1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ tớ , có nên cưa lại người yêu cũ không,và TH của tớ cưa lại có khó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Loại hót như sáo, tâm lý sâu sắc, dễ làm mình xao xuyến thì cũng có dạng tốt và là hình mẫu lý tưởng của mấy chị em. Nhưng phải xem là anh ta chọn được cô bạn gái thế nào thì mới thể hiện tính ưu tiên tuyệt đối với người con gái đó. Còn lọ mọ dễ bằng không với anh chàng này lắm.
    Chốt: Mình đã từng bỏ bạn trai không ít lần, nhưng người nào mà mình muốn quay lại là họ sẵn sàng tiếp nhận, chỉ sợ mình không có ý quay trở về. Khi mình đã thực sự ra đi, thì mình vui với người mới, tình mới, hay là mối quan hệ mới, chứ không bao giờ ngoái đầu lại nhìn người yêu cũ xem bây giờ hắn thế nào. Thậm chí mình còn xúc tiến cho người yêu cũ với cô gái đã từng là tình địch của mình, không hằn mình xem hắn như bạn, đơn giản vì mình quí người bạn là cô gái kia, nên mình muốn giúp cho họ nên đôi. Chứ chẳng tiếc gì người yêu cũ.
    Bỏ được anh nào thì cứ bỏ đi còn nếu tiếc thì lưu luyến cái gì đó hay tiếc của mà quay lại thì cũng đành. Nhưng nhớ là đừng để hắn vênh mặt tạo thế tay trên với mình, vì có khi ra đi chỉ nuốt cục hận mà thôi. Nếu thấy người ta không có ý chờ mình quay về thì tốt nhất là từ bỏ, ngay khi còn chưa phải tháo chạy (vì thái độ dở ương của người yêu cũ). Còn những mối quan hệ mới thì từ từ mà thám hiểm, không việc gì phải vội hay ngại vì đó là ưu điểm thắng thế của phụ nữ. Lâu dài thì phải dài lâu (tức là nếu muốn xem xét lâu dài với ai đó thì cũng cần thời gian dài mới xác định), không nhất thiết phải bỏ ngay anh này mà cũng không cần phải vội với anh ta. Trước mắt là trong mối quan hệ cũ có mới có thì đối đáp như vậy đã, không sợ cô đơn bạn ạ. Khi mình già thì dù có chồng rồi chồng vẫn chán. Còn mình trẻ trung thì dù có chồng hay chưa vẫn có người quan tân đếm mình, quan trọng là giữ nét cho bản thân. Chứ không quan trọng có chồng sớm hay muộn. Đàng nào thì cũng bảo bay rồi thôi thì cứ ừ là thế mà ai lạ gì người đáng làm chồng mà lại không biết gì. Thôi thì bạn cứ ừ hữ cho qua chuyện. Nói đoạn là phải thế đấy có chồng ra ai lại chẳng bảo lo (chồng con) nên bạn cứ tự nghĩ đi có gì thì rào trước đón sau không cần phải nề hà chi hết.
    Vậy nhé.
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    sao đàn bà như em lại có cái suy nghĩ ấu trĩ rằng không yêu nữa sẽ trở thành bạn nhỉ :-w
  3. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vậy e hỉu rồi , tâm lý đàn ông là khó .Thôi , kệ , tùy duyên số . Em lại chăm chỉ lao động kiếm xiền .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không yêu làm bạn là tốt chứ sao anh ?
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cố chấp.
    Khổ hải mang mang, hồi đầu thị ngạn (:|
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0

    ặc ặc ~X
    chỉ có khứ tình cảm làng nhàng ko đi đến đâu thì mới có thể thành bạn của nhau được, những cũng chỉ là bạng làng nhàng chứ ít khi thành thân.
    chứ cái thứ tình cảm suýt nữa nên vợ nên chồng , hay là đã sâu đậm rồi mà vì lý do nào đó phải chia tay rồi lại muốn từ đó thành bạn tốt của nhau thì đúng là mơ giữa ban ngày.
    Kông yêu làm bạn tốt chứ sao anh? Sao cái câu hỏi ấu trĩ này giống cái con bồ cũ của mình thế ko biết?
    nó cũng hỏi anh như thế và anh trả lời:
    em có bị điên ko đấy, sau tình yêu ko bao giờ thành bạn được, tốt hơn hết là cắt đứt, nếu cứ tiếp tục lằng nhằng thì cả 2 đứa sẽ rất khó mà lấy vợ lấy chồng vì cứ lằng nhằng với nhau , vì thế em làm ơn biến đi cho anh nhờ, thế nhé, em đi tìm cái thằng nào chịu được cái tính dở hơi của em mà làm bạn , bạn đời hay ******** thì tuỳ.
