1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp mình với !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hyvong02vn, 03/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn giúp mình với !!!!!!!!

    Mình có chuyện thế này nhờ các cao thủ tư vấn giúp nhé.
    Mình có quen một anh bạn tính đến nay đã được 1,5 năm rùi, mặc dù hai bọn mình thì đều ở cái tuổi đã lấy vợ lấy chồng cả nhưng chắc là chả hợp duyên nhau nên ko vồ lấy nhau hay sao ý. Hồi mới quen qủa thật anh chàng cũng ko để lại ấn tượng cho mình lắm nên sau đó có lúc anh chàng rủ đi uống nước thì mình thường kiếm cớ bận?Tuy vậy bọn mình cũng vẫn giữ liên lạc và năm ngoái thì vài tháng lại gặp nhau uống nước một lần còn máy tháng gần đây thì ? khoảng 1 tháng bọn mình mới gặp nhau một lần vì anh chàng khá bận do cũng hay phải đi công tác. Mỗi lần gặp nhau bọn mình đều nói chuyện như pháo rang vì anh chàng cũng là người biết giao tiếp, kể chuyện rất hấp dẫn? mình đánh giá anh ta là người khôn khéo, còn mình thì là người cũng khá vui tính. Trong các câu chuyện thì anh ta cũng hay kể là anh ta bị gia đình giục chuyện lấy vợ, hoặc là anh ta kể chuyện là lâu lắm anh ta chẳng dẫn cô gái nào về nhà, nếu bây giờ có đưa cô nào về đến nhà thì chắc là cô đấy sẽ là vợ tương lai của anh ta?Rùi có lúc anh ta bảo anh đưa em về nhà anh chơi nhé?. Những lúc đấy mình chỉ cười, mình nghĩ là anh ta đùa cũng nên. Quả thật mấy tháng gần đây trong những lúc cô đơn thì đôi khi mình cũng nghĩ đến anh ta và nghĩ là nếu bây giờ anh ta tán mình thì mình sẽ đổ nhưng anh ta vẫn giữ mật độ liên lạc như xưa? Thế rồi mọi chuyện cứ thế, cho đến một hôm anh ta kể chuyện là anh ta có một anh bạn học cùng lớp cao học cũng đang rất cô đơn, em xem có cô bạn nào ko thì giới thiệu, mình thì có một cô bạn thân cũng đang cô đơn nên mình rất hồ hởi. Thế rồi bọn mình hẹn nhau đi uống nước. Buổi hẹn gặp hôm đó rất vui và rôm rả, bạn mình là một cô gái khá xinh, cá tính và nói chuyện cũng rất hay. Hôm đấy mình nói chuyện ít hơn mọi hôm và mình để ý mọi người nói chuyện. Mình thấy anh bạn mình có vẻ bi cô bạn mình hấp dẫn, còn mình thì quả thật lại thấy bạn anh ta rất hấp dẫn và thấy rất có cảm tình với anh ấy. Hic, thế mới rắc rối chứ. Trong buổi nói chuyện hôm đấy, (mình tạm gọi anh bạn mình là anh A, còn bạn anh ấy là anh B cho dễ nhé) anh B nói với mình là cũng hay nghe anh A kể về mình? và hình như trong suy nghĩ của anh B thì mình là đối tượng của anh A thì phải, mà rõ ràng là thế còn gì vì mục đích buổi nói chuyện hôm đấy là để giơí thiệu cho B làm quen với cô bạn mình cơ mà? Nhưng trong chuyện này chắc chỉ có mình và anh A hiểu, có thể mình và A quen nhau lâu nhưng chưa đi đến đâu cả vì cả mình cả A đều chưa quyết tâm và cũng chưa đủ độ say mê nhau? Vài hôm sau mình và A có nói chuyện qua điện thoại, mình hỏi A về cô bạn mình, A đánh giá đúng như mình nói : đó là cô bạn khá xinh, nói chuyện hay và cá tính? Tuy nhiên A chêm thêm một câu là anh ta đánh giá mình cao hơn. Hic, mình nghĩ có thể đấy là một câu nói khéo của anh ta. Rồi bọn mình cùng bảo khi nào có dịp sẽ lại tiếp tục gặp nhau. Anh A hỏi mình đánh giá bạn anh ấy như thế nào ? mình trả lời rất được, anh A bảo, anh ghen với bạn anh đấy. Rùi hôm sau mình nói chuyện điện thoại với cô bạn mình, mình hỏi cô ấy đánh giá về hai anh chàng kia thế nào, cô ấy bảo anh A biết nói chuyện hơn. Và cô hỏi thế 2 chàng kia nói về cô ấy thế nào ? Mình bảo hai chàng đấy khen cậu lắm. Cô ấy có vẻ vui và bảo khi nào có dịp tiếp tục đi uống nước để tìm hiểu nhé.
