1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ tớ , có nên cưa lại người yêu cũ không,và TH của tớ cưa lại có khó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Khè khè, một bài học cho các gái teen, dám khi quân phạm thượng, vô lối vỗ ngực về lối sống bản năng, giầu có bạn bè của mình. Giờ muốn quay lại thì quỳ xuống liếm gót giầy anh kia, may ra anh ấy mở lòng từ bi hỉ hả.

    Làm người đứa nào chẳng có sĩ diện. Càng già càng sĩ diện càng nâng cao, em chủ thớt táng thẳng vào mặt giai thế nó chẳng cay. Tôi là tôi tiếc cho bác giai già kia đã ko sớm vác roi sắt ra răn đe những thành phần như chủ thớt, chắc là bác ý hy vọng dùng nhân nghĩa, lễ trị để cải tạo thành phần phản nghịch.

    Qua đây các chú gà cũng nhớ cho 1 điều rằng, dùng nhân nghĩa để trị gái thì rốt cục rất là khốn nạn. Đừng vì những hào khí nam nhi là phải độ lượng, bị gái phỉ nhổ và vẫn hềnh hệch để ra vẻ ta đây người lớn ko chấp nhặt đàn bà. Thẳng tay trừng trị cho anh. Như cô nào nói ở thớt bên cạnh, im lặng là tột đỉnh của sự kinh bỉ. Kinh éo thèm nói.

    @ chủ thớt. Bác già kia vẫn giúp chuyện họ hàng, công biệc thôi , he he, giúp theo kiểu kinh bỉ. Tiền thì hiện tại chưa cần nhưng sẽ lấy lại ở lúc khác. Còn để cưa lại thì như trên đã nói, quỳ xuống liếm chân hắn.

  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4

    Không phải tôi tự cho mình là nhất nhưng tôi biết trân trọng những gì mình đang có. Kẻ không biết trân trọng chính là những người yêu cũ của tôi, khiến tôi phải ra đi trong niềm đau. Giờ họ muốn quay lại với tôi trong khi tôi đã có tình yêu với người mới thì làm thế nào quay lại. Tôi không phải khoe khoang nhưng hàng ngày tôi log in vào yahoo có không biết bao nhiêu là nick yahoo nhảy vào xin webcam và chat S, nhưng tôi không đồng ý trụy lạc, hơn nữa nếu trả lời một người thì phải trả lời tất cả những người còn lại, điều đó khiến tôi không xoay xở hết được những níck chat. Còn không trả lời ai hết thì thế nào vào room cũng có người chửi tôi sỉ nhục tôi, mà tôi thì không làm gì đắc tội với ai. Tôi biết đó hầu hết là những người yêu cũ của tôi đã từng bị tôi cho ra đi hoặc khiến tôi phải ra đi, nói chung cũng vì lối xủ sự thiếu chín chắn của họ. Bạn nghĩ người con gái phải chung tình với ai trong số những người yêu sớm nhất trong cuộc đời, thì tôi xin thưa với bạn tôi chung tình với mối tình đầu cách đây đã hơn 10 năm, trải qua các mối tình nhưng tôi vẫn tìm người ấy. Có quá đáng không khi nói tôi quen ai là nồi nào úp vung nấy, phải chăng hai chúng tôi có điểm chung là chỉ nhìn về nhau mà phụ lòng tất cả những người bên cạnh, âu thì nồi nào úp vung nấy nghe như vậy cũng mãn nguyện rồi. Nhưng kỳ thực là tôi đã không tệ với người yêu cũ, chẳng qua là họ không đối xử đúng mực nên phải chia tay. Nói chung tình thì cũng không phải là không có, mà kinh nghiệm tình trường cũng không phải là thiếu hay kém, nhưng chỉ có một người làm tôi nhớ mãi. Như vậy đã đủ gọi là xứng đáng với tình yêu của mình hay chưa? Hay là lại nói tôi phóng túng thích cái mới lạ?
  3. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    "Nhưng tôi không đồng ý trụy lạc", tiền giả định của câu này: "Tôi đã từng đồng ý trụy lạc" . Chắc ai sau khi nghe bạn viết trên kia sẽ tự hiểu bạn là người thế nào.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nếu tôi có trụy lạc thì chỉ với người yêu thôi, chứ không đồng ý có quan hệ bất chính dù là chỉ qua webcam chat. Thử hỏi người con gái nào mà không thân mật với người yêu của mình? Bạn có người yêu chắc cũng không để người yêu mình ở không không làm gì suốt những ngày bên nhau chứ?
  5. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Nếu tôi có trụy lạc thì chỉ với người yêu thôi. Câu này có 2 vấn đề cần phân tách.1: tiền giả đinh của câu này là : tôi đã từng trụy lạc với ng yêu. 2: "trụy lạc thì chỉ với người yêu thôi", nếu trụy lạc thì sẽ là những gì, vì chưa bh nghe thấy trụy lạc với ng yêu, nên tớ cũng chưa tưởng tượng ra cảnh trụy lạc với ng yêu sẽ thê nào?. Bạn có người yêu chắc cũng không để người yêu mình ở không không làm gì suốt những ngày bên nhau chứ ? . Tiền giả đinh câu này: nếu có người yêu thì phải làm gì, gì đó khi ở cạnh nhau. Tớ chả hiểu phải làm gì cả, bạn yêu ng ta vì cái gì, gì đó hay là vì tính cách con ng ta.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bạn không có kinh nghiệm về tình yêu hay ít ra giả vờ như vậy thì tôi không nói, nhưng tình yêu có chuyện đó hay không thì chỉ hai người biết với nhau. Thế nên đừng hỏi tôi thêm về vấn đề đó nhé, khi mà bạn còn chưa biết bạn và người yêu bạn cần gì và muốn gì ở nhau.
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @ÉoBietTruoc
    - Đang hóng đây :D
    - Tks bác nhớ tới thằng gà này

