1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn khẩn trương giùm em đi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libra84, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đã cảm ơn các bác 5* , giúp em vụ này , nếu sau này thành công , em mới các bác đến " chung vui " với em cốc cà pháo
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Dạ bá cáo bác ,
    1 thái độ cô bé vui vẻ , nói chuyện nhiều , cũng biết cách gợi chuyện trước mỗi khi em ngừng nên bọn em nói chuyện không hết
    2Em thì có bao nhiêu thể hiện bấy nhiều hết rồi đấy ạ , vui tính thì em nói chuyện làm cô bé cười suốt , lúc cần tâm sự thì em cũng " nhẹ nhàng " tình củm lắm .Thỉnh thoảng còn phụt ra lời khuyên trúng ý làm cô bé sướng rơn .Có vài hành động mà các bạn gái có thể nói là " vô lăng " Túm lại là cô bé cũng cảm tình với em ( mỗi điểm này làm em còn tự tin tí xíu , chứ bình thường nhìn thấy chị em xinh xinh là em ngượng ngùng xen lẫn 1 ít thẹn thùng lắm )
    3 như em nói ở trên , vấn đề nói chuyện thì em các bác cũng có tí vốn nên không ngại đâu ạ . quan trọng là có kế hoạch nào đi chơi vui vẻ hoạt động ( kiểu Mỹ), xen lẫn tí lãng mãn tình cảm ( kiểu Hàn ) , và thỉnh thoảng lại tâm sự ( kiểu Trung /).
    Đấy , còn gì thắc mắc nữa các bác cứ hỏi em , cho em nhiều phương án càng hay thì càng tốt ạ
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chà, nói chuyện rôm rả thế thì chúc mừng, buổi thứ 2 này mà chỉ dừng lại ở nói chuyện thì e là thu hoạch hơi hẻo . Vui vẻ thế này thì làm gì mà chả đc, ko cần phải có lịch làm gì, thậm chí hỏi xem em ý thích làm gì cũng đc. Vài phương án: đi ăn tối, đi ăn kem, đi dạo (Hồ Gươm, phố cổ,...), film,... Nói chung là cứ thoải mái đi, cả mình cũng phải enjoy nữa chứ. Goodluck.
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chà, nói chuyện rôm rả thế thì chúc mừng, buổi thứ 2 này mà chỉ dừng lại ở nói chuyện thì e là thu hoạch hơi hẻo . Vui vẻ thế này thì làm gì mà chả đc, ko cần phải có lịch làm gì, thậm chí hỏi xem em ý thích làm gì cũng đc. Vài phương án: đi ăn tối, đi ăn kem, đi dạo (Hồ Gươm, phố cổ,...), film,... Nói chung là cứ thoải mái đi, cả mình cũng phải enjoy nữa chứ. Goodluck.
    Nhưng mà bác ơi , vấn đề nếu đơn giản vậy thì em cũng không dám làm chật cái đất TVTY này , quan trọng là em cũng đang chiến đấu với 12 đồn địch
    tại sao lại là 12 , lí do là thế này ạ , trước em thì cũng có 1 thằng nhóc ( em gọi thế nhân tiện xả stress ) , cũng xí sớn bén mảng chơi thân với cô bé , mà nó đc cái có nhiều thời gian gần bên bé hơn . ( kiếp đến sau nó khó khăn thế đấy các bác ạ )
    Em thì cam đoan là cô bé chưa chính thức là người yêu của ai cả ( em không thích chọc gậy bánh xe nên nếu cô bé đã chính thức có người yêu rồi thì em lượn ngay ).Các bác cũng thừa kinh nghiệm để hiểu , thời buổi Chứng khoán rồi , cổ phiếu nào mà " xinh xinh , đẹp dẹp , hiền hiền " là có vô số tay nhảy vào ngay , nên chuyện chiến đấu là điều không thể tránh khỏi rồi .
    Vấn đề chỉ là phải oánh bật thằng nhóc kia ra khỏi bộ nhớ Ram của cô bé thôi .
    Em theo chủ trương , chuyện mình mình lo , cứ thể hiện mình hết mức , thậm chí vượt mức ( với ban huấn luyện TVTY cực mạnh chống lưng thì lo gì đúng không ạ )
    Em cũng xác định , điều kiện đang tốt thế này mà buổi đi chơi thứ 2 chỉ dừng ở nói chuyện thì đúng là 1 thất bại ( không khéo đến cả chị em cũng cười cho ấy chứ )
    Nhưng mà chắc em cũng chỉ cố gắng noi gương các chiến sĩ Gà đã ngã xuống là cố mà " chạm cái tay em ý " gọi là chiến lợi phẩm . ( mình nói thế cho nó xôm thôi , chứ không có ý xấu gì đâu , các bạn nữ đừng sợ nhá )
    Được libra84 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 26/04/2007
    Được libra84 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 26/04/2007
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chú cứ nắm tay thật rõ ràng vào ko có j phải sợ cả
    mà chú này sinh năm bao nhiu mà hỏi buồn cười thế
    ko có chiến lợi phẩm thì ko những chú chán mà người ta cũng chan nữa cơ
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái mà bác ơi .
    tuổi em thì cũng cây cao bóng cả rồi , ở ngay trên cái nick của em đấy thôi .
    như em đã trình bày với các bác , em nó lại đang đứng giữa dòng đời , gồm em , và thằng nhóc kia .
