1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ tớ , có nên cưa lại người yêu cũ không,và TH của tớ cưa lại có khó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đề nghị em gái post cái mẹt lên để anh em kòn tránh.Lạy chúa...júp kon tránh xa kái loại gái này...amen
  2. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ơ anh nào bảo em không chủ động trả tiền là em kiện đấy , em đã sms , chat yahoo,bảo anh đưa số tài khoản anh ấy không đưa . Còn các cái khác , coi như các anh mở lòng khuyên thật ,không kiện .
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Bọn thù hận đàn bà chửi bừa ấy mà, trúng thì trúng mà không trúng thì trật. Ai đọc topic thì biết em tìm cách gửi tiền lại, còn bọn thù đàn bà thì không cần đọc cũng chửi em là không trả tiền được, em thông cảm nhé :D
  4. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ anh ta ko đưa số tài khoản nghĩa là vẫn mong bạn liên lạc lại đấy. Thử hẹn anh ý một buổi nói chuyện thẳng thắn và chân thành xem, nói đúng như những gì bạn kể về bạn ban đầu ý. Cá nhân tớ thấy bạn cứ nói thật:

    Lúc quen anh em nghĩ em có nhiều lợi thế về hình thức , công việc , gia đình , nhưng cũng nhiều đặc điểm tính cách không hay , ví dụ là đa nghi , phát xít , dễ ghen , khi ghen là dễ nổi đóa , kiêu căng , ham vui , quá nhiều bạn bè và các chỗ tụ tập , ....

    Lúc quen anh em nghĩ em còn quá trẻ để lập gia đình,ghét kiểu bị uốn nắn , thêm nữa thời gian đó em vẫn ham chơi , sợ khi nghĩ đến việc phải từ bỏ bạn bè du lịch , ... vì thực sự từ hồi yêu anh ấy em cũng ít đi chơi bạn bè . Nói chung lúc đó em hoảng hốt khi nghĩ đến việc ..cưới chồng...Lại thêm tâm lý nghĩ anh ý già rồi yêu mình thì phải chiều mình nên em cũng nhiều lần có thái độ kiểu thôi anh cần thì cứ cưới vợ trước , còn em phải 2 năm nữa mới muốn cưới

    Ngay cả khi mình chia tay,
    em cứ tưởng 6 tháng qua là dịp để tớ tự do tìm hiểu và tìm được người hiểu mình hơn, nhưng em đã sai. Em nhận ra ở anh những đức tính của một người đàn ông mà em luôn tìm kiếm, chỉ có điều là khi có được điều đó 1 cách quá dễ dàng, em đã chưa nhận ra và chưa trân trọng nó. Chỉ khi ko có anh ở bên, em mới nhận ra điều đơn giản đó. Thời gian qua em đã ân hận, em biết con người ko có ai hoàn hảo, nhưng quan trọng nhất là ở bên anh em cảm thấy bình yên, tin tưởng và yêu thương.

    Vì vậy hôm nay em gạt bỏ sự tự ái cá nhân của mình để nói tất cả với anh, em tin là mình có thể bắt đầu lại từ đầu và em hứa sẽ trân trọng mối quan hệ này, anh nghĩ sao nếu anh cho em và bản thân anh 1 cơ hội.

    Anyways, đấy là cá nhân tớ nghĩ thế

    Cheers
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nhìn mô tả thì thấy là hình thức em ngon còn tâm hồn em toàn bã à. Hay nói cho nó dân gian thì con người em ngoài thơm trong thối? Chết chết, gái phải xem thế nào cải thiện bên trong, chứ được mỗi bên ngoài thì chỉ để ngắm thôi, còn hễ ôm vào thì thấy bốc mùi làm sao ai dám đến gần.

    Vấn đề chính của câu chuyện: Em thì ham chơi còn anh thì đã mót vợ; em thì tin tin ương ương muốn tự do tung hoành, còn anh thì râu sắp dài đến rốn muốn tìm người thích hợp lâu dài.

    Vấn đề mối quan hệ hiện tại: Đọc mô tả, em có quá ít (hầu như ko có) ưu điểm để lấy làm vợ. Anh kia có lẽ sống đủ dài để nhận ra lâu rồi , muốn uốn nắn từ từ, nhưng qua một quá trình và một loạt sự kiện thì tình hình hiện giờ khác rồi. 70% đã có mối quan hệ khác ưng hơn, 25% chưa có quan hệ khác nhưng đã chuẩn bị đá đít em khỏi danh sách ứng viên và 5% chờ em bình tĩnh để hồi tâm chuyển ý.

    Tóm lại, lời khuyên: Cứ cưa lại đi cho nó trưởng thành em ạ!

    Còn về quan hệ kinh doanh: Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. (Heh, nhưng mà ko đòi thì thôi cứ tiêu đi đã rồi trả nợ tình sau.)
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    Vậy có nghĩa là Ku này mà là thằng zai trong khoản cảnh đó chắc là chạy đến rối rít xin lỗi, chổng mông lên em ơi em đánh anh đi, anh sai rồi, lần sau em có chửi anh hay đánh anh trước đông người anh vẫn ok thôi :-"
    Đúng là nhục , đàn bà đã chết hết đâu
  7. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cay cú ăn thua lời ăn tiếng nói làm gì hả ku?

    Ku tả rất sinh động cái khốn khổ của thằng sĩ thì anh lên tiếng cảm thông cho cái sĩ đó. Ku lại quay ra hậm hực bực dọc vì anh tội nghiệp cho cái khốn khổ đó, mặc dù vẫn công nhận đấy rất là khốn khổ. Thế ku muốn gì, muốn anh nói láo, nghĩ láo rằng "Thằng đàn ông mót vợ đấy đang rất SƯỚNG và THỎA MÃN" sao? Chính ku cũng thừa biết thằng sĩ ấy không thể làm khác cái sĩ của nó, nhưng ku cũng công nhận nó rất khổ sở, nhưng anh mở lời cảm thông thì ku nhảy tưng tưng lên này nọ với anh. Anh hỏi khí không phải: Ku bị gì thế?

    Nếu ku đính chính rằng thằng đàn ông mà ku mô tả đang rất SƯỚNG và THỎA MÃN thì ku giả nhời anh, còn nếu không thì ku im đi cho được việc, vì nói thẳng ra cho ku biết (anh sợ ku dốt nên hay tưởng tượng nhầm nhọt): Anh có bảo thằng kia phải lụy gái hay gì đâu. Cái tình thế ấy thì nó đành như thế thôi, nó lụy cũng không được mà không lụy thì nó...khổ như ku mô tả.

    Thế nhé.
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    NATO c ứt ch ó gì mà có cây súng kế bên, bắn ai ko bắn cứ nhè đống phân mà bắn? cho nó bay đầy mặt à?
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    quên mịa nó mất [:D], đúng là nói chuyện với thằng ngu mệt thật :P
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thông báo xử lý một số nick vi phạm:

    - Khoá nick Fixed 3 ngày, lý do văng tục, xúc phạm thành viên.
    - Cảnh cáo khanhcutruoim4a1_nato vì tranh cãi lạc đề, tiếp tục tái phạm sẽ xử lý rất nặng.

Chia sẻ trang này