    @Chủ top:
    - Tr.hợp e giống bạn gái của a.
    - Muốn quay lại, dĩ nhiên là phải xlỗi, nhưng cốt lõi là phải biết vết thương chỗ nào thì làm cho lành lại chỗ đó. Cái sỉ diện con gái to lắm, nhưng ko to bằng của thằng đàn ông đâu, chỉ bởi vì nó yêu nên nó chìu chuộng, nó bỏ qua mà thôi. Trong lúc này mà còn sỉ diện thì KO BAO GIỜ thể hiện được lòng chân thành muốn quay lại của e. Vậy, nếu nghĩ rằng còn sỉ diện thì nên chấm dứt cho dù có tiếc vãi cả mồm.
    - Ít nhất, ngta lớn hơn e 8t, những cái mà ngta biết ngta hiểu, có khi vài năm sau e vẫn chưa hiểu đc. Thêm 1 câu này nhé: hạnh phúc là cái mà mình đang có, cái vươn tới chỉ là thành công chứ ko phải là hp!
    - Bạn gái a cứ sau mỗi lần có chuyện, là biết nhận lỗi (đúng chỗ) nên lúc này a sẽ bỏ qua, a xem bạn gái a chưa từng trải nên ko nhắc lại chuyện cũ. Nhưng ko đc lập lại như thế nữa. Cái mà e phun vào mặt ngta như thế, nếu là e thì e có tha thứ đc ko? Nhưng với đàn ông là có thể, nếu như e nhận lỗi 1 cách chân thành, cái này gọi là rộng lượng ở đàn ông
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @nguoidaukho87
    - Đi ra chỗ khác mà spam
  8. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Có nên cưa lại và không khó
    1/ Theo e thấy thì bác zai vẫn còn tình cảm chỉ là tự ái quá to, bác nên gặp và bày tỏ mình đã biết lỗi + hiểu biết hơn trước đây và mong muốn 1 happy Ending
    rất nhẹ nhàng 2 người quay lại với nhau và làm đám cưới
    còn nói thật về tiền e ko biết ng khác thế nào chứ 1 khi đang yêu mà bỏ tiền ra thì gần như 100% suy nghĩ là tiền đấy đã đi rồi và ko bao giờ có ý định đòi, lấy.... lại
    P/s : cơ mà có thì càng tốt :D
    Chúc bác may mắn và khi đã hiểu ra cái j là quý giá thì sẽ biết giữ gìn HP thôi.
    Tương lai nó đẹp thế đấy bác ạ ^^
  9. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì bạn khá xinh xắn, ưa nhìn và được các anh zai tán nhiều nên bạn có các tính mà bạn nhận thấy là ko tốt như:
    dễ ghen , khi ghen là dễ nổi đóa , kiêu căng , ham vui , quá nhiều bạn bè và các chỗ tụ tập
    Chính vì bạn có nhiều zai bao quanh nên bạn nghĩ kiếm được 1 người khác hơn anh ta là có thể ( ok, mình nghĩ bạn cũng có thể chờ đến khi gặp 1 người hơn anh chàng hiện tại, hên xui)
    Zai của bạn lớn tuổi hơn bạn, hiền, lành, có tài. Đa phần zai như vậy thì tự ái cao. Nhưng nói lại thì bạn cũng là người tự ái cao vì bạn có nhiều người vây quanh mà. Cái này thể hiện ở đây vậy nếu muốn cưa lại thì phải hẹn gặp ah ? Nhưng mừ em ngại lắm , hướng dẫn em cách hẹn gặp ít vô duyên nhất có thể đi ạh.
    Bạn muốn anh ta cho bạn 1 cái thang để xuống, để bạn cảm thấy khỏi mất mặt phải ko?
    Anh ta cũng thế, anh ta cũng sợ mất mặt thôi?
    Vấn đề ở chỗ 2 người muốn gì? Cái tôi cá nhân cao hơn hay cái chung cao hơn ( nếu xác định lấy nhau thì mình nghĩ cái chung sẽ cao hơn)
    Cá nhân mình phân biệt rõ ràng, yêu có thể đau, mất mặt, tự ái nhưng còn hơn là hối hận, bởi vì hối hận thường lẽo đẽo theo cả đời, và đa phần các mối "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" là vì người ta mang theo nỗi hối hận cả đời.
    Hơi lý trí một tí, nếu bạn đã có chút gì đó đem anh zai này lên bàn cân ( cân đong đo đếm với các zai khác) và thấy là ngoài tính cục, hiền, khô, tự ái cao(giống bạn) thì cái tốtchân thành có thể bù lại được và còn có dư (+), trong khi so sánh với các zai khác vui tính, galant, khéo miệng bla bla bla thì cái ****nhăng lại kéo tụt xuống thành zero hoặc âm (-), thì mình nghĩ bạn nên cân nhắc giữa tự ái, mất mặt, mất giá bản thân mình với việc có lại anh zai này, cái nào nên hơn.( cái này tuỳ bạn cân nhắc, mình ko dám đánh giá như kiểu con cá mất là con cá sộp, bởi rõ ràng chỉ khi tình yêu/sự mong muốn gắn bó cao hơn cái tôi cá nhân thì bạn mới có cơ hội quay lại, còn ko thì chấm dứt, như vậy cũng công bằng cho zai mà)

