1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp mình với!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AllThatINeed, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    mùa hè này tôi có ý định đi du lịch với người yêu .
    Tình yêu của Anh ấy và tôi rất thật lòng và tin tưởng vào tôi hoàn toàn .
    Nhưng Tôi đang do dự có nên đi hay không ? và muốn tham khảo ý kiến của các bạn .Trả lời tôi nhanh nhé .Tôi sắp thi xong và dự định này sắp diễn ra..............
    tèn ten'' ten....
  2. AllThatINeed

    AllThatINeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn mở chủ đề mới giùm nhémọi người đang tư vấn giúp mình mà
  3. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    thành vợ thành chồng chung chăn chung gối còn chẳng ăn ai!
    nhất cự ly!
    xa wá !bác bất lợi rùi1nghe tui đi!ko thành công đâu!có cố cũng chỉ uổng công thui!
    bỏ đi tìm người ở gần muh yêu wách cho xong!mail miếc zì chẳng tin đc đâu!
    tui nghe vậy!tui thấy vậy!tui bị vậy!và tui nghĩ như vậy!bác ko tin thử đi rùi .....đau![
  4. AllThatINeed

    AllThatINeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá,bạn tư vấn nghe hay ghê nhỉ,
    Đúng là nhất cự ly thật,nhưng vẫn còn cái nhì tốc độ mà bác gái,bạn nên thông cảm cho trường hợp của mình chứ,mà mình không chỉ se email thôi đâu mà sẽ chủ yếu là viết thư tay cũng như điện thoại.
    Mình luôn tin tưởng là tui sẽ thành công,để rồi xem
    Hy vọng sẽ không có những bài tư vấn kiểu như của bác gái caimuongcafe
    Tư vấn tiếp đi nào các bạn
    Được AllThatINeed sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 16/06/2004
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu thương người ta, cố gắng làm mmọi điều tốt nhất để sao cho người ta sẽ bước vào cuộc sống với những điều tốt đẹp nhất có thể,.... Mọi chuyện đều tốt đẹp và thuận lợi, nhưng duy chỉ có điều là mình ko thể kìm nén tình cảm của bản thân, ko chịu đựng được khi bạn bè của người ta tới chơi, nhất là bạn trai, có thể gọi đó là ghen cũng được, dù mọi chuyện chẳng có gì đáng để mình ghen,... Thế nhưng nếu mình cứ mãi giữ cái thái độ tình cảm này thì mình lo sẽ chẳng giữ được người mà mình thương yêu... Mình biết là mình suy nghĩ nhiều thế là xấu, nhưng ko sửa được, các bạn giúp mình được ko??? Mình muốn bản thân mình ko còn ích kỉ thế nữa để có thể giữ được người mình yêu... mọi chuyện mình có thể vượt qua duy chỉ có chính bản thân mình là ko thể vượt qua nổi.
  6. langthangchenghuang

    langthangchenghuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ có câu " Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, tứ ngũ sông cũng lội tứ ngũ đèo cũng qua" và "cần cù bù thông minh"
    Tớ có cách này nhưng xem ra nhọc xác cho bác và mất thời gian nữa : Ngày ngày, chạy bộ đến gặp nàng bất kể trời nắng hay trời bão, mỗi buổi tặng một món quà (càng nhiều càng tốt tình cảm vì thế mà có điều kiện mà thăng hoa)... đảm bảo nàng sẽ cảm động đến nước mắt nước mũi rỏ ròng ròng ra đấy. Sau khi chiếm được trái tim của nàng rồi thì lặn đi một thời gian càng lâu càng tốt, nàng càng nhớ chứng tỏ nàng càng yêu. Thành công sẽ nối tiếp thành công.
  7. basa

