1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ tớ , có nên cưa lại người yêu cũ không,và TH của tớ cưa lại có khó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái xara tâm bệnh nặng thật rồi, lại còn không được sự hướng dẫn đầy đủ nữa chứ. Gái ơi, học tiếng Anh thì đừng bao giờ dùng YM vào các room các nước nói tiếng Anh, vì trong đó rặt một lũ y như gái, cũng tập tành nói tiếng Anh mà thôi. Thế tức là riêng việc học của gái đã nhầm chỗ. Rồi YM thì chỉ đú chat se.x này nọ tí đỉnh thôi, chứ có thực hành thực hiếc gì đâu, nếu như gái may mắn tìm được thằng Tây thực.

    Rồi từ cái mớ hạ cấp ấy, gái bảo gái hay gái đẹp gái khôn. Gái có thể đẹp thật, khôn thật, nhưng gái so với ai mà gái biết thật, sao lại đi so sánh bản thân với một mớ hổ lốn chat chit mơ mơ hồ hồ ở đâu đẩu đầu đâu ấy. Gái sống ảo quá, sống thực tí đi gái ạ.
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    tiếp tiếp... đế nghị phát tiếp, không thấy khán thính giả đông thế này à :D
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    chán thí mẹ, hồi trước buồn buồn cũng vào YM tìm nick để chat ***, tất nhiên là phải đi tìm cái nick nào nó dâm dâm 1 tí thì mới rủ dê nó chat được, rồi lười lười đẽo muốn tìm nữa nên cũng làm 1 cái nick ảo dâm dâm dê dê rồi cứ vào room , kẹ mẹ nó đấy thế là y như rằng cả gái dâm lẫn bọn Pede nảy vào đòi chat *** ầm ầm ra.

    Thường thì chỉ những thằng con trai mới thích khoe chiến tích hết con nọ đến con kia chứ mà đàn bà nó khoe thì đúng là giờ mình mới thấy. Những thằng mà khoe hết con nọ đến con kia mà rốt cuộc cuối đời đẽo xúc nổi con nào đã thấy hãm rồi nghĩa chi 1 đứa con gái lại còn khoe cái kiểu hãm VKL lên thế nữa ^:)^
    Cái bệnh này là bệnh Âm Dương ko điều hoà, đại loại là lâu ngày ko được thằng nào nó thông lỗ cho nên giờ đang bí, hoặc để lâu quá ngoài 30 rồi mà vẫn giữ gìn trinh tiến thế nên mới bí dưới phá não nên tâm thần mới vấn đề nặng vậy :-w
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em này không hợp với người lớn hơn em nhiều tuổi. Em nên tìm người nào bằng tuổi em mà yêu, cố quay lại với trai này làm gì?
    Mỗi người đều có tính cách khác nhau. Có người trẻ hơn tuổi, có người già hơn tuổi, có người thích chồng bảo mình nghe, có người thích bảo chồng nghe.
    Tính của em thì chắc là chờ vài năm nữa cho trầm lại hoặc tìm người bằng tuổi mà yêu.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Có vụ gì thế? Nghe bảo cái gì mà có cờ níp hử?=D>
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vào YM thì room tiếng Anh cũng có người UK chứ sao, có điều bọn giả Tây thì cũng nhiều rồi nhưng chúng nó chê tiếng Anh của mình không proper rồi thì cái kiểu chửi y như trong room huế thì cũng quen quá. Nhưng tôi đâu có học tiếng Anh lởm của bọn đấy. Tôi học có chọn lọc mà, từ nào tra từ điển thấy đúng thì tôi cho vào vốn tiếng Anh, còn từ nào chúng nó nói quàng xiên thì tôi không bạn tâm, chứ ngữ pháp thì cần gì học. Vào là để có cơ hội dùng tiếng Anh mà có người hiểu thì là OK rồi, chứ tôi học tiếng Anh thì cũng chọn lựa lắm.
    Mà tôi nói chuyện ngang ngạnh thế là để nói lại thằng bồ cũ của tôi trên này đấy, mấy ông có ý kiến gì thì làm ơn phân tích chỗ nào tôi nói không hợp lý, sai sự thật, không logic, chứ đừng bảo tôi là loại này loại nọ thì mất đạo đức lắm. Hơn nữa còn cái ông NeuBietTruoc tôi đã bảo là tôi không show hàng mà cờ nip gì ở đây. Tôi bảo mời tới quán trà để chứng kiến thực hư thế nào thì không dám đến, cứ bám riết lấy cái diễn đàn này mà post bài miệt thị người khác, như vậy là cũng phiến diện và phản cảm rồi, đừng nên chỉ trích người khác hay bôi nhọ họ khi bạn chưa có đủ bằng chứng chứng minh họ là người như bạn nói, ngoài ra nếu cờ níp mà có thật thì tôi còn ngồi ở đây à, không phải chê bai gì mấy ông nhưng quả tình mấy thằng bồ cũ của tôi nó cà chớn, vào room chửi đã đành còn lên diễn đàn bôi nhọ. Nên tôi phải nói sốc lại cho bõ tức, chứ có làm gì đụng chạm đến mấy ông đâu mà nói tui là loại nọ loại kia. Nếu tôi là loại nọ loại kia thì tôi chẳng lên đây trình bày làm gì cho mệt, chửi cho một trận cho xong đường ai nấy đi. Chính vì tôi đàng hoàng và sự thật nên tôi mới phải chứng minh. Thế theo các ông thì không có người tài giỏi thực à, chưa tin thì đến quán trà đi chứ. Người ta mở đường cho tìm hiểu mà không nghe, lại ngồi đó bô lô rằng tôi là hạng gái nọ kia thì chết dở. Các ông cũng phiến diện quá đấy.
    Xin hết
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Rụt rè có tí ý kiến. Hỏi khí không phải Quán trà ở đâu vậy?
    Các bác các chú đừng chơi kiểu ném đá đến chết giống bọn hồi giáo nhá.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nếu muốn biết quán trà ở đâu thì tôi post cái địa chỉ lên. Mà nếu tới quán trà thì cho biết trước để tôi chuẩn bị nhỉ =))
    Mà hỏi khí không phải ném đá đến chết là là ý nghĩa gì vậy? [:D]
    Một mặt không phải thỏa thuận là đến quán trà để gặp nhau. Mà đến quán trà để coi điều tôi nói là đúng hay sai. Chứ không có mục đích kết bạn gì ở đây hết, cho nên mới nói phàm đã làm người thì đừng nên miệt thị nhau. Vì có lẽ sau này còn có cơ hội hợp tác.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy chả phải bạn yêu anh ý lắm nên có ý định quay lại. Mà là ngày xưa nghĩ mình có giá, cso quyền lựa chọn. Nhưng hoá ra cuối cùng đến giwò lại chẳng có ai chọn mình. Tính toán kinh ghê.
    Đọc qua qua một chút nên cũng không dám nói nhiều. Thấy cái gì qua rồi thì nên cho qua. Còn nếu không qua được hãy nên tính tiếp. trường hợp của bạn, qua thì qua rồi, nhưng lơ mơ trước tương lai, sợ không biết có gì sắp tới, nên mới nảy ra ý tưởng đó.
    Thực tế, bạn không quá cần thiết phải cưa lại.
    Và thực tế, khả năng cưa lại được của bạn không nhiều.
    Cá nhân, rất không thích Spider girls!
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi mềnh không đến đâu, đừng post lên làm gì.

Chia sẻ trang này