1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư Vấn Giúp Em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 21/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đã là kế mà nói rõ hết ra thì mất hết cái hư ảo, biến chuyển rồi
    Thôi thì hôm nay fá lệ 1 hôm vậy:
    1. Bác cứ gặp đc em nó đã rồi mới thấy đc cơ hội.Rồi chia sẻ với em nó những khúc mắc, những trở ngại mà em nó giấu kín.Chia sẻ như 1 người bạn, 1 người anh.Đợi đến lúc em í khóc thì ôm ấp...nếu đc thì hôn hít.(Cáo mà chai mặt hay bác hok đủ skill để làm em nó thể hiện hết tình cảm thì em cũng Pó tay)
    2. Trong hư có thực , trong thực có hư.Cái này nói đến ai chẳng biết nhưng áp dụng ntn mới khó.Bác chẳng cần nói đến chuyện tình cảm làm gì-->tự gây ngại ngùng cho cả 2.Vấn đề bác cần lam là nhen nhóm tình cảm của em í với mình.Và dần đưa cuộc sống của bác gắn liền với em nó, như 1 fần hok thể thiếu.Việc của bác bây giờ là hành động( vuốt ve, yêu thương) chứ hok cần nói yêu đương zì hết .
    Chúc bác toại nguyện !!!
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tán gái theo kiểu chú này thì muôn đời thua . Chỉ trừ khi gái nó tự nguyện vác xác đến cho chú .
    Chú muốn tán được gái thì chú phải chịu khó bỏ công , bỏ sức ra tìm hiểu , trinh sát xem cuộc sống , tình yêu của gái nó ra sao chứ ? Có được thông tin rồi thì tìm cách tiếp cận , thu phục gái .
    Đằng này chú cứ ngồi một chỗ há miệng khóc than , ngồi chờ thông tin một chiều từ gái . Vài cái tin nhắn hú hoạ được chăng hay chớ , trong khi chẳng biết thực sự em nó đang sống như thế nào . Em nó đang suy nghĩ gì ? Chú phải tự đi mò lời giải cho câu trả lời của chú đi . Anh , em ở trên này không thể vác gái đến thẳng cho chú ngồi tán được đâu . Mà anh , em cũng chẳng thể đọc được gái đang nghĩ gì đâu , để mà dịch lại cho chú hiểu . Nhắn tin thì không bao giờ là đủ , là nhiều nhé .
  3. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác bây giờ thì em đã hiểu rồi.
  4. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em tiếp tục như thế này nè các bác, em bặt đi 1 thời gian tết ít nhắn tin cho cáo, mấy ngày gần đây 2 đứa có gặp nhau, em dạy cáo học mấy môn, lúc học chỉ có 2 đứa cũng vui lắm, cáo có vẻ tự nhiên khi ngồi với em, sắp tới 14/2 rồi tình hình là như vậy. Mong các bác tiếp thêm cho em nên làm gì tiếp theo đến 14/2 đây vì có lẽ 14/2, cáo sẽ đi chơi với bồ.
  5. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em tiếp tục như thế này nè các bác, em bặt đi 1 thời gian tết ít nhắn tin cho cáo, mấy ngày gần đây 2 đứa có gặp nhau, em dạy cáo học mấy môn, lúc học chỉ có 2 đứa cũng vui lắm, cáo có vẻ tự nhiên khi ngồi với em, sắp tới 14/2 rồi tình hình là như vậy. Mong các bác tiếp thêm cho em nên làm gì tiếp theo đến 14/2 đây vì có lẽ 14/2, cáo sẽ đi chơi với bồ.

Chia sẻ trang này