1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp...!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abacha_vn, 01/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chén thì nó nghĩ chú là thằng đàn ông. còn không chén thì nó nghĩ ra nhiều kiểu để chửi chú ngu
    vd: đồ đàn bà, trẻ con,.....
    chú nào đồng ý với anh thì thanks hộ cái
    :x
  2. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thế có nên làm nhiệt tình không bác. Lỡ nhiệt tình quá nó bảo mình sành sỏi thì sao?
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tôi có anh bạn thân , không đẹp trai , không giàu có , nhưng đắc đào hạng nhất. Cả bọn cứ trố mắt ra nhìn anh ta thèm thuồng và ghen tị nhưng chả ai hiểu tại sao. Một lần tôi bảo anh ta " mày thì sướng rôi không vất vả như bọn tao " Hắn cười " Tụi bây mới thật là sướng đấy tao bất hạnh lắm " Rồi hắn kể " Năm ấy tao quen em , em mới học 12 , tao thì hết ĐH rồi. Tao yêu như chưa bao giờ biết yêu cả. Em ấy như một thiên thần. Một lần trong lúc đắm say tao hỏi. Em ước mơ gì nhất? Em trả lời. Được làm em của ngày mai luôn tốt hơn em của hôm nay. Vậy là tao tự thề sẽ làm mọi thứ có thể để giúp em được tốt. Em vào ĐH tụi tao làm đám ra mắt 2 bên gia đình và định em học xong sẽ cưới. 4 nam nhanh lắm hôm ấy em gọi tao mừng rỡ báo tin. Tuần tới bọn em ăn tiệc mừng , vậy là xong đời sinh viên. Đó là lần cuối cô ấy gọi tao. 2 năm sau cô ấy lấy chồng. Đang công tác ở nước ngoài nhưng ta phải về hỏi cho ra lẻ. cô ấy bảo : Chồng em không hơn anh cái gì hết , còn kém xa là khác. Đời em có 2 ân hận. 1 là quen anh , 2 là quen chồng em , 2 thái cực của một vấn đề.
    Từ ấy tao lao vào cuộc chơi . Tao chả làm gì hết. Chỉ là làm ngược với năm xưa. Nghĩa là sao? Tôi hỏi. Hắn trả lời : Xưa trao em mọi ĐK để làm cô gái tốt. Nay trao cho họ mọi ĐK để làm người đàn bà hư.
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48

    gái nó cũng thèm bỏ mịa. chú ko chén thì nó cũng tự móc hàng giống như chú quay tay hàng ngày ấy.
    nếu nhiệt tình quá thì chú sẽ có lần sau , và lần sau nữa. còn không nhiệt tình thì chung quy lại là -----> gái thấy chán.
    túm lại: làm tất cả những gì có thể để gái lên đến đỉnh everest
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Và không nên để lại hậu quả trên đường lên đó nhá :)) !!
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thai hay bệnh là những thứ có thể phòng ngừa, bạn sẽ không chết nếu không dại dột. Nhưng có những thứ tuyệt đối không thể phòng ngừa bất luận bạn là ai. Cao thủ cưa cẩm hay nai tơ dại dột đều thế thôi. Đó là tình cảm. Theo quy luật tự nhiên khi bạn và một cá thể khác tương tác với nhau sẽ xảy ra một trong bốn trạng thái tình cảm
    1- Cả hai cùng thích
    2-Cả hai cùng không
    3- chỉ có bạn hoặc đối phương thích mà thôi.
    Thượng cách là 1, trung cách là 2 và hạ cách là 3 vì ba là nguyên nhân đưa đến bất hạnh. Và trên đời có lắm chuyện bất hạnh người ta phải dùng hết cuộc đời một con người mà vẫn không sao giải quyết được. Thế nên tôi phải nói:' Khôn và ngu ơi, đừng chết vì bất hạnh"
    Bạn của tôi tuyệt đại cao thủ cưa cẩm chưa bao giờ dám nhận rằng anh ta hạnh phúc cả.

Chia sẻ trang này