1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ms_Oh, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn giúp mình với

    Hic
    Nhờ mọi người tư vấn giúp
    Mình 25 tuổi, công việc ổn định, ko đẹp, nhưng trông cũng ko đến nỗi, tính tình thất thường, ít bạn bè, giao tiếp xã hội kém. Về chuyện tình iu thì gà, đã từng có 1 mối tình thoảng qua nhưng đã kết thúc cách đây 4 tháng 1 cách vớ va vớ vẩn.

    Anh ta, ở một tỉnh xa lắc xa lơ, làm về xây dựng, giao tiếp xã hội tốt có chí tiến thủ, nhà nghèo đã từng vất vả kiếm sống nên giờ quyết tâm phấn đấu làm lãnh đạo. Nhưng tán gái thì gà.

    Mình gặp anh ta qua giới thiệu, từ đó anh ta ở tỉnh xa ngày nào cũng gọi điện về nói chuyện mỗi cuộc khoảng 15 - 30 phút một ngày. ko lâu sau khi gặp mặt, anh ta về HN và đề nghị mình chấp nhận anh ta, chờ đợi anh ta thêm 3 năm nữa anh ta sẽ chuyển về Hà Nội (mình ko tin vào điều này). Mình ko đồng ý nói là làm bạn thôi vì ko muốn vợ chồng mỗi người một nơi, hơn nữa mình cũng chỉ coi là bạn ko thấy iu.
    Anh ta tiếp tục như vậy, có thời gian nghỉ là tranh thủ về Hà Nội. Có đợt anh ta về khi mình đang có kỳ thi quan trọng, mình tập trung học, nhưng anh ta vẫn nài nỉ đi chơi cùng anh ta. Ngày thứ nhất đã đi chơi rồi, hôm sau, anh ta nói mai anh ta về nên lại nài nỉ đi chơi tiếp (cái kiểu nài nỉ vô cùng khó chịu), mình cực chẳng đã lại đi, hôm thứ 3 mình lại phải nể mặt bố mẹ đi với anh ta.
  2. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn gì đây em
  3. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sau đó anh ta tiếp tục gọi điện nhắn tin thường xuyên. Và đợt 30/4 lại về Hà Nội. Cuối mỗi buổi đi chơi anh ta lại hỏi mình :
    em đã đồng ý chưa?
    em có chờ anh không?
    ý em thế nào rồi?
    anh phải làm thế nào để em chấp nhận anh?
    Rồi hôm qua, mình trả lời như mọi khi: em ko biết, em hiện tại em thấy anh vẫn như 1 người bạn, em đang cố gắng..... Anh ta nổi khùng quát mình bảo mình là mất trí, tương lai cuộc sống của mình mà cũng ko biết. Còn anh ta, tất cả phải được xác định.
    Mình trả lời là mình ko thể chọn được t/y, chỉ có t/y nó chọn mình.
    và mình nghĩ những cái xác định trước được lập kế hoạch trước liệu có phải là t/y?
    Kiểu tình cảm của anh ta có phải là kiểu t/y có đi có lại đại loại như anh iu em thế mà em cứ làm như ko biết?
    Phải nói thêm rằng nhìn lại bản thân mình cũng có nhiều điều sai. Mình tự thấy mình cũng rất khó tính và khó yêu, trong bao nhiêu năm mà chỉ iu 1 lần duy nhất. đó là người đầu tiên cho mình biết về t/y. Đến bay giờ mình vẫn muốn có 1 cuộc hôn nhân xuất phát từ tình iu chứ ko vì mình đã đến tuổi và thấy người nào đó có vẻ được về tư cách và những thứ khác rồi đồng ý đại cho xong dù mình ko thích.
    Mình nên hiểu về anh ta thế nào đây và về bản thân mình nữa.
    Nhờ mọi người tư vấn giúp.
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Nên giải tán anh ta cho sớm đi, không sau lại khổ em gái ạ. Anh chẳng thấy tay này có gì hay ho cả.
  5. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Ông này gia trưởng quá - con người có vẻ rất khô khan. Và ấy lại không yêu anh ta (đọc câu chuyện chẳng thấy yêu chỗ nào ) , ấy lại thêm cái tính cả nể nữa ---> Botay . Theo tớ ấy nên dứt khoát với ông ý đi là ...giải tán ! HẾT
