1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ em giai này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongbong84, 15/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongbong84

    bongbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn hộ em giai này với

    Các bác cho em hỏi xem giai này co thật lòng không?
    Chuyện là thế này ah. Giai này kém em 1 tuổi, em cũng đã đi chơi nhiều lần, chỉ ăn uống và cafe thui. Em lại vừa chia tay ng iu xong nên cũng chán. Tên này bảo thích em nhưng em chỉ nghĩ là vớ vẩn ( vì mới quen dc 2 tháng đã nói thích), em nói là chắc là ngộ nhận thôi. Tính em thì ban đầu cứ nghi ngờ thế xong rồi e thấy cũng thích thích hắn. Khổ nỗi em đang thất tình nên toàn ăn nói kiểu chán đời, (kiểu không tin bố con thằng nào hết ). Vì vậy mà hắn tức giận và có lần đang chat thì hắn bụp luôn, không cảnh báo trước câu nào. Em nt nhiều lắm nhưng không nhắn lại. Em tức quá để mặc kệ thế là chưa dc 1 tuần tự dưng gọi em đi cafe.
    Nói thật là em cũng thích hắn vì trông cũng hiền lành (em cảm thấy thế). Sau lần đó thì mối quan hệ thân thiết hơn nhưng em vẫn bán tín bán nghi, vẫn ăn nói kiểu bất cần. Có lần hắn hẹn tối đi chơi nhưng đến tối lại nói là đi làm về mệt nên hẹn lúc khác, em nt hỏi hắn là "có thật không? Đến kiểm tra nhé" (thực ra câu này là em đùa thôi, vì em cũng muốn đến chỗ hắn) . Thế mà hắn không trả lời, em gọi thì ko nhấc máy, rồi nt lại là chán phải giải thích lắm rồi. Hôm sau em xlỗi và nói sẽ tin hắn nhưng hắn nói chắng cần em tin nữa...
    Chuyện của em hơi dài dòng nhưng mong các Bác chịu khó đọc để giải đáp gium em với ah
    Tối hôm ấy em chán đi uống rượu 1 mình, nhưng trước khi vào quán em nhắn tin thông báo tình hình là em đang đi uống xem hắn có động lòng không, nhg buồn thế, hắn không những không đến mà còn bảo em về đi mặc cho em nhắn máy cái tin muốn gặp ( chắc phai gần chục cái) em vẫn uống rồi đến gần chỗ nhà hắn nói em đang ở đấy nhưng hắn bảo đưng làm thế, về đi, đừng làm hắn phải dằn vặt cả đời vì em , hắn tăt máy. Khổ nỗi đến lúc đó em chịu không về đc nữa chứ, mà em cũng chỉ biết cái ngõ nhà hắn mà không biết số nhà thế là cứ đứng ở đó không làm gì đc. Lúc đó em buồn lắm, đén 11h thì ko biết về nhà = cách nào đành gọi điện cho bạn đưa về.
    Em thấy lúc đáy minh ngốc thật nhưng hôm sau hắn gọi thì em vẫn ra gặp và nói chuyện.( Em không giận lắm nếu hắn thực sự yêu em). Thế mà hắn nói thế cũng tốt, em khong chịu dc tính cách của hắn đâu. Lúc đó em nghĩ thế là ngu rồi..Em bảo" ùh thế có nghĩa là muốn tôi đi chứ j?" nhưng hắn lại nghĩ ngợi 1 lúc rồi bảo tối onl sẽ nói chuyện và trả lời. v ..v ..v Em bảo là cũng thích hắn thì mới làm thế nên chắc hắn động lòng rồi nói yêu em , xlỗi e và muốn bù đắp cho em. Rồi bây h thì quan tâm lắm. Nhưng em vẫn lăn tăn quá các bác ạh
  2. Cuongspam2

    Cuongspam2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    nó kô thích em đâu , chỉ à ơi thôi !!
  3. bongbong84

    bongbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng lăn tăn và băn khoăn lắm nhưng thái độ bây h khác trước nhiều, quan tâm lắm ạh. Rồi còn đến nhà em cho bố mẹ em xem mặt và dẫn em về nhà ra mắt ( tất nhiên là với tư cách ng yêu ) mặc dù em không thích nhưng Bu của hắn muốn thế
  4. Cuongspam2

