1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ em thằng ku này cái, nó đang có tư tưởng phản bội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbim0235, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ui xồi ôi em chết cười
    Ông phân bắc à nhầm xuân bắc, ông ấy hôm này bị ông bà già cắt tiền đổ xăng hay sao mà ông ấy lu loa lên cứ như là (nói ra bảo xúc phạm đàn bà) thôi thì cứ như là trinh nữ ấy nhỉ
    Đến là xé cả vải cơ
    Ui xồi, thật là thật cứ chết cười
  2. emyeuchongem

    emyeuchongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    can hai ông Phân Bắc và Thiên Nhai Cóc hoặc ông Kutataxoa.
    Dù sao vẫn đồng ý với TN Cóc: nồi nào vung nấy, quy luật này o bao h sai cả. Các bố đừng bao h thắc mắc mình thế này mà sao gái mình cá sấu thế, tã thế. Gái thằng kia sao mà ngon thế.
    Bởi vì sao? cái tư tưởng lúc nào cũng đè ngữa gái ra, lúc chưa có em nào thì cứ vơ bèo vạt tép, em nào cũng xơi. trong đầu lại nghĩ chơi xong phắn v.v... thì cuộc đời này mãi mãi chỉ vơ được toàn em thế thôi. SAO CÓ QUY LUẬT HAY THẾ NHỈ.
    Ai cũng muốn lấy vợ ngoan, xinh. Nhưng khi bảo là muốn thế là phải kiềm chế, o cặp kè lung tung, o lừa xong phắn, o chơi gái tối ngày thì đếch ai làm được. rùi lại ngửa mặt lên trời than thở. Chán thật.
    @Thiên Nhái Cóc: có vẻ hay đọc kinh nhỉ?
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đọc từ trang 3 đến trang 4 buồn hết cả cười .
    Không viết được .
    Để chờ cười xong em lon ton góp ý
    Chống spam cái, đây là trường hợp của thằng cha chủ pic chứ chắc gì của thằng bạn nào
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chuyện có vẻ rất thật, nếu không thật thì đây cũng là vấn đề thường gặp trong cuộc sống.
    Việc thích một cô bé khi họ có những điểm nổi bật, họ xinh đẹp, họ đáng yêu, hay đơn giản họ biết nấu ăn ngon là điều bình thường; thằng nào mà chả vậy. E cũng vậy, trước giờ em yêu, em thích gần... 1 tỉ người
    Nhưng yêu, thích trong lòng là một chuyện, còn xử sự ra sao lại là chuyện khác. Yêu có thể nhiều, nhưng chỉ được phép lấy 1. Bởi đâu fải ngay lần yêu đầu tiên là đã đến được với nhau. Có điều cũng fải tùy hoàn cảnh để có thể dùng cụm từ "yêu nhiều".
    Trường hợp chủ topic đưa ra em thấy thế nào ý, nói toạc ra là éo nuốt nổi. Yêu ai chứ yêu bạn của người yêu thì tội lỗi lắm.
    Mình chưa chia tay người yêu, trong tâm lại léng phéng người khác, như thế là vô tình.
    Người léng féng nếu là người thứ 3 không quen biết người yêu thì còn gượng gạo chấp nhận, đây lại là bạn gái ở chung của người yêu, giả sử có được thì người yêu cũ còn mặt mũi nào nữa, rồi còn tình bạn của họ? Như thế là vô nghĩa.
    Đã no xôi chán chè, làm cho con người ta "tã" ra rồi giờ định cong đít dứt áo ra đi, như thế là bất nhân.
    Cô bạn gái hiện đã có bạn trai, lại hội tụ được các đức tính "ngoan, chăm chỉ nấu ăn, sạch sẽ biết chăm lo nhà cửa, nói năng nhẹ nhàng, không chơi bời đua đòi, biết cách chiều người yêu...", liệu có xứng đáng với cô bé hay không hay lại thành trò cười. Mất cả chì lẫn chài. Không biết lượng sức mình. Như thế là bất tri.
    Với 1 thằng vừa vô tình vô nghĩa, bất nhân, bất tri bất giác thế thì chấp nhận hài lòng với những gì mình hiện có. Muốn yêu được 1 em perfect như thế, chỉ có 3 cách:
    1) $ mạnh (Cái này cũng chưa chắc.)
    2) Tu nhân tích đức từ bây giờ và chờ kiếp sau (Cái này chắc nhưng hơi lâu)
    3) (Cái này nhanh nhất và chắc chắn)... Biến thành meomeotom
    Ối mẹ ơi, nãy giờ chém gió hãi thật. Cũng bõ công thỉnh thoảng đọc "Sách dạy làm người" của Fujiko F Fujio
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    xuỵt, nói nhỏ thôi bạn, không thì thằng nhóc xuanbac gì đó nó nhảy vào ném cho một đống **** rồi chửi bạn là đạo đức giả đó, Tớ bị nó nhảy vào ném rồi, May là nhanh tay lẹ mắt né được, hơ hơ
  6. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @To ThienNhaiCoc: bác đừng ném đá ng ta vội vàng như thế, nếu cậu bạn kia lỡ dại bị con yêu nữ nó trói thì sao?? ko phải tự dưng mà tất cả mọi ng đều có ác cảm với ng yêu bạn ông chủ thớt
    cho mình hỏi cái này nhé bạn của ông chủ thớt yêu con bé này mới đc 1 năm, hay là đã 3 năm rồi? Nếu yêu 3 năm, từ lúc e ý còn đi học, thì tình hình là ông này chén con ng ta tơi tả rồi ý định bỏ chạy, còn nêu yêu 1 năm, thì e này có khả năng đặt bẫy bạn chủ thớt, chơi bời tĩ tã rồi h kiếm a 30 để cưới....
    "Tiện thể nói luôn về điều em vừa nói ở phần đầu: Hàng của nàng hơi tã, em phải nói thế vì em biết là chúng nó thích nhau cũng vai năm nhưng thằng bạn e bảo nó mới nhận lời yêu và quan hệ khoảng gần một năm trở lại đây. Lần đầu tiên nàng này cũng ko còn trinh và đầu ti cũng đen sì và chảy rồi ạ" <--- cái này rất đáng để nghi ngờ, dù nhiều ng con gái có sẵn cấu trúc sắc tố da là đầu ti k đc hồng!
    Rõ ràng là thằng đàn ông mà gặp gái vừa xinh, ngoan, hiền, đảm đang, lại biết chiều ng yêu, thì thằng nào chẳg thích, lại so sánh với ng yêu hiện tại của bạn chủ thớt thì đúng là 1 trời 1 vực. Bạn ấy có tư tưởng như thế cũng là điều dễ hiểu thôi, các bác đừng ném đá xưng đầu tội nghiệp
    Nàng ko ý tứ gì khi nguời yêu của cô bạn kia đến chơi (có khi còn vô tư mặc áo hai dây ko áo ti ) và nhiều lúc còn thể hiện như là đong đưa tên đó nữa (nói năng nhỏ nhẹ, nói chuyện thì đụng chạm vào nguời nhau, hay mặc quần ao ***y như quần đùi cạp trễ...)
    theo mình thì cái này nó ăn vào bản chất rồi, khó bỏ lắm!!
    Nếu thông tin về con ng yêu bạn kia mà đúng, thì lấy 1 con vợ như thế về thà éo có vợ còn hơn...
    Việc cần làm nhất bây h là confirm lại thông tin về em ng yêu kia, trong trường hợp 1 con dâm phụ thì té khẩn trương, thà lấy vợ chậm 1 vài năm, còn hơn là khổ cả đời...tôi thấy bạn của chủ thớt khá là mù mờ về thông tin của ng yêu mình
    Nếu ông bạn này quyết tâm tán e bé bạn kia, thì việc tiên quyết là chia tay dứt điểm con bé ng yêu này, chấp nhận nhịn chén 1 thời gian, để 1 thời gian cho mọi việc yên ấm xuống,xem xét lại tình cảm của mình, cảm thấy có thể đem lại hạnh phúc cho cô bé kia thì quay lại tấn công....còn cách tấn công như thế nào thì tham khảo lại bí kíp của tiền bối azazuj...nếu cảm thấy hèn thì kiếm bé khác, thiếu gì gái để theo đuổi. Cái việc cua gái này phải thế cậu ạ. nhanh là hỏng việc.
    Cuối cùng, mình khuyên 1 câu này: mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mọi việc phải bắt đầu từ duyên phận, cố chấp cũng k thành đc việc..
  7. no_kiss_any_more