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn trong lòng bạn đã có câu trả lời rùi! Nhưng do bạn quá cả nể mà k dứt khoát được tình cảm của mình! Nếu đã k yêu, k thích người ta thì mình nghĩ k nên để cho anh chàng kia quá ảo tưởng bạn ah! Kể ra tính cách của anh chàng kia khá độc đoán nhở,sợ sau này yêu bạn sẽ khổ với người đó dài dài !
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mình không đọc thấy có lời nào bảo là anh ta đã ngỏ lời yêu với bạn! Do đó, có lẽ bạn cũng đã có giải pháp cho chính mình rồi.
    hl thứ nhất: Đáng lý bạn nên hỏi lại rằng anh ta lấy tư cách gì để quát bạn và thốt ra những lời như thế? Với tính cách này, cho dù có dưới một mái nhà, rồi 2 người cũng phải đường ai nấy đi, ngay cả khi bạn là người có sức chịu đựng phi thường đi nữa.
    Nếu bạn là mục tiêu của anh ta, thì đáng lý anh ta nên có giải pháp nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn để chinh phục bạn. Ép buộc không mang lại kết quả gì.
    hl thứ hai: Tình cảm của anh ta trong thời điểm này không hơn không kém một loại nhu cầu mà anh ta nghĩ rằng ở tuổi đấy, anh ta nên bắt đầu đạt được là vừa.
    Được 7miles sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 02/05/2007
  8. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Câu trả lời: KHÔNG YÊU ĐƯƠNG GÌ HẾT.
    Làm mình nhớ hồi xưa có lão bảo mình: "Anh nghiêm túc trong các mối quan hệ, anh chăm chỉ làm việc và chỉ yêu mình em. Anh xứng đáng để nhận được tình yêu từ em". Đang cơn điên, mình trả lời luôn: "Em chẳng làm gì gọi là không nghiêm túc cả. Cái việc mà anh chăm chỉ với thế nọ thế kia thì tốt cho anh thôi chứ chẳng liên quan gì đến em. Nói như anh thì cô nào anh cũng xứng đáng hết. Yêu là rung động từ tim chứ chỉ với bằng đấy thứ thì em tìm đầy anh hơn anh nhiều". Kết quả sao bạn biết ko? Đến cuối năm đấy thì anh ta đi lấy vợ luôn, hờ hờ.
    Sợ nhất trên đời là con trai gia trưởng, áp đặt quan điểm lên người khác. Mà đàn ông là fải điềm tĩnh, bạn chỉ chưa kịp trả lời mà anh ta đã nổi khùng lên thì đúng là ko chấp nhận được. Dưng mà trên đời, có những đứa rất bướng bỉnh, khi có người quát tháo, áp chế được mình thì hay bị ngộ nhận, cho rằng người đó mới đàn ông cơ.
    Quyết định thế nào là ở bạn, nhưng trong tình yêu ko có chuyện thử đâu nhé! Đừng vì ko hiểu mình thế nào mà chấp nhận yêu người ta, rồi sau này tổn thương thì chỉ có một mình mình chịu thôi (lúc ý, nó bảo: ngày xưa cô đồng ý yêu tôi mà cô có thật lòng yêu tôi đâu. Cô làm cho tôi chán nản, cô làm cho tôi thất vọng với ti tỉ cái mà chỉ vì bắt đầu là bạn ko hiểu mình thì khổ lắm đấy)
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Gặp tớ là 1 đi ko trở lại... Hãi.Con trai gì mà...nghe như khủng bố TY chứ yêu gì.Thôi , quên đi cho nhẹ nhàng.Con trai như thế ko đáng để nghĩ ngợi đâu. Chúc vui nhé
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ đến lời bài hát : "Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu...."
    Em nên đổi tên nick của em từ Ms_Oh thành Ms_Oh_Yeah, hay Ms_OS.... đảm bảo sớm có người yêu ngay

Chia sẻ trang này