    basa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn ở xa à? Thế thì hơi khó đấy, nhưng cũng có thể được nếu như bạn may mắn. Mình nghĩ rằng bạn nên chuyển từ mail sang chat đi, hình thức này sẽ trực tiếp hơn nhiều và có thể đọc được tình cảm của nhau. Bạn hãy trổ tài nói chuyện sao cho cô ấy cười suốt, và thấy bạn là một người thú vị và điều khiển câu chuyện để làm sao để mỗi khi câu chuyện kết thúc, cô ấy thấy tiếc và mong đến lần gặp sau. Bạn phải luôn tở ra là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy, biết đọc được cảm giác của cô ấy qua câu chuyện và biết khuyên cô ấy những lời khuyên chân thành. Khi câu chuyện giữa hai bạn đã mùi mùi rồi thì bạn phải lặn đi 1 thời gian để cô ấy nhớ. Ở xa thì chỉ đến độ nhớ nhau là được rồi.
    Tuy nhiên, bạn vẫn phải cần có sự may mắn vì ở nước ngoài người Việt mình sống cô đơn lắm, lại thêm những quyến rũ về thể xác hiện hữu trong cuộc sống trời Tây nên nếu có một anh chàng nào đó ở gần hơn bạn thì hắn sẽ có lợi thế hơn nhiều.
    Nhưng chuyện tình cảm cũng khó nói, mình có cô bạn ngày mai sẽ bay từ Séc về VN để gặp một anh chàng mà cô ấy quen qua mạng, mặc dù biết chàng đã có người yêu rồi
  8. AllThatINeed

    AllThatINeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng hay thật vì bây giờ mình mà chạy về được đến Việt Nam thi cô bé ấy có lẽ sẽ rất cảm động ấy chứ,nhưng không chạy nổi đâu bạn ơi.Nói chung thì chiến thuật lặn đi một thời gian có vẻ hay đấy,sẽ tiếp thu làm kinh nghiệm
    Mình cũng thích chat hơn so với mail,đồng ý.
    Làm cách nào để là chỗ dựa tinh thần nhỉ-->ví dụ?
    Và nói chuyện như thế nào để đối tượng cười vui vẻ được nhỉ,mình có lẽ về khoảng này hơi kém,các bạn có thể cho vi dụ về nội dung nói chuyện như thế nào để kô bị nhàm chán mà trở nên vui vẻ không?
    Cám ơn!
    Được AllThatINeed sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 18/06/2004
  9. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    AllThatINeed dính bùa nặng quá, ngày nào cũng lên đây kêu cứu. Quan trọng là ở bạn, chứ mỗi người cho vài câu, bạn đâm đầu làm theo có khi sắp thắng thành bại đấy.

    Trước hết, xác định thế mạnh và điểm yếu của mình:
    * Thế mạnh nhá:
    - Con người luôn ham thích điều mới lạ, cô bạn bạn cũng không ngoại lệ đâu.
    Bạn đang du học
    => hãy biến mình thành con mắt cho cô ấy nhìn ra thế giới, đừng bó hẹp trong chủ đề bạn bè, học hành.
    Đừng nghĩ bạn đang tấn công, mà giúp cô bé khám phá con người bạn, tính cách, cuộc sống của bạn rồi thích, yêu lúc nào không hay!
    * Điểm yếu này:
    - Bạn đang ở xa, tất nhiên không thể ngày ngày tiếp cận được, hãy biến điểm yếu đó thành điểm mạnh
    => Làm cô bé luôn nghĩ đến bạn, băn khoăn thắc mắc giờ này bạn đang làm gì, đợi chờ để online, chat, biết hoạt động của bạn. Hãy để những cái đuôi khác cứ bám cô bé, còn cô bé tò mò về bạn .
    Cái này là cho lúc mã đáo thành công nhé
    * Một điểm nữa là, vì bạn còn ở xa dài dài, nên đừng manh động, đừng dồn dập làm cô bé ngọp thở vì tình cảm của bạn, đến lúc cả 2 đều phát điên vì nhau mà không được gặp lại là vấn đề to đấy.
    Hãy để cả 2 ý thức được xa cách và thiếu thốn sự chăm sóc lẫn nhau là 1 phần tất yếu của yêu xa, và chờ đợi được đến lúc gặp mặt là quà tặng hạnh phúc.
    Và về phần bạn, nếu có ý định nghiêm túc, nếu diến tiến có lợi cho bạn, nên lên kế hoạch để gặp nhau là vừa đấy.
    Mang đến cho cô bé hi vọng nhưng cũng đừng xây ảo tưởng.
    Ngắn gọn thế thôi nhey?
    Sao của tôi đâu

  10. AllThatINeed

    AllThatINeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Không phải dính bùa nặng đâu ,mình lên nhiều như vậy là nhà mình nối net và dùng cả ngày mà,mình chưa có tí kinh nghiệm gì nên mới lên nhờ tư vấn ý mà
    Bài tư vấn của bạn khá hay,tóm lại là xem kết quả sau:
    Được AllThatINeed sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 18/06/2004

Chia sẻ trang này