1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ em giai này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongbong84, 15/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh nghĩ cô yêu cô chứ yêu éo gì nó.Cô chỉ coi nó như một dạng chó cảnh của cô .Cô chán đời cô mới tìm đến nó.Yêu mà không tin tưởng vào nó ,nó yêu cô bằng niềm tin à.Mà đ/c của cô còn ít tuổi khả năng cư xử chín chắn là không có nhiều tuy nhiên cũng có tâm với cô.Chẳng qua cô vẫn còn vương vấn với thằng cũ chưa quên được muốn mượn nó giải buồn .Đàn ông ai không tự trọng hả cô em đã chấp nhận phận đổ vỏ cho thằng khác mà suốt ngày cô cứ léo nhéo ai chả khó chịu .
    Thằng bé này cũng chưa yêu cô sâu nặng gì cho lắm chỉ trên mức bạn.Mà cô lại ngố cô cư xử có nghĩ về nó đâu mà nó chả chán hả cô bé.Thôi cứ bình tâm chuyện cũ một thời gian,xem cô và nó có cần nhau không đã.Tự cô phải thoát ra cuộc tình cũ thì mới chấp nhận tình mới được cô bé ạ
  2. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    nb

    Bạn này dại quá mất khôn,bạn nhagiaucungkhoc nói đúng đó
    Chắc là cu kia cũng biết bạn như thế rồi nên hắn mới làm thế.Chưa biết có y bạn hay ko nhưng bạn hãy tỏ ra mình ko hề yếu kém,khát tình và hãy thể hiện để cho nó phải tôn trọng bạn
  3. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhiều lúc con người ta cũng trở lên "ngớ ngẩn", thậm trí nhiều lúc "như trẻ con"cái đó cũng dễ hiểu thôi.Theo tôi bạn nên xem lại chính TC của mình trước đi đã rồi hãy "xem xét" đến sự chân thành của zai???? Chúc bạn thật tỉnh táo!
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Pó tay ... gái này sống thật bản năng ... đúng là hàng hiếm ...
    Thích thì nhích ko cần xoắn ... quá bản năng luôn ... kiếm đc ông nào cũng sống bản năng như bác Onggiatre trên này thì là couple chuẩn ko cần chỉnh luôn ...
    Cả hai lúc đấy cứ gọi là bản năng ...

  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Bỏ đi. Thằng này chén xong là chuồn, ko có gì thật lòng đâu.
    Nói chung chuyện gái hạ mình em chả thấy có vấn đề gì. Bình đẳng giới, nhỉ....Có lẽ là ít kinh nghiệm, cái đó thì bỏ qua được.
  6. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như bác này
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    bác này có vẻ take care bác onggiatre ghê nhỉ
    couple này mà xoắn vào nhau thì phải cấp cho đôi xẻng để đào 2 cái hố sâu bác ạ, vì ai cũng muốn hạ mình thấp hơn người kia
  8. bongbong84

    bongbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Huhhu. Mới có 1 ngày thôi mà thấy các bác chỉ trích em ghê quá. Cái vụ rượu chè chẳng qua em cũng muốn thử lòng hắn xem thái độ thế nào, vì em nghĩ mà yêu thật thì sẽ không bỏ em như vậy. Ai dè như vậy. Thật sự bây h nghĩ lại em vẫn thấy sợ. Thôi thì em cũng cứ để xem tình hình thế nào thôi. Nếu nó mà ỡm ờ em thì coi như đã ngu 1 lần
  9. bongbong84

    bongbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  10. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Ku kia kém 1 tuổi,sau 2 tháng bảo thích mà kô được chắc tự thấy bản lĩnh chưa đủ để làm phi công nên từ bỏ.
    Về sau lại sinh tố bơ,có thể là kô thích nữa thì cần gì phải quan tâm.Bây giờ Girl lại hạ mình tiếp,theo được thì theo kô theo được nữa thì bb..

Chia sẻ trang này