1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp mình nhe!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhiDongvn, 07/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhiDongvn

    NhiDongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh ý biết nhau cũng khá lâu rồi nhưng dạo gần đây mới bắt đầu chính thức hẹn hò tìm hiểu.
    Nhưng trong thời gian tìm hiểu. Anh rất ít khi nhắn tin hay gọi điện cho mình.Cứ đều đều 1 tuần 1 lần gọi điện rủ đi chơi tuần nào hok đi thì nhắn 1 cái tin hỏi thăm sức khỏe rất chi là vu vơ, vô thưởng vô phạt.Thực lòng là mình cũng có đôi chút rung động với anh ý.Cũng muốn thêm cơ hội để hiểu nhau hơn.Nhưng phải nói thật là mình thấy nhạt nhẽo trong các lần đi chơi và nói chuyện lắm.
    Được 1 tháng thì anh ý bày tỏ.Mình nói là hơi nhanh, anh ý cũng đồng ý và bảo tạm thời là bạn vậy.Từ hôm đấy mọi chuyện cũng chẳng có gì khá khẩm hơn nhưng anh ý lại gọi điện bảo dẫn mình về nhà và đi gặp bạn thân của anh ý nữa :(.
    Có hôm sn bạn mình, mình nt bảo đi cùng mình...Không thấy nhắn lại đến tầm nửa đêm nhắn lại bảo mình là đi làm về rồi ngủ quên mất không biết có tn và nói xin lối mình.Lần này mình tin.
    Lần sau, hôm lễ vửa rồi.Mình nt bảo đi chơi vs mình...cũng lại hok thấy nói năng gì hết.Sau mình gọi điện thì bảo đang ngồi uống với ông bạn thân, bảo mình đợi 1 chút.:( Mình cũng ức bảo thôi bận thì thôi.Sau đấy cứ gọi đi gọi lại bảo về đón mình rồi cuối cùng cũng về đón mình đi.Nhưng hôm đó cũng chẳng vui vẻ gì
    Mình cảm nhận 1 điều là khi đi với mình anh ý có 1 cái gì đó hok giống như 2 người yêu nhau, kiểu như đi cho xong chuyện ý.Hic, phải nói ra câu này thì quả thật là bùn :(.
    Mới đây trong 1 buổi nói chuyện, anh ý có nói về hôn nhân hok cần tình yêu.Bảo là hok cần yêu chỉ cần thấy phù hợp là được.Nói chung rất tiêu cực về tình yêu.Mình thì mình hok đồng ý và nói luôn quan điểm trái ngược của mình và có hỏi nếu nói thế thì việc bày tỏ với mình là thế nào? Thấy phù hợp hay là tình cảm?Anh ý bảo đấy chỉ là anh ý nói chuyện xã hội thế thôi , không có ý gì hết và bảo mình đừng nghĩ lung tung.
    Minh chán hẳn.Cũng muốn end luôn :)
    Nhưng suy nghĩ cũng thấy thương vì gia đình anh ý không được như gia đình khác.Điều kiện có nhưng không được hạnh phúc--> cái này chắc chắn có ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh ý
    Mình muốn tham khảo thêm ý kiến của các bạn.Dù sao cũng là người ngoài cuộc sẽ nhận xét rõ ràng hơn:).Thanks
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ như ông này chỉ muốn tìm người yêu cho có, rồi sau đó thì cưới phứt luôn cho xong chuyện, chả có yêu đương gì đâu, có chăng thì trách nhiệm thôi.
    Nếu bạn chịu được điều này thì hẵng tiếp tục.
  3. hiepbongma

    hiepbongma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo bạn nói thì gia đình tên này không được hạnh phúc , thì chắc hản là hắn không tin về tình yêu là phải rồi , có thể hắn đang chán nảng muốn tìm 1 người vợ để xem cuộc sống gia đình như thế nào chứ không quan trọng là yêu hay không , bạn thử chờ thêm 1 thời gian xem hắn có động tịnh gì không .
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thông thường những ca như này sẽ có 2 cái hoặc:

    Hoặc ku kia đã đạt tới đỉnh cao của công tác đong đẽo, kiểu của nhà tu hành đắc đạo biết kiểu gì cũng lên được cõi niết bàn nên không phải xoắn ba cái việc gõ mõ tụng kinh của bọn mới nhập môn.