    Sợ vội vàng tấn công quá làm cô bé sợ , lùi về phòng ngự thì có khi lại làm thằng nhóc kia " ngư ông đắc lợi " .
    kể thêm tí tình tiết để các bác tư với lại vấn cho em là : em thì có lợi thế "nhân hoà" hơn thằng nhóc kia là nói chuyện hợp với cô bé , tính tình cũng hợp hơn ( điều này chính cô bé nói ) , nhưng thằng nhóc kia thì lại có địa lợi , là học cùng lớp bé .
    Bây giờ chỉ còn là vấn đề " thiên thời " chính là ngày đi chơi này đấy , các bác giúp em để em dành " chiến thằng chung cuộc " , để không phụ lòng các bác tư vấn .
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Gái này còn đi học, tuổi nhỏ thì suy nghĩ sẽ già hơn bọn giai cùng tuổi, chưa chắc đã thích bọn choai, nên bác có lợi thế là lớn tuổi hơn, chín chắn hơn. Tỏ ra đc nét nam tính, đàn ông hơn thì đỡ cho gái cái khoản "cân nhắc".
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em hóng hớt tí, cho em hỏi trong bảo tàng dân tộc học nó có cái chi mô
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thực ra câu chuyện lại ở 1 hướng khác ạ , em và cô bé bằng tuổi , nhưng học khác trương ĐH , thằng kia học cúng lớp cô bé .
    Nhưng điều thứ 2 thì bác lại nói chính xác ạ , cô bé suy nghĩ chín chắn hơn tuổi + em vừa đi làm vừa học nên cũng thuộc dạng già dặn , điềm đạm hơn .
    Túm lại là em cung không ít lợi thế .Quan trọng là bây giờ ......
    ...........
    ...........
    ...........
    sao chẳng có bác nào cho em thêm phương án để đi chơi thế nhỉ ?
    các cao thủ rong ruổi khắp HN đâu , vào lên kế hoạch cho 1 ngày đi chơi giùm em với .
  10. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Tôi khuyên ông , mỗi 1 lần đi chơi với ẻm là 1 lần cơ hội (cơ hội vàng) ông mà không nhanh nhanh cái tay lên thì có thằng kia nó cầm tay em ý đấy .... he he ..nói thế thôi , đây là buổi hẹn thứ 2 của ông chứ gì , thế thì đừng có mà dại nghe theo lời các bác mà xúi ông cầm tay ẻm , mịa , có khi tình cảm chưa rõ ràng ông làm thế có mà chết .(Tâm lý con gái trong mấy buổi hẹn đầu tiên là chỉ thích vui vẻ và có ấn tượng tốt , tránh sự riêng tư thái quá )
    Ông chia kế hoạch ra làm 2 phần :
    Thứ 1 là đi vào ban ngày (khoảng thời gian buổi chiều đấy ) nên đi ở những nơi rất rất công cộng , VD như : công viên . bảo tàng , hội chợ , văn miếu , ....( gọi là đi dạo và ngắm phố phường ) ...lúc đó thì tha hồ mà buôn dưa lê , dưa cóc ...
    Thứ 2 là khoảng thời gian buổi tối , lúc này đã đến giờ đáp ứng nhu cầu của thằng dạ dầy , rủ ẻm đi ăn ở một nơi mà ẻm thích , hoặc ẻm biết ( đôi khi cũng cần cho con gái chủ động - như thế thì họ sẽ có hứng hơn )....còn không thì trong nội thành Hà Nội đấy , ông thích chọn món nào thì vào ăn thôi , cái này thì tuỳ sở thích mỗi người !.....Sau đó rủ nàng đi uống nước , cà fê cà fáo gì gì đó ( Kiếm quán nào lịch sự và lãng mạn là OK - nhưng không quá kín đáo ), lúc này thì ông có sự riêng tư rồi , tha hồ mà tâm sự ( gián tiếp đề cập đến lần hẹn thứ 3,4,5,6,....) ..sau đó lại lang thang rồi đưa ẻm về nhà cho ông Nhạc ! ...Đêm về lại tính kế lần hẹn thứ 3 ...to be continue ...OK ! Good Luck !

Chia sẻ trang này