1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JoonNM, 03/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoonNM

    JoonNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em và bạn gái yêu nhau được nửa năm nay, ban đầu bạn gái nhận lời khi chưa yêu em, vì muốn giữ em lại, nửa năm qua em làm tất cả để bạn gái yêu mình, em thành công, giờ bạn gái yêu em nhiều, nhưng giờ em cảm thấy có vẻ ko hợp nhau, có những suy nghĩ trái ngược nhau. Thật sự cả hai đều muốn lâu dài và muốn hướng tới hôn nhân, nhưng suy nghĩ của hai nguời lại khác, dù chưa chắc tới hôn nhân đc, nhưng cả 2 đều suy nghĩ hưởng thụ đã, sau này tới đâu thì tới. Với em, khi cưới chỉ cần vợ thương yêu mình thật sự, giàu có hay ko ko wan trọng, chỉ cần cuộc sống đầy đủ, đủ sống, ko lo toan cơm áo gạo tiền, nhưng gia đình nhất thiết phải được hạnh phúc, phải có tiếng cười. quan trọng là thương yêu nhau là đủ. Nhưng bạn gái em lại có suy nghĩ, cần một cuộc sống dư dả, phải đầy đủ, và sẵn sàng BỎ nếu cảm thấy ko đc như vậy, nếu phải lo cơm áo gạo tiền trong gia đình. Em cảm thấy thực sự thất vọng và hụt hẫng vì điều đó, trong cuộc sống bây giờ không thể có chuyện "một túp lều tranh, hai trái tim vàng", em biết là thế, gia đình em cũng khá giả, tất nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện phải lo toan điều đó, và sau này em muốn lo cho gia đình đầy đủ. Nhưng thực sự, khi đã yêu thì phải chấp nhận, dù khó khăn hay ko thì vợ chồng cũng phải chung sức và đồng lòng, hiểu nhau để vượt qua khó khăn, chứ ko lẽ đang giàu có, gặp sự cố như bể nợ, bị lừa chẳng hạn thì sẽ bỏ à??? Em đang cần thời gian để xem xét lại tình cảm này, em cần thời gian để biết nên dừng lại hay tiếp tục, ai có kinh nghiệm giúp em với, em cảm ơn nhiều.
  2. astonmartins

    astonmartins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bác này có vẻ thích sống theo kiểu an phận nhẻy. ko thich bon chen với đời.Hihi. MÌnh thấy chưa có j là ko hợp với ko hợp cả, if cảm thấy iu ng ta thì tiếp tục gắn bó. Chẳng lẽ lấy nhau rồi, em nó lại đá bạn khi bạn " bể " nợ. hihi. KO có chuyện đó đâu. xác xuất xảy ra chuyện đó rất ít. :D.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cuộc sống như thế này cũng là mong muốn của nhiều người đấy :D. Trong cái xã hội bây giờ đủ ăn, đủ sống, không phải lo toan...là cả 1 vấn đề.
    Mỗi người có 1 suy nghĩ cho cuộc sống gia đình sau này, nhưng 2 bạn gặp nhau ở tư tưởng " hưởng thụ " và " đầy đủ " nên cứ xem xét cho kỹ đi. Bạn đang lo hơi xa, tất nhiên điều đó cũng tốt thôi :)
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cứ yêu đi bạn ạ, đừng ngồi mà thêu dệt ra những tình huống để áp mình vào một mẫu lí thuyết suông nào đó. Suy nghĩ của con ng theo từng giai đoạn sẽ có sự thay đổi. Bạn nói thế chắc gì sau này bạn đã làm đc, hay đến lúc đó cơm hẩm, con nhếch nhác bạn lại là người cáu bẳn đầu tiên. Cô ấy nói như thế nhưng chắc gì sau này bạn khổ, con bạn khổ mà cô ấy bỏ rơi.Mà sao bạn không nghĩ , chính vì cái lối suy nghĩ uỷ mị của bạn mà bạn gái bạn mới phải nói ngc lại để gắn cho bạn cái động cơ mà cố gắng kiếm tiền lo cho tương lai gia đình.

    Mấy cái trên mình nói là những giả thiết, còn chuyện của 2 bạn ng trong cuộc phải là ng hiểu rõ nhất. Bạn có phải là ng trọng tình cảm gia đình hay không, hoặc cô ấy có phải loại ng nhẫn tâm, trọng vật chất hay không thì chính cách ứng xử của 2 bạn trong đời sống, với những ng xung quanh nó sẽ giúp bạn nhận ra, chứ không thể hiện ở những ji ng ta nói ra.

