1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ em giai này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongbong84, 15/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhận định của em đúng cho lúc đấy (i.e., chú này lúc đấy chưa thật sự yêu em bởi vì đa số trai mà thật sự thích em thì sẽ chạy ra tìm em trong những hoàn cảnh đó.) Trai mà thức thường vậy thì đa phần là đang... theo đuổi nhiều hơn một đối tượng. Giai đoạn mà trai không ngó ngàn đến em có thể là do chú này đang tưởng "Plan A" của hắn với em khác sẽ thành công. Khi "Plan A" không có kết quả thì mới niềm nở, quan tâm trở lại đối với em theo "Plan B" đấy mà. Nếu bây giờ chú ấy thực sự quan tâm thương yêu em thì cũng tốt thôi. "Plan B" cũng là một cái plan tốt as long as... it''s the only plan that he has. Chuyện chú này bây giờ đối sử quan tâm em là thật lòng hay không thì chắc chỉ có mình em biết. My 2-cent opinion.
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là người yêu rồi thì không ngại gì hỏi, sao hôm đó anh không tới đón em. Hỏi xong thì lên đây tường thuật chờ nghe tư vấn tiếp
  3. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    em mặc dù bị bác hailongthanvu chơi cho vài chưởng, nhưng phải nói là kết cái cách bac nói chuyện, Onggiatre đi với cô này thì hợp gu phải biết^^
    ĐÓng góp cho chị 84cái : chị hạ thấp mình nhẩy, em là zai cũng chả thếđâu chị ơi, cẩn thận không thằng ku kia à ơi thì chị lại 1 lần ngậm ngùi^^

Chia sẻ trang này