1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ tớ , có nên cưa lại người yêu cũ không,và TH của tớ cưa lại có khó không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 16/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hự, Tuấn, Dần, Ngọ là 3 hợp mà Thầy phán
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    78 năm nay ko lấy vợ được rồi, hắn và em vậy là ko có duyên, sang năm hắn lấy vớ mới là hợp ( anh có 2 thằng bạn 78 cũng chưa vợ mà )
    2 đứa đương số đều Dương, TRỜI KO CHỊU ĐẤT MÀ ĐẤT CŨNG CHẲNG CHỊU TRỜI, âu cũng là do 2 đứa có duyên mà ko có nợ nên ko thành , đàn ông tuổi này tính cô độc, có vui buồn ít bộc lộ ra ngoài mà hay để bụng, tính tự ái thì cao vãi đái ra ý ^:)^
    Nếu đôi tuổi này có lấy nhau thì người con gái phải chịu nhịn, kiềm chế
    e***: cô em mà còn ý định quay lại, chỉ còn có nước quỳ ngối và thú tội , may ra sẽ thành công, nhưng nếu có thành công mà sau này nên vợ chồng, cô em cứ có cái tính như hiện thời thì cũng dễ bỏ nhau
    Nói chung đôi tuổi này đi với nhau đều tốt, 2 bên tương trợ cho nhau
    được Ngũ đế, được Bát quái, được Thiên can - Địa chi, được Ngũ hành ===> Tốt, chỉ có Am Dương là ko được ===> gải phải biết nhịn trai
  3. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là thế này
    Em thì cũng chả yêu gì thằng kia
    Trước, tưởng mình có giá, còn lừa được thằng khác ngon hơn lên bỏ nó
    Giờ thấy toàn những thằng chán đời nên muốn quay lại với con gà béo
    Nói thật, có thằng điên mới quay lại với em...
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Tuổi rất hợp
    - Cố gắng giằng lòng mà tiến đi, trai này đang chán nản cô lắm rồi. Lấy chân thành ra mới mong thắng đc anh ta, sau đó thì nên thay đổi bản thân, hết lòng với anh ấy.. Trai tốt đấy, ko có nhiều đâu. Nhớ nhé, chân thành chứ ko phải luỵ
  5. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi . vừa rồi em vào chat . Hỏi anh ơi em nhớ anh , anh có nhớ em không .
    Anh ấy nói .
    Anh xin lỗi
    Cái gì đã qua thì để cho nó qua em ah.
    Thế là đã xong .
    Em cảm ơn mọi người , em đã làm rùi mà không được , âu cũng là cái duyên số .
  6. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ :)
    Thôi bạn à cái gì đã qua thì cứ để nó qua thôi, mình cũng đã làm hết khả năng rồi. Không nên nhìn về cánh cửa đã khép làm gì nữa, hãy để những cánh cửa khác mở ra cho mình :)
    86 năm nay ko lấy chồng thì 2 năm nữa mới lấy được, trong khoảng thời gian đấy chắc sẽ có nhiều cảnh cửa sẽ mở ra thôi.
  7. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vâng cũng buồn , cũng là bài học cho em .
    Tìm 1 việc gì đó có ích để làm thui . Nó cũng là bài học cho tính ích kỉ của em mừ . Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ , em out đi họp lớp đây ah.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh ta tự ái cao. Bạn cũng đừng buồn, khi anh ta quay lưng thì bạn cũng đừng tiếc, chỉ tiếc là một cơ hội mối tốt mà bạn lại để lỡ thì cũng uổng, mà thôi lỗi cũng có một phần ở bạn, vì bạn chỉ tiếc của chứ không thành ý, nên người ta phủi cũng là cái nợ duyên. Không phải của mình thì ắt là không phải, mà người phải thì là đúng (như anh bạn thứ 3 ấy) nói không trật mà bạn yên lòng đi thôi chúc phúc cho bạn hay, có gì thì phone với nhau hay, ai đời lại lơ, vì ai đấy? Có phải vì người đó mà người ta đã xếp xó mình rồi không? Đừng trách nữa có trách thì trách anh bạn thứ 3 vô tình. Phỏng? Thôi nói từ đừng giận la nữa, đâu cũng có phước phần cả rồi, sự thật thì khó nghe nhưng làm bạn âu cũng không phải lẽ. Nói thế cho nó gọn đi chứ anh bạn thứ 3 đâu có tường tận, ừ đành là nói thế nhưng cô ấy giận người yêu cũ, không hẳn đâu. Ai lại không tự ái. Thế nhé bạn nhé. Có gì phone mình nói thêm.
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Uầy.. đúng là có làm, nhưng làm cho có thì tốt nhất đừng nên làm, kquả còn tệ hơn.. bởi vì trong lòng e có thực sự là yêu a ta? có thực sự cần a ta hay chỉ là tiếc nuối?
    - Lời khuyên chân thành: phải xem lại chính mình, vì nếu ko có tình cảm "thật" thì ít ra cũng phải diễn "giống như thật" còn nếu ko biết nữa thì giải tán.
    - Ko chỉ riêng "hắn" mà là tất cả mọi người, khó có ai mà cầm lòng đc với sự chân thành cả
    - Đừng nói là hắn ta chưa quen ai, cho dù có quen, nhưng e gái lúc nào cũng đc sự chú ý và đc giành cho tình cảm nhiều hơn, nó chỉ đang bị che khuất bởi cái mà e đã thể hiện với anh ta lúc trước
  10. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vâng nhưng nói được có 2 câu anh ý đã nói thế rồi , vậy là anh ý đã clean hết rồi đúng không anh ?
    Em thấy nick anh ý Ol,em mới vào hỏi . Em nói : Anh ơi , em nhớ anh . Anh còn nhớ em không .
    Anh ấy nói luôn : Xin lỗi em , cái gì đã qua thì nên cho qua .
    Vậy em còn biết nói gì nữa .
    Hic, anh ấy nói thế rùi thì sao mà còn quan tâm chân thành hay không ah .

Chia sẻ trang này