    Hoặc là già mợ nó rồi, cơ tối, nên đâm ra bất mãn muốn lấy vợ cho xong gánh nợ cuộc đời, biểu hiện rõ nhất là sự không nhiệt tình yêu nghề đối với em gái. Anh dự ku ấy thuộc biên chế của vế này thì chuẩn hơn.

    Kết luận của hội đồng thẩm định nghệ thuật: Không đạt yêu cầu chuyên môn, cho nghỉ!
  5. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với đối tượng có chút ít thời gian mà đã cảm thấy chán như vậy thì tình hình đáng lo ngại lắm. Biểu hiện dõ nhất là anh chàng này có vẻ không mặn mà với bạn lắm thì phải chứ con trai mà chết cô nào rồi thì sẽ không thể có những biểu hiện uể oải thế được. Giải pháp... Ngừng lại xem xét một thời gian để xem đối tượng có 'tiến bộ' tý nào không ? Nếu ' nguyễn y văn' thì nên stop lại ngay không chỉ tổ mất thời gian và thêm bực mình (điều này làm tổn hại nhan sắc lắm đấy).

    Chúc vui
  6. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Có câu : "Nhớ ai bổi hổi bồi hồi như đứng đống lửa như ngồi đống than" , đằng này thấy anh zai của bạn chả có vẻ gì "xoắn" lấy bạn cả . Hơn nữa theo bạn nói , gia đình anh này không được hạnh phúc thì đáng ra anh này càng cần tình yêu , cần được chia sẻ nhưng mình thấy chả có biểu hiện gì
    Bạn thử cố gắng thêm 1 tháng nữa xem nếu tình hình không có gì cải thiện gì giải tán cho nhanh . Đỡ mất thời gian của nhau
    p/s : nghiêng về giả thiết thứ 2 của bác songhash
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Bỏ đi :) Đã không có cảm xúc thì cố làm gì cho mệt :)
  8. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    công nhận là yêu như thế thì nhạt nhẽo thật đấy, thế mà chị cũng chịu nổi. E mà như chị thì e bỏ lâu rồi. Thôi bỏ đi chị, yêu ji mà chán vậy
  9. doraemon77

    doraemon77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn Salamander là người này hiện tại chỉ muốn lấy vợ cho xong chuyện chứ chả yêu đương gì đâu. Có lẽ do hoàn cảnh gia đình đã ảnh hưởng đến người ta. Nếu bạn có thể cảm hóa được người này bằng tình cảm thì anh ta sẽ yêu bạn và trở thành người chồng có trách nhiệm đấy. Nhưng một thời gian vẫn không thay đổi thì bạn nên dẹp đi, hoặc bạn cứ tiếp tục nếu xác định là làm vợ ngươi ta mà không có tình yêu.
    Bạn còn đỡ hơn một người bạn của mình, thấy chàng có biểu hiện lạ, hỏi thì "vẫn rất yêu không có gì thay đổi" vậy mà bạn mình không liên lạc là thôi chứ cả tuần cũng không thèm liên lạc luôn, kêu bận!(bận đến nỗi cả tuần không nhắn nổi một cái tin ư?) Vừa chat xong bạn nt nói đến gặp tý cả hai đang rảnh(12h), cũng lâu không gặp, chẳng thấy trả lời gì. 18h nhắn lại nói lúc đó đi ra ngoài tý về ngủ quên không biết có tin nhắn!(người này ít khi rời đt) ngủ đến 17h mới dậy(vậy mà 18h mới nt xin lỗi...có tin được không?) Sau này thì biết được sự thật rồi, tội nghiệp cô bạn phí thời gian đau khổ mấy tháng trời.
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bể thiếu gì cá

Chia sẻ trang này