    Cuongspam2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    sao kô nói sớm , nếu nó chiụi dẫn em về nhà cho ông bà bô xem mặt thì là nghiêm túc đấy
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cô bán hàng đại hạ giá thì khách nó cũng phải vênh mặt lên mà lựa hàng chứ. Cũng cái áo đó, thay vì quăng trong sọt cho người ta lục, cô mang mặc cho con ma nơ canh coi, xem nó có run lẩy bẩy lên không. Kém vô cùng, lần sau có nhậu thì kiếm mấy con bạn nhậu mà gọi chọc phá, đừng gọi cho trai nữa, mất mặt lắm.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Hai ng rõ ràng thẳng thắn với nhau thế còn gì.
    2/ Thì bây giờ anh chàng quan tâm đến bạn rồi còn gì.
    3/ Con gái lúc nào mà chả lăn tăn, suy nghĩ vớ vẩn, có gì lạ đâu.
    Bạn lo tìm hiểu xem hai ng có hợp nhau nhiều hay không thôi, còn mỗi khi lăn tăn thì nói thẳng với anh kia, xem anh chàng an ủi dỗ dành thế nào. Nếu quý bạn thật lòng thì người ta sẽ để ý chăm sóc để bạn khỏi nghĩ vẩn vơ nữa.
    Chứ bạn hỏi chúng tôi thì chúng tôi làm gì đc cho bạn: Quan tâm lắm thì anh chàng làm rồi, nói yêu bạn thì anh chàng làm rồi, nói sẽ bù đắp cho bạn thì anh chàng cũng nói rồi. Vậy thì ở đây có ai còn làm gì đc hơn cho bạn đâu?
    Mối quan hệ có những lúc cần tham vấn ý kiến ng ngoài, nhưng cũng có lúc cần tâm sự với chính người kia và chỉ với người kia, chứ nói với người ngoài cũng không giải quyết đc gì.
    Các bác cho em hỏi xem giai này có thật lòng không? >>> Bạn tìm hiểu trực tiếp ở anh ấy đi, đi tìm ý kiến của người ngoài thì ý kiến cũng chỉ để tham khảo thôi, bạn mới là người biết rõ nhất câu trả lời.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mẹ anh hỏi : Con bé abc...zxv đâu rồi. ANh giả nhời : Con bỏ rồi.
    Mẹ anh cũng chả hỏi tại sao bỏ mà nói : thế thì mày 40 mới lấy được vợ. Anh còn 8 năm nữa để phấn đấu. Hihi .
    Dẫn về nhà xem mẹt có gì là chắc chắn. Chắc chắn ở chỗ 2 người ấy chớ !!!
  8. ngoclucbao22486

    ngoclucbao22486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc topic của bạn thấy bạn "dại" quá, uống rượu vào vừa hại người lại vừa mất mặt. Căn bản là bạn thích zai quá rồi nên mới khổ thế, chứ nếu chỉ bt thì làm j đến nỗi, Cơ mà theo tớ hiểu thì zai cũng "thành tâm" đấy, tại bạn kô tin nên zai mới nản chứ kô phải là kô có thành ý. Cái chính bi h là time thui, tình yêu cũ qua đi, tình yêu mới đã đến, bạn đừng nhìn mọi thứ bằng con mắt nghi ngờ nữa, chỉ khổ cho mình thôi mà.

  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cáo của topic này thuộc dạng siêu cáo. Tấn công kinh quá. Nó ko đổ mới lạ.
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Uống rựou gọi zai kô za
    Úong xong đến tận ngõ nhà zai mà zai cũng kô CARE
    Hai lần gái đều fải hạ mình đến mức như đồ thừa mà zai cũng kô bận tâm
    Thế mà có bạn bảo zai này yêu gái này, hài huớc quá, zai mà thích thật thì sẽ kô thế đâu, à ơi cho vui thôi
    Còn về gặp BU thì là chuyện thuờng, có jì đặc biệt
    Về cá nhân mình mà gặp gái thích giải sầu = ruợu rồi gọi mình ra, lại còn đến tận ngõ nhà mìh bắt mình ra thì mình KHINH lắm, mình nghĩ gái này cũng thuờng thôi, chả có jì hay, cảm giác của mình là thế đấy, vớ vẩn cho vui ròi té, đỡ fức tạp lằng nhằng
    Bạn muốn hỏi ý kiến thì đó là ý kiến của mình, kô thích thì đọc cho vui

Chia sẻ trang này