1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ tớ , có nên cưa lại người yêu cũ không,và TH của tớ cưa lại có khó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    hehe.. tụi a kưa gái cũng vậy thôi. Chán thì kệ mịa nó, kiểu này hoặc kiểu khác thôi, bởi vì trong lòng e còn cái sỉ diện và chưa HẠ QUYẾT TÂM.
    - Tụi a có thể đứng "canh me" hàng giờ trước nhà gái chỉ để biết lịch của gái mặc cho muỗn nó xơi, có khi nhằm con sốt xuất huyết phải vào viện nữa là.
    - Nếu trong lòng e cho rằng vô phương cứu chữa thì sẽ ko bao giờ e làm đc. Cái này ngta nói là ko có niềm tin thì ko làm nên chuyện.
    - Anh và tất cả các bác trong cốc này, ko ai có thể bày cách cho e đc, vì e là người hiểu trai của e nhất, tính cách, suy nghĩ, sở thích..vv.. Trên đời này ko có gì là tuyệt đối, ngay cả đã có chồng con đàng hoàng còn bị trai dụ dỗ đc nữa kìa.. Dụ trai dễ hơn dụ gái nhiều :)>-
    - A nhắc lại, chưa cảm thấy đc lòng chân thành hoặc chưa hạ quyết tâm, thì e đừng bày trò trước mặt trai, lúc này trai rất là sáng suốt, tương tự như khi gái trong giai đoạn đang bị cưa. Ko nên biểu hiện 1 thái độ hay 1 cử chỉ (rời rạc) mà phải là 1 chuỗi các cảm xúc, các hđộng chân thành. E đừng lo lắng, khi lấy lòng đc trai rồi, gần gũi bên trai thì e sẽ có tình cảm thật trở lại thôi
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Vớ vẩn. Bạn đứng núi này trông núi nọ, con cá bị mất là con cá to. Thấy các mối đều không ưng ý, nhớ lại ngày xưa chép miệng tiếc rẻ, muốn thử phát xem thế nào. Chat chit nhảy vào hỏi một câu ất ơ, kiểu được ăn cả ngã về không, thấy chả xi nhê gì nên chép miệng lần nữa "thì thôi". Tớ thấy may mắn cho anh ta là đã chia tay bạn.
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái *** gì mà nhớ, mịa mày, lâu ngày đếch xúc được thằng nào ngoài ông nên giờ mày hỏi nhớ với ko nhớ, bố có ko lấy được vợ cũng gí C... vào mà lấy mày.
    Thời gian qua rồi, cố gắng lắm mới quên được con hãm là mày, tưởng mày chủ động gọi điện trả tiền cho đỡ chút liêm sỉ nhưng mà mày toàn ỡm ờ cái đâu đâu. Ko vác tiền đến trả thì chớ lại còn à ơi anh có lấy lại tiền ko, nghe đúng là giả tạo vãi đãi ra ý , Còn giờ mày còn có đến quỳ xuống mà xin lỗi tao cái vụ lần trước thì tao còn để xem xét đã. Vì nếu như mày thật lòng và chân trọng tình cảm của tao thì sau đó ít nhất 1 tuần mày phải đến xin lỗi tao rồi. Tao nghĩ tao ngu thật, đáng nhẽ hôm đó tao kô im lặng mà bỏ về, để mày tưởng bở rằng mày là nhất, là số một , để mày còn được thể với bàn dân thiên hạ. Đáng nhẽ tao phải cho mày vài cái bạt tai trước mặt mọi người cho mày tịt cái mõm của mày lại. 6 tháng rồi, tao có còn muốn quan tâm gì đến mày nữa đâu nữa hả còn hãm kia.
    Đấy, đấy, anh zai già của em đang nghĩ thế đấy em ạ. xin lỗi anh viết hơi bị củ chuối chút nhưng đôi khi nó lại là như thế đấy.
    Anh đã bảo trường hợp đôi tuổi này thì con gái nên phải biết nhịn mà, nhất là khi em đang sai lè ra mà em lại chẳng có 1 câu xin lỗi gì hết. Cho dù thằng đó nó đang nhớ em chết mẹ ra nhưng vì cái máu sĩ, vì tính tự ái nó vẫn trả lời rằng ko nhớ em, mặc dù khi trả lời xong, hắn đang khóc hu hu trước bàn phím:P
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Làm đàn ông ế thật là khổ, mót vợ đến chết mà vẫn phải cương cứng tỏ ra mình cao quý lắm, tối về lại tự mân mê khóc một mình. (Cảm tưởng sau khi đọc bài trên)
  5. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Anh là anh thích văn của chú, anh cũng muốn "abc" em nó vài câu đàn bà ít thích nghe, thì chú nói cả rồi.
    Chót đọc cả cái topic mà anh tạm gọi là, "thiếu muối", mà ở đây cụ thể là "iốt", cũng có vài điều muốn chia sẻ.
    Thứ nhất là phước 3 đời cho ông kia không lấy phải em này, lấy đúng là nhà vô phước. [r24)]
    Thứ 2 là anh cũng không biết nên xếp em vào loại gái nào, khi hội tụ đầy đủ những yếu tố để không nên lấy làm vợ.
    - Tính tình ham chơi, thích tụ tập bạn bè, hay ghen, đa nghi.(cái này anh khen em thật thà, tự nhận, thế là tốt).
    - Ứng xử kém, truớc mặt đông người, mà quát người yêu mình thì, chắc không được dạy dỗ gì, thằng người yêu em nó bỏ đi là nhẹ.
    - Thấy sai nhưng không biết nói lời xin lỗi, mà xin lỗi khi sai là cái tối thiểu phải học từ mẫu giáo.
    - Kiêu căng, anh đồ là em nhìn cũng "ngon" nên cũng có cái đề mà kiêu, nhưng phàm ai dùng cái hình thức để kiêu căng, thì anh thấy ít có cái kết đẹp lắm.
    - Không biết yêu! , em chẳng biết yêu là gì, chỉ đơn giản, như đứa trẻ, đồ chơi của mình, nhưng đứa khác đang chơi, là cũng phải đòi lại bằng được, dù đòi song cũng không chơi.
    - Kém thông minh, bắt đầu lại một mối quan hệ, bằng một câu nói qua yahoo, thể hiện em là người kém về mặt trí tuệ.
    ---> thể hiện hơn ở chỗ, khi muốn trả lại tiền cho người yêu, thì phải hiểu rằng, im lặng có nghĩa là em trả đi, khéo léo vào, đừng có hỏi cái kiểu ngu như thế.
    ............................................................................................
    Thứ 3 có một số người luôn nghĩ mình hơn người khác, vì xung quanh lắm kẻ ca tụng, đến một ngày nhận ra, mình chỉ là hạt cát trong sa mạc, thì đã muộn rồi.
    Thứ 4, vẫn thấy may cho anh kia không vớ phải em.^:)^
    Kết phát: Anh người yêu cũ ấy may mắn thật:-"
  6. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Chủ top đã sáng mắt ra chửa
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Các bác chém e nó kinh thế @-) chém, chém và chém..
    - E nó đã vào đây, cũng tự xưng tội rồi mà, các bác ko cho e nó con đường nào sao? Ném thế đàn ông vai 45 mm rộng thân 165 mm cao còn ko chịu nổi, huống gì con gái :|

