1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ tớ , có nên cưa lại người yêu cũ không,và TH của tớ cưa lại có khó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải vấn đề nhổ hay ném . mà là việc tự nhiên nhận ra các vấn đề trong xã hội thì giật mình tự nhiên tiếc quá khứ .
    vậy nếu muốn cưa lại thì phải hẹn gặp ah ? Nhưng mừ em ngại lắm , hướng dẫn em cách hẹn gặp ít vô duyên nhất có thể đi ạh .
  2. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Có quay lại chắc tình cảm không thể được như xưa, chưa kể lúc anh ấy mà không hài lòng cái gì lại tranh thủ lấn lướt, thậm chí coi thường. Tốt nhất là làm bạn bình thường. Đàn ông tốt không thiếu, có thể bạn chưa gặp đúng đối tượng thôi.
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    Đây là bài học cô em ạ, tiếc làm gì, để học khôn thì còn phải trả giá nhiều, nêu anh đặt vào hoàn cảnh anh thì anh dí B... vào mà quay lạ với em nữa cho dù em có chạy lại lạy lục van xin hay là nằm ngửa ra đi chăng nữa.
    Cô em đã đập vào cái tự ái lớn nhất của thằng đàn ông vào thời điểm đó, mà sau đó em lại ko chịu làm lành, cứ nhơn nhơn ra, giờ thì xem tiên nong có gì dây mơ rễ má với anh ý thì lo mà trả hết đi cho phải đạo, còn đưng nên mong anh ta quay lại với em, em quay lại với anh ta bây giờ thì cái giá trị của em đã bị hạ thấp 1 cách thảm hại rồi.
    Anh cũng từng bị rơi vào cái hoàn cảnh tương tự nhưng anh ta , tất nhiên là ko đến nỗi VKL là bị con bồ cũ quát trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy mà là mồm nó cứ eo ẻo chê bai anh, rồi nó lại nói bạn em và mấy đứa em ko thích anh, etc.... nói nhiều điếc tai nên anh bảo nó chia tay. ai dè sau 4 tháng nó lại chủ động liên lạc lại, cái kiểu VKL như em là đếch còn thấy thằng nào hơn anh nữa nên nó tiếc. Lúc đầu thì anh cũng ứ hừ như thằng người yêu cũ của em, nhưng sau nó dai quá anh bảo thẳng là em làm ơn biến đi , anh sắp lấy vợ rồi, mặc dù hồi đó chưa lấy vơ :-"
    Vậy giờ thì em hiểu vì sao cái trường hợp của em anh mới bảo là : nổ nước bọt ra rồi lại tự liếm lại là như thế đấy.
    đế anh ví dụ dễ hiểu hơn: em cầm bát nước đổ xuống đất đi , rồi đố em làm đầy lại được đấy . Nếu ví dụ thế này mà còn ko hiểu thì đúng là thằng kia bỏ em là đáng đời em thôi [-X
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Anh viết bài như thù đời ý .
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cưa lại 1 thằng vừa sĩ diện vừa mót vợ thì khó lắm, trừ phi cái mót vợ nó lớn át đi cái sĩ diện. Một thằng già không có gì ngoài cái sĩ diện mà bị cô bỉ vào mặt thì nó hận cô suốt đời, dù bây giờ cô sẵn lòng la liếm lại thì nó cũng vẫn cứ còn thù cô.

    Mà cô cũng lạ, có yêu thương nhớ nhung gì nó đâu, chẳng qua cũng là mót chồng nhưng chưa có thằng nào rước nên mới nhớ đến mối cũ. Nếu không vì cô đã già thêm 1 tuổi thì cô cũng chả nghĩ đến chuyện tìm chồng. Phỏng ạ?
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nói chung TH này thì nên bố trí nghỉ :D Cả 2 yêu nhau chưa lâu thì sinh chuyện, tình cảm chưa thực sự sâu đậm, anh này thì nguôi và có lẽ có mối mới rồi.

    Còn nếu thích thì bố trí 1 cuộc gặp gỡ rồi dò xét thái độ xem thế nào, chứ qua đt thì khó nói lắm
  7. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không phải vì chuyện lấy chồng , mà vì mình làm trong 1 môi trường cho mình nhiều cái nhìn thực tế về nhiều quan hệ xã hội hiện tại , vì thế mình thấy tiếc sự giản dị thật thà của anh ấy . Chứ sau 6 tháng chia tay mình cũng có thời gian để tập trung công việc , kiếm tiền , ổn định tâm lý .
    Yêu không phải ngắn , hơn 1 năm rồi đến vụ sn mẹ mình qđ cưới và sau có thì có xích mích . Trong thời gian yêu gia đình 2 bên đều vun vén nên 2 đứa đã có điều kiện để đầu tư thêm kinh doanh ngoài,lúc đó đang yêu thì anh ấy có nói tiền đó khi được rút em để mua xe cho em , lúc đó mình nghĩ cưới nhau thì mình ừ luôn không lăn tăn , nhưng chia tay thì nghĩ khoản tiền đó lớn không nên lằng nhằng . Lúc chia tay mình đề nghị anh ấy cầm lại khoản đã góp thì anh ấy im lặng không trả lời , nên mình bảo chỗ góp vốn coi như tính lãi phần góp của anh ấy . Giờ họ nói các bên rút vốn góp ban đầu được rồi thì hỏi anh ấy vẫn im lặng về vụ tiền . Còn mấy vụ liên quan họ hàng , công việc thì vẫn giúp mình bình thường .
  8. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Haizzzz. Bây giờ bạn giả vờ ốm. Nặng vào, rùi bảo con em gọi điện cho hắn. Nếu hắn ta đến với bộ mặt hốt hoảng, lo âu, thì cơ hội của bạn là 60%, nếu hắn lạnh lùng, thì có nghĩa là " tôi thề tôi chẳng yeu em, tại vì em cứ phụ tôi hoài......" bey là hay nhất. Đấy cũng là 1 bài học cho bạn, cũng như bao nhiêu người con gái khác, để kiếm được 1 thằng tử tế bh cũng hiếm đấy, hãy biết trân trọng mà giữ gìn. Những cái thằng mà ta cứ tưởng tuyệt vời, hót như sáo, tâm lý thôi rùi... dễ làm cho bạn sao xuyến thì lại thường là thằng chẳng ra gì, còn loại thật thà, hiền lành, đáng tin cậy, thì lại chê thế này thế nọ...... Nói chung là lúc mất rùi mới biết ấy là cá to.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đã chính thức quyết định cưới rồi mà còn sinh chuyện đủ để chia tay nhau, thì cái sĩ diện của thằng đàn ông càng bị tổn thương. Em làm lành chả nổi đâu.
  10. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh ấy trước làm cùng công ty , nhưng giờ anh ấy ra ngoài làm rồi . Vì thế giữa 2 đứa giờ không có môi trường bạn bè chung .Cô em gái anh ấy trước quý mình lắm , nhưng từ khi chia tay không nói chuyện . Suy nghĩ của mình thì là có chia tay vẫn có thể là bạn , và khoản tiền kia nên sòng phẳng cho đỡ mang ơn , nhưng hình như anh ấy vẫn có thể hận thù , vì sau hôm chia tay nhắn mình 1 tin là tôi hận cô . Và nhắc đến tiền thì im lặng .

Chia sẻ trang này