    Mình muốn chia sẻ thêm với bạn, tuy mình chưa lập gia đình, chưa hiểu hết đc về hôn nhân, nhưng theo mình hôn nhân ko phải là mộng đẹp, hôn nhân bằt nguồn từ tình yêu nhưng đc nuôi sống bằng trách nhiệm. Cái quan trọng nhất trong hôn nhân là TRÁCH NHIỆM chứ không phải đơn thuần là TÌNH YÊU ( như suy nghĩ của bạn) hay TIỀN BẠC (như suy nghĩ của bạn gái bạn). Bởi vì trong 1 khoảng thời gian nào đó tình yêu hay tiền bạc có thể mất đi, còn trách nhiệm với nhau thì sẽ giúp nhau tìm lại đc 2 thứ kia. Bạn là đàn ông, bạn phải có cái nhìn thực tế hơn, bạn ạ.@}
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú này lo vớ vẩn cái gì thế nhỉ, chắc tới tháng nên dây thần kinh số 6 bị chập cheng. Cái chuyện chưa xảy ra ngồi đó mà mò cua trong hang à. Tới lúc đó khắc biết, có nhiều người nói cái miệng leo lẻo là sống vì tình, gặp lúc khốn đốn thì cũng vác dép chạy thôi chú ạ, còn lý do thì phải gọi là vô thiên lủng.

    "Có gặp hoạn nạn mới biết lòng nhau." Chú cứ sống hết mình thì gái sẽ biết tự điều chỉnh, lúc khốn khó sẽ biết người nào thật tâm.
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa rồi cậu ạ, Tư tưởng nó cũng nên chuyên nghiệp hóa một tí.
    Ai kiếm tiền thì cứ kiếm, ai hưởng thụ thì lo hưởng thụ, có động chạm gì đâu mà lo, hè hè.
  7. gialinh1007

    gialinh1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo mình đúng là nên suy nghĩ cho kỹ , khi yêu thì càng phải thể hiện rõ quan điểm sống để cả hai cùng nhận xét về nhau cho chính xác trước khi quyết định đi đến hôn nhân , bạn là người mong muốn một cuộc sống yên ả bình dị không cần bon chen miễn là đầy đủ ( cái mà bạn đã có sẵn ) , còn bạn gái bạn thì lại quá đề cao cuộc sống giàu có và nói sẵn sàng Bỏ nếu cuộc sống không được như mong muốn , quả là đáng lo ngại , bởi cuộc sống tương lai không ai biết trước được , nếu không cùng chí hướng mà chỉ biết đòi hỏi liệu có được hạnh phúc thực sự không ?Vì vậy bạn hãy để ý kỹ cách sống hiện tại của cô ấy ra sao xem có hợp với bạn không rồi hẵng quyết định . Chúc bạn sáng suốt lựa chọn.
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu hết mình đi, toàn mơ về nơi xa lắm làm cái jề. Gái nói thế chưa chắc đã nghĩ thế, có khi nó nói chỉ để giúp chú hướng tới 1 gia đình hoàn hảo như chú mong đợi. Bh giá cả vật chất leo thang, gia đình mà được như chú nghĩ là khá giả rồi đấy, cố mà được như thế đi đã.
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh tán thành việc chú hướng đến một cuộc sống trung bình, nhưng nói thật với chú giữ cho cuộc sống trung bình khó hơn chú tưởng, trước anh bắt đầu thì nghĩ như chú, muốn một tổ ấm yên bình là đủ, sau khi thất bại thì thấy rằng mình phải khôn hơn đời thì mới giữ được hạnh phúc, lúc học được một số tinh ranh thì lại phát hiện rằng giữ được trung bình mới là khó nhất.

    Tất nhiên, không có một bản lĩnh nhất định mà hướng đến sự trung bình là điều không thể, đời nó không cho mình ngồi yên, phải đấu tranh với nó để không bị cuốn vào vòng xoay tiền bạc, vòng xoay danh tiếng. Và khi lấy vợ, ngoài những thứ phang phệt như thường lệ, vẫn phải đưa ra nghị quyết cho vợ hướng tới cuộc sống bình thường, dĩ nhiên vợ nó phải biết nếu muốn một cuộc sông xô bồ anh dư sức làm được, nhưng làm vậy quá thường, anh đảm bảo cho vợ một cuộc sống bình thường, lúc vợ nó hiểu cái gì quan trọng hơn thì nó mới theo.

    Còn tình hình chú giờ, chú cũng chỉ biết nên sống thế, nhưng chú không biết làm thế nào để được thế, vậy nên chú nói vợ nó không hiểu, nó không theo là phải, anh nghĩ cứ đà này 2 đứa nhà chú càng ngày càng xa cách về tư tưởng, khó mà sống nổi yên bình, đã thế, một là chú phải theo nó, thử cuộc sống xô bồ, để cho con vợ chú thưởng thức cuộc sống vất vả, rồi sau hẵng hướng tới điều hiện tại chú muốn, lúc đó mới là thuận vợ thuận chồng.
  10. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    sao chú ko nói điều này với gái của chú...rằng chú chỉ có đủ khả năng để có 1 cuộc sống trung bình rồi bảo gái đừng mong chờ nhiều vào chú,,lấy chú thì thực sự là sẽ vất vả...bla bla..kể khổ ra...có câu mất lòng trước thì được lòng sau...nếu gái yêu chú và chấp nhận những điều đó thì chú có phải nhẹ lòng ko..nồi nào thì úp vung đấy..cái gì phù hợp thì nó sẽ là của mình, ngược lại ko phù hợp thì nó sẽ tự đẩy ra, cố làm gì..nhưng mà khuyên chú là yêu gái nào thì cũng đừng có nghĩ là sẽ cưới gái đấy..nếu trong quá trình yêu mà gái thực sự tốt và hợp thì hẵng tính..

Chia sẻ trang này