    Giờ thì em thử hỏi thằng chồng hụt của em câu hỏi như trên xem nó trả lời thế nào nhé :-"
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bạn này còn trẻ, thích tự do chơi bời cũng là bình thường, có gì mà phải coi đó là điểm yếu nhỉ?
    Yêu một con bé kém mình những 8 tuổi mà còn giận dỗi phản ứng hơn cả đàn bà trong hoàn cảnh cần phải thể hiện sự thoải mái và "người lớn" của mình, đằng này lại bỏ về, rõ là cách ứng xử rặt chất nhỏ mọn, ích kỷ. Tiếc làm gì?
    Nhiều ông cặp gái trẻ lẽ ra phải thể hiện được cái TRẺ của mình, đằng này húng húng hắng hắng như bố người ta thì có phải là quá kệch cỡm không?
    Tiếc làm gì???
    Còn cái vụ tiền, bạn cứ tìm cách gửi trả đi, món đó không nhỏ nên chẳng có ai là quên cả đâu. Hơn nữa, làm ăn là làm ăn, lằng nhằng chuyện tiền nong để cải thiện chuyện tình cảm làm quái gì.
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    @ bạn chủ top: Mình biết 1 câu chuyện thế này kể bạn nghe:
    Có người khi còn trẻ (chắc cũng như bạn bh) có một người yêu rất thật lòng, vô cùng chiều chuộng, nhưng vì còn trẻ tuổi và chưa va chạm nhiều (đại ý để giải thích về nguyên nhân khách quan của sự kém hiểu biết) nên không biết trân trọng lắm những gì người đó có. Và người ấy đòi chia tay. nửa năm sau người ấy thấy mệt mỏi với người mới, tỏ ý muốn quay lại với người cũ, người ta đồng ý. Nhưng vẫn do thiếu hiểu biết nên vẫn không trân trọng, chia tay 1 lần nữa. Sau 2 năm, người ấy luôn muốn quay lại, nhưng người ấy luôn BIẾT rằng không thể quay lại, và không bao giờ đề cập hay liên lạc với người cũ nữa. Cuộc đời là vậy, sai lầm mình làm mình chịu, đấy là bài học.

    TH của bạn có lẽ vẫn còn cơ hội, mình ủng hộ bạn thử xem còn có thể hay không. Nhưng khả năng không là rất cao, xác đinh tư tưởng mà chấp nhận.

    @ các anh có vẻ lớn tuổi hơn bạn chủ top: bạn ấy còn trẻ, các anh hãy bao dung hơn với bạn ấy. Song cám ơn các anh vì đã để cho bạn ấy & nhiều người khác như 123 này biết được các anh thường nghĩ gì và hành động thế nào.
  8. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    hic hic. Đúng như m4a1_nato nói, khó thành bạn lắm. Haizzzz. Bạn sarahhigh có vẻ tinh tưởng phét nhỉ? Các anh đều đòi quay lại, làm như trên đời có mỗi mình là gái ấy, bạn như thế, sau chả bh tìm dược thằng tử tế đâu. Cuộc đời là phải biết trân trọng những gì đang có, cứ cho ta là nhất, ko có th này lại có th khác, sau sẽ mãi chênh vênh, ko tìm được 1 bến bờ nào đâu.
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thông thường thì NỒI NÀO ÚP VUNG NẤY , bạn yên tâm [r2)]
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình thì không coi người yêu cũ là bạn. Mình đã nói rồi, không hẳn là vì coi hắn là bạn mà vì coi tình địch cũ là bạn nên mới xúc tiến cho họ. Cơ mà mình cũng không cần gì anh này đến mức phải đi hỏi có thể làm bạn không, vì mình thực chất không ưa không ghét, chỉ là anh ta kiếm cớ sinh sự thì quất lại thôi; không phải là nhịn gì mà chẳng qua không thích có thêm nhiều rắc rối, vì những người ghét mình cũng không ít. Anh ta cay cú gì thì kệ nhưng chửi mình thì mình chửi lại, còn pm yahoo xin webcam xin nói chuyện thì mình trả lời cho có rồi thì im luôn hoặc không trả lời. Ghét thì đã đành rồi, nhưng không đến mức hằn học mà sinh chuyện như anh ta làm với mình. Cái gì cũ rồi cho nó qua đi, đừng dằn vặt bản thân vì cái cũ nữa vì người ta có nhớ đến đâu mà lu loa. Hơn nữa nên cải thiện hình ảnh bản thân may ra còn ăn điểm chứ còn kiểu dậm chân quát tháo mong gỡ gạt chút tình thừa thì nó H thế nào ấy.
