1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tư vấn giúp tớ với, nhất là ai có ng yêu đi xa nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi asakura84, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tư vấn giúp tớ với, nhất là ai có ng yêu đi xa nhé

    Có ai tư vấn giúp tớ được không? ng yêu tớ sắp đi xa 3 năm nữa mới về VN. Anh ý lấy lý do chia tay là "đi xa thì không nói trc dc tình cảm không biết như thế nào, mà con gái thì có thì thui. Em ở nhà yêu lấy 1 người luôn ở bên em. Chứ công việc của anh hay đi xa quá". Tớ bảo là tớ sẽ chờ anh ý 3 năm.Nhưng rùi sau đó anh ý lại đưa ra lí do khác là anh không quên dc ngưòi yêu đầu tiên ( chị ý cuối năm lấy chồng nhé) Và 1 lí do nữa là cũng lúc ấy anh cũng đang thích 1 em khác nữa. Làm tớ chả hiểu tin vào li do nào. Chia tay thì cũng phải có 1 lí do thẳng thắn. Chứ thế này làm tớ mâu thuẫn quá. Cả nhà tư vấn hộ tớ nhé.!!!!!!!!!!!!!
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau tử tế thì còn cân nhắc.. chứ trường hợp của bạn thì nên chấm dứt thôi... anh ta đâu cho bạn chút xíu hy vọng nào đâu... dẹp anh ta đi yêu anh khác đi bạn ạ...
  3. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc tên topic lại nghĩ là bạn và anh kia đã xa nhau nhưng vẫn yêu nhau...thì giống tớ.Định vào củng cố tinh thần cho vài câu...
    Cơ mà chuyện của bạn thế này thì tớ nghĩ là nên thôi thì hơn.Thứ 1,3 năm là khá dài,phải thật kiên trì và tin tưởng nhau mới có kết quả.Thứ 2,anh ấy đã nói thế rồi thì bạn làm gì còn chút hi vọng nào nữa.chưa quên ngy cũ,thik 1 cô bé khác...chậc,quá khó để cho bạn chờ đợi.
    Nghe lời anh ta,quên anh ấy đi và tìm ng nào gần bạn hơn ấy.
  4. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    nhưng đã xxx chưa???
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho anh ta đi chỗ khác mà yêu đi bạn ạ. Cần gì kiểu người này.
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lý do nào thì cũng chia tay thôi. Đứa nào nói dối nhiều chết xuống Diêm Vương cắt lưỡi hết...
  7. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán 99% anh ta đánh bài chuồn
  8. linhTK132

    linhTK132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    1- Có thể anh ý muốn chia tay rồi vì không còn yêu bạn nhiều nữa , tiện phải đi xa nên chia tay luôn, tiện cũng thích 1 em khác nữa
    2- Có thể anh ý có ý định đi mà chưa hẹn ngày về, không muốn bạn phải chờ đợi vất vả nên bịa chuyện. Nhưng trong trường hợp này, bác ý cũng chả yêu bạn lắm đâu, vì nếu yêu nhiều, người ta đã bảo học xong 3 năm anh sẽ về, hoặc chưa muốn về thì đã bảo, đợi anh nhé, công việc ổn rồi anh đưa em sang. Đại khái thế.
    3- Chia tay và tìm người khác thôi, nói thật là tình yêu khi 2 người ở 2 nơi đã rất là khó giữ rồi, người con trai lại không có quyết tâm nữa thì tớ có thể nói là tình yêu ấy chả tồn tại được lâu đâu, mình chỉ khổ thôi
    4- Quên, thêm một trường hợp nữa hơi giống phim Hàn Quốc là có thể anh ý có điều gì đó uẩn khúc chẳng hạn như vô sinh, mang trọng bệnh ( ui tha thứ cho tớ nhé,) nên nhất quyết làm cho ấy quên hẳn anh ý. => Cái này chắc chỉ có trên phim và truyện mà thôi.
    Chúc ấy sáng suốt và hạnh phúc
  9. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Dù với lý do gì thì khi anh ý nói thế này cũng phần nào chứng tỏ TY của anh ý chưa đủ mạnh. Và có lẽ chính anh ý cũng hiểu điều đó nên ko muốn níu giữ nó mà giải phóng cho cả hai. Tớ nghĩ đó là lý do lớn nhất chứ ko phải anh ý cao thượng sợ làm mất tuổi xuân của bạn đâu. Đã yêu thực sự rồi thì ko ai mong muốn 1 người thứ 3 nào đó lại là người mang lại HP cho người yêu mình cả, khi cô ấy cũng yêu mình.
    Tớ cũng có người yêu ở xa, nhưng ko phải người ấy mà là tớ đi xa. Và tụi tớ xa nhau ko phải 3 mà là... 5 năm cơ bạn ạ. Nhưng bọn tớ ko nản lòng, vì không muốn người ở cạnh người kia trong tương lai lại là 1 người nào khác mà ko phải là mình. Xa nhau bây giờ nếu thực sự mong muốn thì sẽ ko thiếu cách để ở gần nhau
    Hey, tớ đã đi được chặng đường 2 năm rồi ấy. Còn 3 năm đúng bằng của bạn^^
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lý do thẳng thắn là " anh k còn yêu e nữa, e buông tha cho a đi" ! Sự thật mất lòng.

Chia sẻ trang này