    Bạn nói
    tớ là đứa ham chơi và thích hẹn hò linh tinh chứ với chuyện yêu thì tớ thích nguyên tắc duy nhất và duy nhất , tớ không thích chia sẻ , bạn nghĩ ko yêu có thể là bạn tốt. Xin lỗi nếu mình nói bạn hơi ích kỷ và trẻ con, hay ý mình là bạn yêu bản thân mình hơn yêu người khác (again, xin lỗi nếu làm mất lòng bạn). Bạn thử đặt mình vào vị trí zai bạn, zai bạn nghĩ một là người yêu, 2 là ko là gì, vì khi yêu zai rất ích kỷ, ko là bạn chỉ đơn giản để quên đi nhanh hơn và ko để bản thân bị tổn thương ( đây cũng là ích kỷ). Mình ko phê phán ai cả, lẽ tự nhiên, con người ích kỷ và yêu mình nhiều, vậy mới là người ( đôi khi là người tốt). Mình nhớ ai đó nói " Đàn bà có thể tha thứ, nhưng ko thể quên. Đàn ông có thể quên, nhưng ko thể tha thứ", câu này khái quát khá đúng đàn ông và đàn bà trong khi yêu.

    Nói đến đây mình hinh vọng bạn có 1 bức tranh tổng quát, quyết định hẹn hay ko hẹn, hẹn cách nào là do bạn, mình ko có góp ý, mình nghĩ đa phần ko phải ở cách hẹn hò hay tán lại thế nào mà ở tâm lý của bạn là quyết định quay lại hay thôi. Hiện giờ bạn đang delay cái quyết định đó lại thôi, mình chỉ khuyên là ko delay được lâu thôi, tốt nhất nên làm ngay, nếu chọn quay lại thì bỏ qua cam giác tự ái, giảm bớt cái tôi, nếu chọn thôi thì bỏ qua cảm giác tiêc... Đơn giản vậy thôi. Tình yêu ko có đúng/sai, chỉ có yêu/không yêu...

    P.S đoạn này ko giống tư vấn lắm, mà mang ý kiến cá nhân, tình cảm, thì mình nghĩ nên quay lại... còn lại tình cảm có bị "vết nứt bla bla bla" hay "anh ta có từ chối hay ko", thì lúc đó người lên TTVN xin tư vấn là anh ta, chứ ko phải là bạn nữa... Hi vọng bạn hiểu, tình yêu và sự cố gắng hàn gắn là từ cả 2 phía chứ ko phải 1 phía.

    Singature : JUST FOR FUN :D

  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Tôi xl vì bạn là con gái ... nhưg mà ban càng nói càng ngu vkl ... kái kiểu đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm ... xấu xí còn thích gây sự chú ý ... =))=))

    Tôi là tôi di ứng với tất kả các loại nói năng kiểu đám ng yêu kũ của tôi hay lũ ng yêu kũ của tôi năng nề ... thích nói lũ hay đám thì nói lũ bồ hay đám bồ kũ thôi , đám đấy đáng gọi là ng y à ?? ;))

    36 nhà ban chứ chả hiểu kái chất của con ng ban với kái nick YM của ban tn mà bật lên toàn thèng xjn chát *** mới ng toàn ng y kũ sỉ nhục thế ... 36 nhà ban nói ra éo biết ngượng kái mồm của bạn à ... =))

    Chả hiểu ngoài đời ban xjnh đẹp giỏi giang đến đâu ... nhưng với kái kiểu đầu óc hoang tưởng và bản chất fò fạch này thì có bao h yêu đc 1 tình yêu tử tế và tìm đc 1 ng có thể hi sinh vì mình ... hay là gặp toàn những thèng " nông dân " đi chăn " rau '' sau rồi thấy rau bẩn quá nó té theo kiểu " a thấy mình ko xứng đáng với e , e xứng đáng y đc ng tốt hơn a gấp trăm vạn lần " ... =))=))

Chia sẻ trang này