    Hơn nữa vào room chat anh ta chửi mình những câu đại loại như "mày đang nói với ai vậy", "ở đây ai cũng ghét mày", hoặc là "mày nên học tiếng Anh lại đi" (vì mình vào room UK, mấy người đó cũng vào theo nhưng giả làm người Anh nói tiếng Anh nhưng không chuẩn mà còn nói mình là Talk Junk), ừ thì mình cũng đôi co chút ít nhưng quả tình là mình không độc ác như họ được. Cái mà họ nói là họ đánh vào chỗ đau của mình, những vết thương đã cũ, còn mình thì chỉ chống chế lại hoặc giễu cợt vài câu để khẳng định chính anh ta mới là không biết nói tiếng Anh vì khi anh ta lên micro anh ta nói toàn ngôn ngữ gì chả hiểu, chủ yếu để gây kích thích đối với con gái. Còn bà bạn cũ tên Jodie có đi du học ở nước ngoài nên có chút vốn accent bản xứ nhưng nghe ra cũng biết người Việt thế mà luôn miệng bảo mình "blow your nose", rồi vì ghen cái tên người yêu cũ đó mà chửi mình là S lut rồi ve vãn trai trên mạng để kiếm tiền v.v...
    Nhìn chung thì những người có thù hằn với mình là vì không đạt được mục đích nào đó kể cả tình cũ cũng vậy. Nhưng thái độ của mình là im lặng khi anh ta vào nói chuyện riêng mình không nghĩ như vậy là offend nhưng họ thì lại cho là mình chảnh hoặc là gọi mình là bit ch rồi thì đủ thứ dao gậy trên đời này đem ra nói vào mình. Thử hỏi tôi có người yêu rồi không nói chuyện với trai khác có gì là chảnh không, điều đó chỉ thể hiện rằng tôi chính chuyên, trước sau như một. Ok nếu các anh muốn tôi nói chuyện đầy đủ hẹn hò bao dung thì cứ việc, nhưng nói trước là tôi chỉ đi quán trà buôn chuyện và không bao giờ tiến xa hơn đại loại như đi quán cafe thanh vắng hay là đi chơi vòng vòng với các anh. Mặc cho các anh thấy có vẻ có cơ hội xúc tiến thêm nhiều vào nhưng tôi chỉ dừng ở mức đi quán trà. Nhưng làm như vậy thì các anh có tôn trọng tôi hơn không? Hay là sau này lại cay cú vì vấn đề không thỏa mãn thì lại gay. Thôi thì thế này nhé. Nói thì không phải là cho các anh cơ hội để tiến tới với tôi mà mục đích là đi quán trà để các anh thấy cái greatness của tôi để mà nể thêm một chút. Đừng quí tôi vì nghĩ có cơ hội, mà hãy quí vì tôi tạo cơ hội cho các anh hiểu tính cách và sự thẳng thắn của tôi, thêm nữa là hiểu những việc tôi đang làm, vì tất cả mọi người trong xã hội, để từ đó có cái nhìn thiện cảm hơn. Không cứ phải con gái thì là Đ thõa hay là đú, và không cứ phải từ chối là chảnh; càng không phải không cho đàn ông bất cứ cơ hội nào là "chó chết". Hãy gạt bỏ quan niệm đó và sống bao dung với những gì mình đã mất hay không đạt được, vì hãy để cho cô gái có con đường dung thân (có nghĩa là yên vị với người bạn đời của mình, không vì ham muốn nhỏ nhặt của các đàn ông mà phải qua tay hết người này đến người khác). Nói đến đây thì xin đừng chống chế là rằng anh là người chung tình, nói chung thì cũng không chung mà chỉ chung tình vì cái của ấy thôi. Thế cho nên cô gái khi đã có người bạn đời thì hãy buông tha cho cô ta, anh không được là vì anh đã không giữ cô ấy; mà không cho không phải vì chảnh L hay gì mà vì cô ta chung tình với người bạn đời của mình. Đâu là đạo đức thuần phong mỹ tục của người phụ nữ Việt Nam, chính là ở chỗ này, yêu ai thì chỉ một người và tiệt mọi đường tiến tới của tất cả đàn ông khác. Âu thì cũng là nét đẹp văn hóa, mong các anh giữ gìn bản sắc con gái Việt Nam.

Chia sẻ trang này