1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ em thằng ku này cái, nó đang có tư tưởng phản bội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 12/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà trong trường hợp này em cáo lại rất quái ạ .không qua mặt được.Mà nói về hiền thì em xì tin lại có vẻ vâ ng lời hơn.Chứ em Cáo kia thì lí luận sắc bén lắm.Là các bác thì các bác chọn em nào.
  2. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    bé là Cáo hả bé ?
    quái cỡ nào thì gặp các anh zai rồi cũng tắt điện thôi
    họ theo học bao nhiu là bí kíp, đời nào dễ lộ sơ hở cơ chứ
    nói chung như bác Râu phán em thấy chuẩn rồi, cứ thế mà tiến hành
    tự dưng đi CTác lại có em xì tin đi cùng, trẻ trung nhí nhảnh, chứ em Cáo xem chừng có vẻ, dính vào dễ bị trói buộc lắm

    [nick]
    Được MsRight sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 12/05/2009
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    thế thì CÁo ơi chào nhé ! đã xì tin xinh xắn hơn lại còn biết vâng lời ngoan ngoãn hiền lành thì duyệt ! Đi làm vất vả về nhà lại gặp đứa lắm mồm thì khổ lắm ấy ! Nó thích lý luận thì cho nó lấy giáo sư dạy Triết ! Thằng đàn ông sống để hưởng thụ chứ có phải sống để ghi vào sách giáo khoa hay là đại cương Triết học đâu!
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn đần mặt thối trước các thể loại gái từ xấu cho đến xinh , từ như tinh tinh cho đến quái vật....Biết bao giờ mới " có điện" trước các em nó !
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    không thằng bạn em đang vào trhợp như thế mà ko biết khuyên ntn thôi ah.Không biết khuyên thế nào vì em Cáo thì bố mẹ nó ưng hơn.Ma` Cáo lại có phần xinh hơn ( con nhà khá lại biết ăn mặc).Còn em kia thì trẻ trung de~ thuong và nói gì tin đấy hơn.
    Thằng bạn em thì lại dùng dằng đứng giữa 2 dòng nước.
    Thôi em nghe bác khuyên nó chăm lo dạy bảo em xì tin vậy.thanks các bác nhé.
  6. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mình bẽn lẽn , chả có ý xin xỏ đâu nhưng quả thực nếu thằng cu kia về với em xì tin , cáo nếu bơ vơ thì mình cho mượn vai.Chỗ trước lạ sau quen cả , ko nề hà j đâu !
  7. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Nói gì tin đấy?!?! Bác cứ đùa thế nào?
    Chứ Xì tin bây giờ....
  8. bimbim0235

    bimbim0235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cái thằng bạn mình nó cũng có cái sai nhưng xét cho cùng nó cũng có lí của nó các bác ạ
    hơn 3 sọi rồi, muốn lấy vợ rồi, mà trên đời có thằng đàn ông nào ko thích lấy vợ ngoan và đảm đang chứ ạ?
    hi vọng sự thay đổi từ cô nguời yêu kia thì quên đi, nag này là chúa ngang buớng, động tý là chia tay chia chân. Cho nên thằng bạn em nó mơ uớc một cô gái ngoan tí để lấy làm vợ cũng là hợp lí thôi, thời gian quen biết và chơi với cô gái cùng ở với nàng của mình cũng khá dài nên cũng biết đuợc tính nết, kết là đúng rồi
    Lỗi ở đây một phần là do nàng của nó ko biết cách chăm sóc bản thân, ko biết cách hoàn thiện bản thân nên nhắc mãi ko được bạn em nó mới nản
    Cần nói thêm một tí là thằng bạn em kêu ca với em khá nhiều lần (từ lâu rồi chứ kophai gần đây): Nàng ko ý tứ gì khi nguời yêu của cô bạn kia đến chơi (có khi còn vô tư mặc áo hai dây ko áo ti ) và nhiều lúc còn thể hiện như là đong đưa tên đó nữa (nói năng nhỏ nhẹ, nói chuyện thì đụng chạm vào nguời nhau, hay mặc quần ao ***y như quần đùi cạp trễ...)
    Thằng bạn nhà em nó cũng cú nhưng nghĩ già rồi nên cố đấm ăn xôi xem nàng có thay đổi gì ko nhưng nghe chừng ko khả quan lắm.
    Thỉnh thoảng nó còn bảo em, chẳng biết nguời yêu nó đào đâu ra tiền mà toàn sắm đồ xịn để dùng. Như điện thoại cũng xịn, laptop xịn, quần áo cũng ko dùng đồ chợ, giày dép thì nhiều vô kể... thằng bạn em cũng làm ra tiền,ko phải loại tính toán nhưng vài ngày nàng lại tha về một thứ ít nhất cũng vài trăm nên nó cũng shok, tiện thể em nói luôn là nàng của nó chỉ làm nhân viên bình thuơng cho một công ty tư nhân bình thuờng.
    Tiện thể nói luôn về điều em vừa nói ở phần đầu: Hàng của nàng hơi tã, em phải nói thế vì em biết là chúng nó thích nhau cũng vai năm nhưng thằng bạn e bảo nó mới nhận lời yêu và quan hệ khoảng gần một năm trở lại đây. Lần đầu tiên nàng này cũng ko còn trinh và đầu ti cũng đen sì và chảy rồi ạ
    Nói điều này có vẻ thằng bạn em là thằng đểu nhưng em cũng tin nó các bác ạ, vì lần đầu nó cho em gặp mặt nguời yêu nó thì thấy con bé có vẻ già dặn lắm, 86 mà như 80, trang điểm cầu kì và ăn mặc cũng ko đc kín đáo cho lắm mà
    Gia đình nhà thằng bạn em có ưa nàng của nó đâu, nhất là cô em gái (cô em gái sinh năm 87) em gái nó chơi cùng hội em và cũng thuộc dân biết chơi nhưng cũng giỏi việc nhà nên nó ghét bà chị dâu tuơng lai này lắm
    Thằng bạn em thì đinh ninh cuối năm nay phải lấy vợ, mà cô bé kia thì đã có nguời yêu (thằng nguời yêu cũng khá ngoan, có điều xấu giai hơn bạn em nhiều ), thằng này gắn vơi cô bé cả ngày luôn, ko rời nửa buớc. Lúc nào em với bạn gái em đến chơi cùng thằng bạn em hay rủ rê đi cafe là đều gặp mặt nó
    Chẳng lẽ lại khuyên thằng bạn em đánh đồn có địch, nhưng nói thật là lấy một cô gái như nàng của nó làm vợ thì thà ế vợ còn hơn. Nói các bác tha tội, càng ngày càng tồi tệ các bác ạ, nói là cãi mà đặc biệt thích cãi nhau ở chỗ đông nguời với thằng bạn em mới chết chứ, chẳng giữ thể diện cho nhau gì cả
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    thế thì bỏ người yêu đi và tìm kiếm cô khác
  10. lasix86

    lasix86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bỏ mịa nó đi vương vấn làm gì nữa?loại này chỉ yêu chơi bời được thôi,chứ lấy về chắc 3 hôm bạn của bác mọc 2 cái sưng hươu to tướng & bán cả nhà đi mà cho nó ăn mặc sắm sửa nhé. chạy thôi,chạy thôi.........................

Chia sẻ trang này