1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetiehoney, 08/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetiehoney

    sweetiehoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn hộ mình

    Người yêu mình rất tốt tính, bọn mình cũng yêu nhau được khoảng nửa năm rồi. Nhưng dạo này mình lúc nào cũng thấy mệt mỏi, ít gặp người yêu, nhưng không gặp cũng chẳng thấy nhớ. Mình vốn thích đi chơi, nhưng giờ lại không muốn đi nữa. Người yêu mình buồn vì mình ngại gặp và ngại đi chơi. Mình rất lo cứ thế này sẽ tới lúc có người yêu hay không với mình cũng không khác gì nhau mất. Mình chẳng biết phải làm gì để có cảm giác yêu nhiều như lúc đầu cả
  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đó mới chỉ là ngộ nhận thôi chưa phải ty
  3. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    chắc là chưa
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị ai đi đường nấy , bạn chưa thực sự yêu ... mình gặp rùi ... và chia tay rùi
  5. vuthaihoai

    vuthaihoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 câu: càng sớm càng tốt ^^
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt, y sì đúc trường hợp của mình, hiện giờ thì đường ai nấy đi rồi
    P/S: Có fải BÉO dùng nick ảo không đấy
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tốt không phải luôn luôn là yếu tố ràng buộc hai người với nhau được . Nếu chú không còn yêu em nó nữa thì nên gặp em nó nói chuyện chia tay đàng hoàng , giải phóng nhau cho cả hai đỡ mệt mỏi . Khi người ta còn yêu nhau thì tất người ta sẽ biết phải làm cái gì để vun đắp cho tình yêu . Chú không còn tình cảm gì với con nhà người ta chú thì chú mới quăng lên đây một câu hỏi dấm dớ như thế . Đứng dậy làm thằng đàn ông đàng hoàng đi , đừng tự huyễn hoặc dối lòng mình như thế .
  8. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là fải luôn luôn tìm tòi cái mới của nhau, cùng tạo cho nhau những cảm xúc mới! .
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko thích đi chơi, hay là ko thích đi với her?
  10. sweetiehoney

    sweetiehoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình là con gái, không phải là chú ạ
    Mình cũng không nghĩ là không còn yêu nhau nữa, bởi vì đấy là người duy nhất từ trước tới nay thông cảm và lắng nghe mọi vấn đề của mình, luôn an ủi và chăm sóc mình. Rất vị tha với mình.
    Đến giờ mình vẫn nghĩ đó là người tốt nhất mình có thể gặp được.
    Mình không bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay, mình chỉ muốn hỏi cách để cảm thấy yêu nhiều như lúc đầu thôi.
    Được sweetiehoney sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 09/03/2009

Chia sẻ trang này