    p/s: chém tiếp đê :))
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Các bác vợ con gì chưa mà thù đàn bà thế không biết. Hay thỉnh thoảng mới chém được nên mọi hận thù những con đàn bà đâu đâu cũng đổ lên đầu em nó?
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thế có hiểu : Thuận tay dắt Dê ko?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ku này thuộc dạng nói trước bước ko qua. Hãy tưởng tượng 1 ngày đẹp trời nào đó, con vẹo của chú cùng 1 thằng lù lù đến nhà chú trao cho chú cái tờ phiếu cơm bụi, lúc đấy thì chú sẽ gào rống lên khóc hu hu như đứa trẻ: rằng em ơi , sao em lại bỏ anh đi lấy cái thằng kia, anh to cao đẹp trai thế này em ko lấy mà lấy cái thằng như là chết rồi, anh lạy em xin hãy lấy anh đừng lấy nó. Hay là lúc đó chú sẽ mặt bình thường, cười toe toét, mời nước 2 đứa , móc thuốc ra mời thằng kia, chúc phúc cho cặp đôi, vui vẻ tiễn họ về rồi khi họ đã đi khuất chú mới đứng đó chửi tục: mẹ kiếp, lấy ông ko lấy đi lấy cái thằng B..., hoặc ra rúc đâu vào chăn hay WC mà khóc hu hu. :-"
  10. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thế có hiểu tiếng Việt không? Ku tả cảnh thằng đàn ông kia khổ quá thì anh đọc và bảo nó khổ. Hay ý ku là ku tả nó sướng nhưng ku viết tiếng Việt kém nên anh lại đọc nhầm là nó đang khổ để bây giờ ku giãy nãy lên vì cho rằng anh hiểu lầm? Bài gốc của ku đây này:

    Theo lời ku tả thì thằng (sĩ) ấy nó khổ nhưng nó vẫn cương cứng chứng tỏ cành cao.

Chia sẻ trang này