1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ tớ , có nên cưa lại người yêu cũ không,và TH của tớ cưa lại có khó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    - Nói qua về tớ : Nói chung tớ có nhiều lợi thế về hình thức , công việc , gia đình , nhưng cũng nhiều đặc điểm tính cách không hay , ví dụ là đa nghi , phát xít , dễ ghen , khi ghen là dễ nổi đóa , kiêu căng , ham vui , quá nhiều bạn bè và các chỗ tụ tập , .... ( đây là bố tớ + anh họ tớ nhận xét 1 cách khách quan về tớ ) .
    - Người yêu cũ của tớ : Anh ấy giỏi , hiền , nhưng cũng cục tính , hoàn cảnh và gia đình từ bé anh ấy thiếu thốn nên anh ấy tự lập , tiết kiệm .Thế nên bố mẹ gia đình tớ rất quý và ưng anh ý . Nói chung trong mắt bố mẹ tớ thì anh ấy nhiều tính tốt hơn tớ .
    Hồi đầu yêu anh ấy tớ hạnh phúc lắm , vì tớ tìm được ở anh ấy sự giản dị bình yên . Nhưng sau 1 thời gian thì phát sinh nhiều xích mích , vì tớ cũng ham chơi và nhiều quan hệ bạn bè , còn anh ấy thì lại rất thích kiểu " uốn nắn bảo ban " tớ theo lời khích của mấy anh bạn cùng tuổi . Nói thêm là anh ấy hơn tớ những 8 tuổi , bạn bè có gia đình hết rồi nên hồi mới quen có mấy tháng anh ấy đã muốn cưới rồi .
    Tớ bản chất là yêu anh ấy , nhưng tớ ghét kiểu bị uốn nắn , thêm nữa thời gian đó tớ vẫn ham chơi ,tớ sợ khi nghĩ đến việc phải từ bỏ bạn bè du lịch , ... vì thực sự từ hồi yêu anh ấy tớ cũng ít đi chơi bạn bè . Nói chung lúc đó tớ hoảng hốt khi nghĩ đến việc ..cưới chồng . Lại thêm tâm lý nghĩ anh ý già rồi yêu mình thì phải chiều mình nên tớ cũng nhiều lần có thái độ kiểu thôi anh cần thì cứ cưới vợ trước , còn em phải 2 năm nữa mới muốn cưới ( giờ này năm ngoái ) . Từ Tết vừa rồi bọn tớ nhiều xích mích lặt vặt ,thậm chí nẩy sinh nhiều câu nói nặng nề với nhau , đến hôm sinh nhật mẹ tớ thì anh ấy đặt vấn đề là phải cưới , lúc đó tớ cũng nghĩ cưới . Nhưng đúng hôm bố mẹ 2 bên gặp nhau , thì cậu bạn cũ về thăm đúng lúc chuẩn bị đến chỗ ăn , anh ấy giục đi , tớ gắt trước mặt cậu ấy , anh ấy bỏ về . Lúc đó tớ rất choáng vì ở giữa chỗ đông người , anh ấy bỏ về , tớ bị shock thực sự . Nên mặc dù hôm đó không có gì nặng nề nhưng về cả 2 không ai liên lạc nữa , không như những lần trước . Sau đó cũng vài lần gặp nhau YM nhưng time đầu tớ vẫn ám ảnh vụ bỏ về đó nên tớ trả lời bằng thái độ dửng dưng .

    Nhưng ....
    Anh ấy và tớ chia tay nhau vào đầu tháng 4 , giờ cũng nửa năm rồi . Tớ cứ tưởng 6 tháng qua là dịp để tớ tự do tìm hiểu và tìm được người hiểu mình hơn . Ai dè , người tốt ngày xưa yêu mình thì cũng lần lượt lấy vợ , hình như đàn ông mà tình cảm thì cũng thích lấy vợ sớm chứ không có tư tưởng tự do nhiều . Còn giờ toàn mấy anh ham chơi + có tính lăng nhăng nên họ không có thói quen chỉ 1 quan hệ . Đã thế thật đáng sợ là còn phải chứng kiến nhiều anh có vợ rồi , có con rồi mà đi ba lăng nhăng này nọ . Sau khi chứng kiến thực tế xã hội tớ thấy lo lắng hãi hùng và tự nhiên tớ thấy tiếc người yêu cũ . Anh ấy mặc dù khô khan cục tính nhưng ít ra với anh ấy tớ có được sự yên tâm tin tưởng . Thú thật tớ là đứa ham chơi và thích hẹn hò linh tinh chứ với chuyện yêu thì tớ thích nguyên tắc duy nhất và duy nhất , tớ không thích chia sẻ .Và thực sự tớ bắt đầu thấy ân hận vì để mất anh ấy .
    Nói về anh ấy thì hình như anh ấy đang đi học , thấy để status thế . Nhưng hum qua tớ vào giả vờ hỏi han nói câu gì anh ý cũng chỉ , ừh , ừh , ừh . Khó hiểu thật vì 2 tháng trước chuyện học hành của em họ tớ tớ gọi điện nhờ anh ấy giúp rất nhiệt tình . Mà cái vụ đầu tư cửa hàng chung trong TP HCM giờ được rút lãi ra rồi , tớ chủ động hỏi anh ấy mấy lần khi nào anh lấy tiền thì nhắn em em bảo nó chuyển thì còn không thèm trả lời , số tiền không nhỏ , gần 100tr , chả lẽ anh ấy vì hận tình mà sẵn sàng vứt tiền ?
    Mọi người cho tớ lời khuyên tớ có nên cưa lại không ? Nếu có thì chỉ tớ cách cưa với ,tớ cảm ơn lắm .
  2. lenhat04

