1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp em!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JoonNM, 03/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoonNM

    JoonNM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ý của em trái ngược là bởi vì theo em nghĩ yêu nhau dù thế nào cũng sẽ vượt qua tất cả, chứ ko pải suy nghĩ như vậy....em là kon trai, em biết lo xa, em tự hiểu cần phải làm j` để có một cuộc sống hạnh phúc, pải biết lo cho gia đình sau này, hạnh phúc ko dựa trên vật chất, nhưng vật chất là nền tảng cho hạnh phúc, nếu được hạnh phúc mà vật chất thiếu thốn thì sẽ sinh ra nhiều chuyện, nhưng nếu vật chất có mà hạnh phúc ko có thì tự em sẵn sàng bỏ. Ý của em khi đăng bài này là em muốn hỏi vì 2 tụi em trái ngược nhau liệu có thể hòa hợp hay ko, suy nghĩ khác nhau những liệu có thể bước chung một con đường. Ý của em là khi yêu nhau, cái quan trọng là yêu nhau và xây dựng một tương lai tốt đẹp, chứ ko pải vì những chuyện gì đó xảy ra rồi sẵn sàng từ bỏ, quan điểm trái ngược nhau là vậy. Em buồn vì bạn gái em khác suy nghĩ với em, là tình yêu và hạnh phúc vẫn hơn vật chất. vật chất quan trọng đó, nhưng nó ko pải là tất cả. em cảm thấy dường như bạn gái em xem vất đề vật chất quan trọng hơn cả. sẵn sàng bỏ nếu ko đc như ý....
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    http://ttvnol.com/lovekingdom/556583

Chia sẻ trang này