    no_kiss_any_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    1
    Thôi, Thiên Nhai Cóc nhường em đi con!Cái vấn đề của chủ thớt này ...đời quá...trần tục quá...bần tăng không tham gia! Ai đà phật!
  8. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thằng cặn bã giả tạo này hôm trước mày ăn no **** anh rồi, giờ lại kêu k được miếng nào là sao
    @ Nhà giàu cũng khóc: Tôi mà phải đi vu khống ah, ông không thấy tôi chửi cả d cái cm nó mà nó vẫn im re lảng tránh đấy ah, há miệng mắc quai giả tạo mà hô hô
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Vốn anh định không viết gì đâu, nhưng cái chú XB viết làm anh thấy muốn nhúc nhắc cái ngón tay.
    Làm đàn ông, kể cả trên diễn đàn và ngoài đời, không cứ gì phải chửi to, chửi bậy, bỉ gái, bốc C ném người khác thì mới chứng tỏ cho thiên hạ thấy mình thô bỉ như thế nào. Thôi thì anh thông cảm, chú xấu, ngu dốt, chã thì cũng phải cố chứng tỏ bản thân chú không thối như thế. Nhưng thường thì người ta dùng cách khác để thể hiện giới tính đàn ông cơ. Anh thấy chú vào cái diễn đàn này, biết sign up, log in thì nghĩ cũng không phải thằng bần tiện đáy xã hội nào, nhưng kiểu chửi như chú, đừng tưởng là làm người khác thấy chú đàn ông; cuối cùng chỉ thấy chú tởm như chủ topic thôi.
  10. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mạng là thật, mạng cũng ảo lắm. Nhưng tính cách, nhân cách, giáo dục thì thể hiện cũng rõ lắm.
    Không biết bao nhiêu chị vợ ( bạn gái, em gái ) của các anh trai trong này biết được chồng ( bạn trai, anh trai ) họ ngoài đời thì tôn trọng, dịu dàng mà thực tế lên mạng thì sao mà chua ngoa, ngoay ngoắt.
    Thấy topic không cần biết đúng sai, sự thật của cái topic được bao nhiêu phần trăm cũng nhảy hùa vào chửi bới.
    Thời gian cho đọc, viết, chửi nhau thế này mấy anh làm được cái gì có ích cho bản thân các anh trước chưa ( chưa kể đến người thân và xã hội nhé)?
    Mệt óc, viết thế này tốn thời gian nhưng nhìn thấy ngứa mắt quá. Mod thì làm mod nhưng bận kiếm tiền hay sao mà ko xoá những thứ này đi.

Chia sẻ trang này