    Sau đấy mình lại điện thoại cho A nói chuyện, mình bảo A là cô bạn em khen anh nói chuyện hay hơn anh kia. A có vẻ vui, thế là mình liền vun vào cho A và cô bạn mình, mình khen là tuổi của hai người rất hợp nhau?Anh chàng có vẻ hào hứng. Anh ta còn bảo em thì ko phải lo đâu ??? (Ý anh ta là mình ko phải lo lắng về chuyện tìm người yêu thì phải? )
    Đấy chuyện là vậy đấy. Mình nghĩ là nếu A thích cô bạn mình thì mình sẽ giúp đỡ cho hai người. Còn mình trong thì quả thật dù mới gặp nhưng anh B cũng để lại ấn tượng cho mình hơn là hồi mình mới quen anh A Mình rất muốn được tìm hiểu thêm về anh B nhưng Hiện giờ thì chưa biết anh B nghĩ như thế nào về mình hay anh ấy sẽ hoàn toàn ko để ý đến vì nghĩ mình là đối tượng của A ??? Theo các bạn thì mình nên làm thế nào nhỉ ?
  2. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm theo lời trái tim mach bảo. Mạnh dạn lên nào .Ban yêu
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Gái và chú A cũng đã có gì với nhau đâu mà lại lăn tăn thế nhỉ? Nhớn cả rồi, thích thì cứ tìm thằng B mà lừa nó thôi.
  4. tongtieuthu

    tongtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhầm, phải xoá đi. sorry cả nhà.
    Được tongtieuthu sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 03/12/2006
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì giúp qua giúp lại đi. Bạn giúp anh A đến với cô bạn thân và nhờ anh A giúp bạn tìm hiểu anh B. Vậy là vui vẻ cả làng rồi nhé!
  6. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trong công việc có lẽ cậu là người hơi chậm, nhưng chắc chắn.
    Xin phép tớ gửi 1 cái pix vui nhé [​IMG]
  7. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hic, bây giờ mình làm thế nào để cưa B nhỉ ?
    Mình chả có chút kinh nghiệm nào trong việc cưa cẩm cả. Chán quá!
    Từ hôm đi cà phê về, bọn mình chưa gặp nhau lần nào. Thú thực mình cũng muốn hỏi A số điện thoại của B nhưng chưa có dịp.Hôm trước A gọi điện rủ mình, cô bạn mình và B đi uống nước nhưng cuối cùng ko đi được vì khi A gọi điện cho B thì B nói bố B bị ốm. Thế là mình liền xin A số điện thoại của B. Mình có nhắn tin cho B nói là :" Em là ... bạn của anh A đây, em nghe tin bố anh ốm phải ko ? Bố anh bị sao vậy ?" nhắn từ tối thứ 6 mà chả thấy B trả lời gì cả. Mãi sáng nay mới thấy B gọi điện cho mình và nói là anh quên gọi điện cho em .... Chả hiểu B nghĩ gì về mình nhỉ ? Ah, B có hỏi mình là anh A có nhờ vả gì ko ? ( ý là nhờ làm mối A cho cô bạn mình đây )
    Huhuuuu, quả thật mình hơi nản chí. Từ trước đến nay, toàn người ta cưa mình thôi, Nhưng thật khốn khổ cho mình là người thích mình thì mình lại ko thích và ngược lại thôi. giờ mình phải đi cưa nghĩ mà ngại quá cơ. Ai có cao kiến gì giúp mình sao cho thật tự nhiên ko nhỉ ? Mà chàng B này cũng đâu còn trẻ chung gì, cũng đến tuổi lấy vợ lâu rùi, thế mà lại cư xử với mình thế. Mình hy vọng là B như thế cũng ko vì B cũng có cảm tình với cô bạn mình chứ nhỉ
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    khổ những cô gái già ghê
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này