1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ tớ trường hợp của tớ hộ cái ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hdts, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Không có knghiệm mấy vụ này , nên tui chả thấy cơ hội đâu cả .
    Sơ sơ về anh ng yêu : cao to (hơn tui ) . Có kể có lần coi bói thì em này với ng yêu kô hợp , nhưng em ấy nhấn mạnh em ấy "không tin" .
    Tóm lại con gái nhìn hiền hiền nhưng khá cao thủ. Làm mình rối rắm chả biết đường nào mà lần
  2. jumanji77

    jumanji77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mời bác vào đây ngâm cứu :
    http://www10.ttvnol.com/tvty/534284.ttvn[/url]
  3. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    khuya bác, sáng em .
    Em có thấy cái vàng vàng đó, bởi vậy mới nói là bác muốn nghĩ dưa gì thì nó là dưa đó .
    Nhiều gái chưa có người yêu, nhưng lại không nỡ nói thẳng là "xin lỗi, em chả có feelings gì với anh", nên vẫn mượn cớ là có rồi để các anh đỡ đau lòng mà.
    Nếu bác chưa máu xoắn đến mức cần lấy vợ ngay thì cứ từ từ, đủng đình xem tình hình mà tiến. Hồi đấy em cưa vợ em hết gần 2 năm, ai chê chậm thì em cũng cười trừ thôi , cưa xong rồi ngã đứ đừ từ đó đến giờ nè
    Giả sử em nó có người yêu thật rồi, mình thêm tí xíu cạnh tranh vào cũng chả hại gì, có khi còn giúp cho em ấy chứ. Tình cảm của em nó với chú kia nếu đủ lớn thì sẽ lướt qua được, còn không thì bác hưởng
  4. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    ôi giồi ôi, anh iu em cũng đang ở đấy, cho em hỏi Tokyo có nhiều em "ali mơi mơi" như thế ko hả bác, lại vừa xinh vừa cao nữa chứ, chẹp, em là em lo lắm
    Sodi bác em cũng nghĩ là dưa bở, em ý có thích nhưng chỉ là thích có ng quan tâm theo đuổi mình thôi, vẫn còn phải giữ giá "chung thuỷ" nữa. Cũng ko loại trừ khả năng dưa bở chuyển thành dưa hấu nếu bác thực sự tấn công. Gì thì gì con gái xa nhà vẫn rất là dễ đổ , haizzz, buồn nhở.
  5. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Giai gái gì cũng có nhiều loại pác ạ.
    Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tui hiện tại, cứ làm quen cái đã . Vì hiện giờ còn nhiều viêc cần giải quyết hơn .
    Yên tâm, ít như lá mùa thu . Mà có thì cũng đc xây đê xây thành rồi .
    Cái đó kô fải sodi gì vì tui là ng hiểu thực tế , đứa em họ (gái) học cùng trường tui đây có người yêu ở VN, mà nó yêu tay kia lắm, chỉ trông học xong để về ... cưới , tui mở mồm ra cũng chỉ khuyên em tui yêu cậu kia.
  7. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị góp ý : có thể qua cách post bài theo cách suy luận của tui về cô bé kia có thể dẫn đến các bạn hiểu lầm xấu về cô bé này, đó là điều tui kô muốn .
    Tui khẳng định : đây là 1 cô bé khá tốt. Giọng nói nghe rất hay. Khuôn mặt đẹp theo kiểu hiền dịu. Việc em nó có nói chuyện với tui tui nghĩ chẳng qua là xa nhà, nhớ gđình , nhớ người yêu, gặp tui là dân buôn dưa lê giỏi nên mới trò chuyện thôi . Có lẽ kô nên vừa giỏi buôn dưa lê lại giỏi luôn ăn dưa bở
    Hiện tại đó là những gì tui nghĩ về em này. Có 1 điều chắc chắn giờ em ấy yêu ng khác bên này thì tui sẽ nghĩ xấu em này . Thế thì sự lựa chọn của tui sẽ là kô đi theo chiều hướng đó .
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Em bám topic của bác để học tập, số là cũng đang có cảm tình với một cẳng dài. Vì gái cao hơn nên tán tỉnh bị khớp đòn lắm. Vả lại những thằng nào lùn hơn gái, kiểu gì nó cũng coi thường một phần.
    Bác thành công báo em một câu, em đến tận nhà bác học nghệ.

Chia sẻ trang này