko gặp, nhắn tin thì cũng thường thường vào thời gian gần đây với nội dung là mình rất hối hận và cảm thấy nuối tiếc về chuyện of 2 đứa khi xưa, mình xin nhỏ 1 cơ hội quay lại.

    Một hôm nhỏ hẹn gặp bảo đưa cho mình 1 ít đồ. Đã gần 2 năm ko gặp rồi mình cũng thật sự cảm thấy hơi lo nhưng rồi lúc gặp nhau 2 đứa nói chuyện vẩn vui như ngày nào. Hôm đó nhỏ đưa cho mình 1 lá thư với nội dung là kể lại chuyện giữa 2 đứa khi xưa, trong đó có đoạn về buổi chia tay nếu hôm đó anh nói... thì có lẽ em sẽ chấp nhận và suy nghĩ lại. Còn nữa nếu bây giờ có cơ hội anh sẽ vẫn làm như thế chứ ( tức là bỏ rơi nhỏ và ko quan tâm để luyện thi ).

    Tối hôm đó em nhắn tin và mong nhỏ cho em cơ hội, em nói nhiều lắm và dừơng như trong nhỏ có sự xúc động. Hôm sau nhỏ nhắn tin với lời nhắn nội dung giống như là em sẽ quay về với anh vậy( chuyện này đối với em thật bất ngờ nhỏ quay lại với em chỉ trong 2 ngày với 2 buổi đi chơi và nhiều uộc nhắn tin). Ko ngờ ngay hôm sau thôi nhỏ nhắn tin lại là ko thể bỏ rơi ngừoi kia dc, nhỏ yêu em nhưng ngừoi kia đã hi sinh cho nhỏ quá nhiều rồi, nhỏ ko thể. Chuyện này em kể ra có vẻ như ko tửơng nhưng nó là sự thật.

    Giờ em ko thể hiểu nổi nữa rồi. Em phải làm gì bây giờ để có dc nhỏ. Thanks nhiều.
  2. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tạm gác lại ăn tết cái đã rồi tính tiếp
  3. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Tấn công dồn dập vì địch này dễ lung lay.
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hức, trc mình cũng từng phải quay lưng bước đi chỉ vì 2 chữ của em ý: "ko nỡ"
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Làm gì thì làm nhưng để mối tình tay ba thế này người khổ nhất là người bạn yêu đó.
  6. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ví dụ điển hình cho loài động vật gọi là "gái" đừng buồn bạn ạ, tình cảm nó đã hết rồi níu kéo cũng vậy thôi. Cái gì nó cũng có cái giá của nó cả, bạn đã chấp nhận đóng băng tình cảm để dành cho sự nghiệp thì mình nghĩ bạn cũng nên chấp nhận sự thật này như 1 điều tất yếu thôi.
    Trông bạn này lại nghĩ đến mình, trót dấn thân vào tình cảm dù bít 2 đứa ngàn trùng xa cách mỗi đứa học 1 nước, để rồi cuối cùng e ý đi theo thằng khác mà mình cũng chẳng bít. Ngẫm lại mà chán cái sự đời thực tế đến phũ phàng
    Bạn cùng cảnh ngộ mới chủ tóp 1 vại
  7. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    1. Bác cứ tấn công kiểu này thì có đc em nó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
    2. Vượt qua cái mốc quan trọng đi.VD: lần trước "gan dạ" thêm chút nữa thì đã có đc iem í rồi.Bây giờ hok fải ngồi đây than khóc nữa.Đợi hôm nào xuôi xuôi rủ em nó đi nói chuyện..ôm ấp, hôn hít đi thế là xong...Đôi khi hành động quyết đoán giúp bạn có đc nhiều thứ đấy.
    3. Đừng để nhỏ nghĩ đi, nghĩ lại....tiến tới thôi.
    Riêng mình thì hok thik cướp vợ n` khác
  8. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn mấy bác, đúng là bác này có tư tưởng giống em vậy đóa, cái mốc đó em nghĩ nếu giờ lại ko qua thì có lẽ suốt đời này vẫn ko qua, còn nếu ngồi chờ cho 2 người đó chia tay thì ko biết đến bao giờ. Chỉ còn mỗi cáo là bây giờ cáo ko muốn gặp em nữa, hôm bữa em có xin cuộc hẹn rồi, cáo một mực từ chối. Tiếp theo em làm gì đây mấy bác
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    2 Trường hợp xảy ra :
    1. Cáo đã chán bác rồi.Có chăng chỉ kòn 1 chút tình cảm kiểu như mối tình đâu...hok bao giờ quên---> Rút lui và chúc cho em hạnh phúc.Đó là yêu và tôn trọng người ta.
    2. Cáo sợ...sợ fải gặp bác sẽ hok kìm lòng đc.Mà đa yếu lòng gặp người mới bắt đầu gan dạ như bác thì xong.Như thế lại sinh ra cách :
    - Khổ nhục kế : kế này là fải tạo cho em nó cảm giác xót xa khi bác làm sao, hay 1 chút lãng mạn hái hoa trong mưa.Kế này 50-50.
    - Điệu hổ ly sơn : Dùng chiêu bài là anh biết tình cảm của em với người kia rồi.A thành thực chúc phúc cho 2 em.Rồi hẹn gặp cáo :anh có món quà chúc 2 em...rồi thừa cơ mượn gió bẻ măng.Kế này tiểu nhân, nhưng nếu giúp mình có đc 1 nửa thế giới cũng đáng làm.
    - Du kích kế ( cái này chỉ bác Giáp mới nghĩ ra) : Nói như thế đã rỗ rồi.Tức là hok trực tiếp liên hệ với cáo thường xuyên nữa.Thỉnh thoảng nhắn tin, thăm hỏi, đi chơi.Nhưng hok nói gi đến chuyện tình cảm.Đánh vào tình cảm của Cáo, làm cho nó lơn dần lên mà cáo hok thể nào cưỡng đc.Cách này fần thắng cũng cao nhưng lâu dài, hok biết có hợp với tâm trạng máu chiến của bác lúc này
    Mia....em xuống họp đã
  10. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    khổ nhục kế em đã làm rồi nhưng có vẻ ko ăn thua gì. Còn cái điệu hổ ly sơn thì chắc ko thể vì hôm bữa em đã mua cho cáo đồ rồi giờ đưa nữa cáo cũng ko lấy. Nhưng xin anh nói rõ cho em thêm đoạn sau thừa cơ mượn gió bẻ măng là sao hả bác. Nếu xét về trình độ hay tương lai thì em ăn chắc còn tiền bạc thì em thua bồ nhỏ rồi.
    Du kích kế: cách này em ko hiểu, nếu em ko tấn công bây giờ có phải là lại vụt mất cơ hội như 2 năm trước ko, nhưng em đặc biet thích cách này vì trong giai đoạn chia tay cũng hay làm vậy nhưng mà sao vô lý quá bác ko nói chuyện tình cảm thì sao tình cảm nó lớn lên dc. Bác giải thích thêm cho em chỗ này. Thanks

Chia sẻ trang này