    lenhat04 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2010
    Bài viết:
    4.926
    Đã được thích:
    1.009
    Cưa lại nhanh còn kịp bạn đã hỏi thế này nghĩa là vẫn yêu ông ấy
    Đừng trần chừ
  3. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Hiazzzzzzzz. Đúng là ... lúc sướng ko biết đằng mà giữ gìn, lúc ko tìm được người hơn thì bắt đầu hối hận(hình như con gái ai cũng thế thì phải?). A ta vẫn còn yêu bạn, nhưng để tha thứ và quay trở lại thì khó đấy. Đàn ông lòng tự trọng cao lắm, khi họ đã ko cần thì ko cần luôn.
  4. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì không dám nói , nhưng đúng là tớ tiếc sự yên tâm tin tưởng khi tớ ở bên anh ấy.
    Vậy làm cách nào để cưa lại anh ấy , làm sao để biết được anh ấy còn tình cảm với mình hay không ?
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cô em cứ thử nhổ bãi nước bọt xuống đất , rồi lè lưỡi liếm lại xem cảm giác thế nào, rồi anh mới tư vấn tiếp được :-"
  6. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhiều khi thấy chị e chia tay người yêu 1 thời gian rồi ko thấy ai hơn người cũ nên thường có ý tiếc nuối và muốn quay lại. Một khi người đàn ông vẫn còn yêu thì họ cũng sẽ quay lại thôi, cái quan trọng khi quay lại người con gái phải có gì đó thay đổi, chứ quay lại rồi vẫn thế thì chẳng sớm thì muộn cũng chia tay thôi.
    Bạn hãy liên lạc với a ấy, tốt nhất là nhấc cái điện thoại lên alo. Nhiều khi cũng phải nhún nhường đấy, chứ lại thấy người ta có thái độ hay lời nói ko như mình mong muốn lại sừng cồ nên thì hỏng hết :)>- Nhiều khi đấy cũng là cách để xem thái độ bạn quay lại thế nào [r32)]
  7. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thật vô văn hóa .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hum có việc liên quan con em , gọi thì anh ấy nghe máy , nhưng cũng bình thường , sau cũng mấy việc sms qua lại liên quan vụ ý thôi . Mà quái lạ , lập topic xong thì lại thấy đỡ tiếc .
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    đừng trách anh vô văn hoá mà xem em như thế nào, cái việc này của em chẳng khác gì nổ nước bọt ra đất rồi tự liếm lại, đúng là VKL:-"
  9. vuhoanglonghanh

    vuhoanglonghanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2005
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét tâm lý của bạn rất hợp lý
    mấy câu uh,uh,uh đó phần nào của a ấy là hơi nguôi rùi, cũng 4 tháng rùi, nếu bạn muốn quay lại thì chủ động liên lạc, và gặp mặt, đt ko làm ng ta liên tưởng nhiều bằng hình ảnh...và thật sự bạn muốn quay lại thì xem thái độ của bạn có cần ng ta thật ko hay chỉ là thấy thiếu thiếu j đó...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhận xét tâm lý của bạn rất hợp lý
    mấy câu uh,uh,uh đó phần nào của a ấy là hơi nguôi rùi, cũng 4 tháng rùi, nếu bạn muốn quay lại thì chủ động liên lạc, và gặp mặt, đt ko làm ng ta liên tưởng nhiều bằng hình ảnh...và thật sự bạn muốn quay lại thì xem thái độ của bạn có cần ng ta thật ko hay chỉ là thấy thiếu thiếu j đó...
  10. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    :-bd Chuận

Chia sẻ trang này