1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi R0ck4U, 17/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn giúp em

    Chuyện là thế này em vừa bị từ chối bởi lao đầu vào 1 em đã có nguời yêu rồi. Cũng đang cô đơn bỗng gặp lại 1 nguời cũ, truớc đây cũng có 1lần tỏ tình bị từ chối nhưng dạo đó cũng chỉ là nhất thời nên không theo đuổi nữa. Bây giờ gặp lại cũng thấy rung động nên định làm lại lần nữa. Đã mấy lần rủ em đi xem phim cung, một lần không mua đuợc vé thế là em y rủ ra công viên hóng gió, 2 nguời ngồi nc suong (xung quanh toan doi om ap nhau) mà em chả biết làm gì. Hic. Lần gần đây xem phim xong em nó cũng rủ đi dạo rồi ngồi hóng mát. Hôm đấy trời cũng lạnh nên em cởi áo khoác cho em ý ( định bụng khoác rồi ôm cái thử xem phản ứng thế nào nhưng cuối cùng vẫn không dám ) . Khoác áo rồi mà em ý vẫn còn kêu lạnh (em nghĩ chắc cũng muốn mình ôm - đấy là em nghĩ vậy thôi) Em đang định lần tới thì ôm rồi tỏ tình luôn mà đầu óc phân vân dữ quá. Ai có kinh nghiệm chỉ bảo dùm em với.
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Sếch sờ pia có lói : Được hôn mà đ'' hôn tội còn nặng hơn đ'' được hôn mà cứ hôn
    Biết sai thì sửa đi
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hơ, vụ này mới đây. Shakespeare nói ở đâu, khi nào thế bác?
    @Chủ topic: Cứ như thế bảo sao toàn bị từ chối . Tỏ mồm ít thôi, tay chân nhiều vào .
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cẩn thận k mai bác lại nhận 1 mảnh giấy "Chỉ có thế thôi thì xuống lớp 1 mà học"!
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh thì không có được tình huống dễ dàng như chú mà phải giở chút mẹo vặt là cũng rủ em nó đi dạo , lái lượn ra ven hồ nước sâu , trong veo với mấy con đòng đong , cân cấn loằng ngoằng bên dưới . Cũng giả vờ ngắm trời mây , nước , cá với em nó chừng đôi phút rồi hít thở thật sâu , nói năng hết sức chậm rãi , pha thêm chút quan tâm , nhìn sâu vào mắt em nó rồi nhả : " Hồ sâu , nước lạnh , cẩn thận kẻo ngã xuống đó em ạ ! " . Vừa nói tay vừa thò ra với lấy bàn tay em nó , cầm một lúc cho đủ ấm rồi nhả . Việc đó anh làm buổi chiều , đầu giờ tối rủ em về nhà , tự tay nấu một bữa cơm mời em , ăn xong pha đôi cốc trà , thắp ngọn nến . Rồi chưa đầy dăm phút em nó ngồi ngả đầu vào vai . Sau đó thì a, b,c.......x, y , z......Free.
    Vậy thì chú chủ Top còn ngần ngại gì nữa . Tuổi trẻ có hạn , đừng để cho nó trôi đi hoài phí như thằng Pavel trong " Thép đã tôi thế đấy " nó nói như là chân lý của nhiều chú gà VN một thời .
    Anh cũng có được hai tình huống như chú trong hai mùa Giáng sinh cách đây hơn chục năm ở sân Nhà Thờ Lớn . Nhưng không hiểu sao cũng chỉ đến mục khoác áo , quàng thêm cái khăn cho gái , rồi tự dưng tụt hứng , để rồi mùa Giáng sinh sau em nó theo con trống khác .Anh lại lên đường đi săn . Ôi tuổi trẻ , tuổi trẻ ......cơm áo, gạo tiền lo ít , tình yêu lo nhiều .
  6. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn lắm nhưng mà ngay trc đã bị nguời ta từ chối 1 lần rồi nên vẫn còn cảm giác không tự tin cho lắm
    Được r0ck4u sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 17/12/2009
  7. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Em thì chẳng cso cảm giác ấy ...:( tại vì e kô cso phân vân, Cáo thì cứ bảo sắp đến giờ ngủ rùi mà cứ luẩn quẩn với nhau, đè ra hôn luôn ....kô ngờ lại còn bị phản công mạnh
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác hỏi thế thì em chịu rồi

Chia sẻ trang này