1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ms_Oh, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    nếu anh ta thực sự yêu bạn thì anh ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi bạn trả lời chứ khong có cái kiểu hỏi như ém cung vậy!
    quên thằng cha này đi bạn ạ!
  2. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ bản thân chị có câu trả lời rồi!
    anh kia khủng bố thế sau này chị lấy 1ông gia trưởng như thế khổ lắm
    Bỏ qua bỏ qua ngay chị ạh. Ng` như thế có cho + các thêm $ cũng ko thèm ,kể cả mình có thành bà cô
    Chị nên giải tán khẩn trương để mà kiếm zai kách tốt hơn
    chúc chị iu sớm tìm dc t/y đích thực
  3. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lại một diễn viên yếu tay nghề.
  4. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn.
    Trước tiên em cũng phải nhận xét rằng anh ta khá được lòng người lớn, biết cách quan hệ. Anh ta cũng thường để ý quan tâm đến em, khi em cần cái gì, thì anh ta đều để ý đến, khi thì mua mật ong, rồi mua sim điện thoại, đại khái là mấy thứ lặt vặt. Mấy cô chú của em giới thiệu anh ta cho em đều nói anh ta rất được.
    ......Anh ta tán gái cũng thuộc dạng gà nên hay làm em khó chịu nhất là khi anh ta cứ hỏi:
    ý em thế nào?
    em đã đồng ý chưa?
    em thế này anh buồn lắm. anh phải làm thế nào để em chấp nhận anh?
    Em hãy gợi ý cho anh đi, những người yêu trước họ cưa em như thế nào? em ko nói thì làm sao anh biết được
    Còn em thì thường nói: hiện giờ anh mới coi anh như bạn, em cũng cố gắng để hiểu anh hơn, nhưng mà anh bảo em trả lời những cầu hỏi đó em ko biết trả lời thế nào, em chỉ biết nói vậy thôi. Anh toàn hỏi em những câu em ko biết trả lời ntn.
    Cũng vì thế mà em cũng hay gắt gỏng với anh ta,vì anh ta luôn lặp lại như vậy nên những cuộc nói chuyện ko có gì thú vị cả. Khi em gắt gỏng anh ta cũng ko phản ứng lại, vẫn bình thường lại còn nói: những người mà người ta quát anh, anh còn làm cho người ta quát to hơn cho đến lần 30/4.
    Lúc anh ta quát em, em cũng có gắt lên trước vì anh ta cứ nì nèo nhiều quá làm em khó chịu, em mới gắt lên: anh đừng bao giờ hỏi em những câu như vậy nữa
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    C này, chả bít nói sao. Khuyên c 1 câu, trong số các bác nam e bít (mấy bác tầm 24 25 ý, e mới năm 1 thôi) thì nhiều bác cực đoan lắm! Đại khái là theo kiểu gia trưởng và... vớ vẩn (ko biết dùng từ gì nhẹ hơn từ gia trưởng) nhưng nhìn bề ngòai và nói năng thì ko rõ đâu. Chỉ là nhìn mấy ổng yêu mấy lần ròai nên ngẫm ra thôi. C nên tìm hiểu thật kĩ. Tốt nhất là nên tránh, làm như c b h cũng rất tốt, tìm khỏang cách đi. Khi ko có cơ hội để tiếp xúc tốt nhất là ko nên đặt vấn đề. E nói hơi dài vì e rất ghét mấy thằng gia trưởng...
  6. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em nghĩ anh ta có thích em ko
    hay là anh ta chỉ vì cay cú bị từ chối nên mới thế?
  7. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh ta bảo đến nhà em nhưng em nói mệt, ko đi chơi, để xem thái độ của anh ta thế nào
    Anh ta nhất định đòi đến. gọi điện cho em nói là muốn tặng hoa. em bảo anh ta mai hãy tới, nhưng anh ta ko nghe đòi đến bằng được và nói em khó khăn anh ta.
    anh ta đến và hỏi em: em nói em cố gắng, em đã cố đến đâu rồi? khi nào thì em chấp nhận?
    em hỏi theo em khổ quá à, mệt mỏi và tốn nhiều công sức của anh ta? anh ta cũng ừ.
    Anh ta là thể loại gì đây?
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ---> thể loại dai như đỉa
  9. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không thấy có tình yêu ở đây. Anh ta gia trưởng và muốn chiếm đoạt bạn hơn là yêu bạn. Dứt khoát đi bạn ah.
  10. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn hiền thế nhỉ? tớ thì không ưa ai có cái kiểu cà kê và tán tỉnh vô duyên thế --> đã từng thẳng tay cho out luôn.
    Bạn lưu luyến anh ta chỉ vì anh ta đeo đẳng quá à? Tớ tưởng phải bực mình lắm chứ! mà đã bực mình --> ko thích --> làm sao yêu???

Chia sẻ trang này