1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ em thằng ku này cái, nó đang có tư tưởng phản bội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 12/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn hộ em thằng ku này cái, nó đang có tư tưởng phản bội

    Em có một thằng bạn thân, nó đang yêu cô bé sinh năm 86, hai đứa yêu nhau đã gần 3 năm từ ngày cô bé đó còn đang đi học (giờ đã đi làm). Hai đứa cũng có ý định kết hôn nhưng mấy ngày nay thằng bạn lại tâm sự với em chuyện động trời này và nhờ em tư vấn..........em thì gà, vẫn chưa làm lành được với gái nhà em còn đầu óc đâu mà tư vấn tư vủng, em post lên đây nhờ các bác giúp ạ

    Nàng của bạn em ở chung với một cô bé nữa khá xinh, nói chung là hai cô này cô nào cũng xinh cô bé đó cũng đã có bạn trai và hai đứa cũng rất yêu nhau thì phải (em nghĩ thế)

    Mấy ngày nay thằng bạn em bảo "nó ko cố tình nhưng ko hiểu sao cứ nghĩ đến cô bé kia, ,đến nhà chơi lại còn muốn gặp cô bé kia nhiều hơn người yêu, về thấy nhớ nhớ" theo em đoán thì thằng này đã thương thầm nhớ trộm cô bé kia mất rồi các bác ạ

    Lí do nó đưa ra là: cô bé rất ngoan,
    chăm chỉ nấu ăn (mà nấu ăn rất ngon) ko lười như người yêu nó,
    lại sạch sẽ biết chăm lo nhà cửa (bạn gái nó ko launhà bao giờ),
    nói năng nhẹ nhàng và biết cách chiều người yêu (nó thể hiện trước mặt mấy lần nên đoán thế),
    Ko chơi bời đua đòi (người yêu nó thì có vẻ thích khoản này hơn)
    điểm đặc biệt là người yêu nó hơi tã quá rồi, các bác đừng chửi em nói thật em cũng thấy thế ạ

    Xinh, cao ráo nhưng cứ thế nào nói chung là ngườiyêu nó cũng ko được lòng bố mẹ bạn em lắm, toàn rủ đi ăn nhà hàng chẳng chịu nấu cơm bao giờ mà

    Tình hình nói chung là như thế ạ
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ăn cơm mãi thấy chán đây mà
    nếu có điều kiện cứ đi ăn phở, không sao, coi như đổi gió, mà đổi luôn đc thì cũng tốt. dù sao phở cũng có vẻ cao cấp hơn cơm
    cứ khuyên bạn của bạn là bỏ người yêu đi, và tán cô bé kia.
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, Thế mới đúng là tham lam chứ, Ku này trong tiềm thức đã có ý niệm tham lam rồi, Chén em người yêu tả tơi rồi, nhìn qua bên kia có em cũng quá xinh mà thèm thuồng. Coi chừng thằng ku người yêu em kia nó cắt ku thì bỏ bu ấy chứ,
    Thôi thì có gì để tư vấn đây chứ, Tối về nhà thủ dâm tinh thần cho nó khỏe, Làm chuyện đó thì tự biến mình thành một kẻ bại hoại tư tưởng, Mà khỏi cần làm, chỉ cần có ý nghĩ vậy thì đã bại hoại rồi.
  4. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    10 thàng con trai thì 9 thàng nó thế rồi 1 thàng thì nó bị thiến.
    chuyện bình thường ấy mà. có khi thằng bạn nó còn thích cả em nữa ấy chứ lại còn đi hỏi hộ. thằng nào tài cao hái được hoa thì cứ hái
  5. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    sợ đến khi nó mất người iu rồi nó mới thấy tiếc
  6. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    2-4-6 ;3-5-7 CN ở nhà bồi dưỡng
  7. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, liệu bạn thân của chủ topic có để ý đến người yêu của chủ topic không nhỉ
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Miềng cũng có mấy kon bạn xinh lắm, toàn cao ráo chân dài ko lùn như miềng.
    Đọc tô bích này thấy chột dạ quá!
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hic hơn về mọi mặt ntn thì đứng trước cũng xiêu vẹo thì cũng là lẽ thường ở đời thôi.
    các bác nam phấn đấu công danh sự nghiệp để lo cho vợ cho con thì các bác nữa cũng phải phấn đấu để trở thành người phụ nữ của gia đình chứ.
    Em nghĩ bác nên đánh tiếng cho cô người yêu bác kia, để cô í sửa chữa dần ( tất nhiên không phải là kể chuyện chàng kia say nắng cô bạn, mà đại loại khuyên là em như thế là ko ổn ..vvv.. không biết giữ sau này mất thì lại ân hận )
    Còn cái bác nam kia thì cũng chả giống ai, người ta hoàn thiện hơn người yêu mình, mà người ta có ý với mình, thì cảm nắng cảm gió không nói làm gì, đây người ta lại có bạn rồi mà vẫn say sưa đuwọc thì bác là ng không có bản lĩnh.
    Mà nhân tiện đây em hỏi các bác nam một trường hợp ạ.Gà tán 1 em đã lâu.Nhưng em ấy hờ hững.Mới đây Gà tán 1 em xì tin thì đổ luôn.Yêu đượcvài tuần thì tự nhiên em kia lại quay ra quan tâm đến Gà ( Gà vẫn giấu không công khai chuyện yêu em xì tin).2 em cùng xinh, nhưng em kia có học , ăn nói có duyên cũng thuộc dạng khôn ngoan.Còn em xì tin kia thì đúng chất xì tin bây giờ đấy.Giờ bỏ thì thương vương thì tội.Bỏ em kia thì có phải thất đức không? Mà không thì bỏ mất cơ hội với em Cáo kia.Là các bác các bác xử lí tình huông ntn,chọn em nào
  10. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    nhà cháu xin giơ tay phát biểu ý kiến !
    Các cụ cứ nắn thơ cụ Hữu bảo là phân vân đứng giữa 2 dòng nước , biết chọn dòng nào hay là tè cả 2 . Gì chứ nhà cháu chắc chắn cứ là cái giống có quả ớt trong quần thì chỉ thích được như cái anh Gà nhà chị này tả. 1 em thảo hiền cơm nước lau nhà , ra ngoài có gái để thể hiện phong độ . Thật quá là mơ ước , chả việc j phải bỏ em nào.Nếu sau có đến tuổi lập gia đình thì vác em thảo hiền về trình mẹ cha , lấy tiếng thơm với gia đình . còn em xì tin thì nhấm nháy nhà nghỉ hotel , cứ tuần dăm buổi đi công tác , đưa em nó theo thì quả thật nó còn yêu mình hơn lúc mình độc thân.
    Thật là ngưỡng mộ các anh ấy ! Ngẫm thân lại tủi ! Buồn ,,ái !

Chia sẻ trang này