1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn khẩn trương giùm em đi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libra84, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế oan cho em , dù bây giờ mới lên đây hỏi các bác , nhưng em cũng mấy mối vắt cổ rồi , chẳng qua lần này thấy cũng già rồi , thôi thì chốt hạ để còn an cư mà lạc nghiệp , thế nên em mới nhờ các bác tư vấn để quyết chí thành công .
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hay hay , chiêu này chắc ngon đấy , tại em là dân Kiến ạ , mà nàng nhà em cũng đã học vẽ 3 năm , chỉ tại cái số nên nàng chuyển qua học cái khác
    nên dính phát tô tô vẽ vẽ thì chắc nàng sướng lắm
    mỗi tội cái , bác nói rõ thêm giùm em , vẽ bằng sơn xì thì chuẩn bị ngoài sơn ra , thêm khẩu trang thôi đúng không ạ ?
    mà vẽ ở chỗ Hàn guốc ấy , có vấn đề gì không bác , chứ đang vẽ mà người ta ra bắt thì coi nhu tạm biệt tình yêu .
    bác viết thêm tí chi tiết cho em nhá
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    QUAN TRỌNG CHÚ LÀM THẾ NÀO HÔN DC EM Ý. NHƯ THẾ COI NHƯ BUỔI ĐI CHƠI TỐT ĐẸP
  4. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    mịa kiếp,nghe lời ông bạn tôi nắm khuỷu tay em bị em cho fát cùi trỏ vào cằm máu chảy thành sông..em vội xin lỗi và nói: "oái,em cứ tưởng là thằng nào hoá ra là anh"(các bạn cẩn thận với những em là cầu thủ bóng đá đấy!)
    [/quote]
    Chiêu này cần vận dụng tinh tế (thực ra ko khó), nhưng nếu vận dụng ko khéo bị đối phương cho ăn cùi trỏ là phải rồi
  5. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua uông rượu say quá, giờ vãn con hậu quả, để lúc khác tôi tư vấn cho
  6. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn xui dại em nó, mới đi chơi lần 2 mà đã kêu em nó hun rồi à? Tôi mà là em bé kia thì không có lần 3 nữa đâu.
    Cả hai em đang là SV nên chọn địa điểm vui chơi cũng cần phải phù hợp theo lứa tuổi và sở thích chứ. Chẳng biết mọi người thế nào chứ tui thì ghét nhất vào công viên.
    - Nếu được đi từ 2or 3h chiều, tôi nghe nói ở CV thống nhất hay Thủ lệ có nhà bóng chơi cũng được đấy. Rủ em vào chơi thật thoải mái cùng mọi người và tất nhiên có nhiều va chạm mà chắc chắn nàng không trách được đâu
    - Khoảng 4h thì qua Rạp chiếu phim Quốc Gia( nếu có thẻ SV mang đi được giảm giá vào ngày CN đấy), chọn bộ phim nào đừng tình cảm quá đấy, tốt nhất phim có hướng hành động thì tốt, thỉnh thoảng sợ quá nàng sẽ nép vào bạn...oh bạn tha hồ được thể hiện tính nam nhi mà không sợ bị kêu là thô quá. ( đây là chiêu anh xã tôi đã làm)
    - Hết phim rủ nàng đi dạo phố, ăn các hàng ăn vỉa( Đang là SV đừng vào các nhà hàng, mất điểm lắm) và có thể mua những thứ đồ rất rẻ mà nhìn cũng yêu bán ở chợ SV để tặng nàng.
    - Cả buổi đi chơi thấy nàng vui vẻ, thoải mái thì cuối cùng mua một bó hoa ( không phải hoa hồng nhé) tặng nàng và nói " cảm ơn bạn đã cho mình một ngày nghỉ thật ý nghĩa".
    Đây là quan điểm của mình thôi, tại ngày trước mình không thích những anh chàng khoe mẽ, mới quen đã bày đặt tặng quà, thích vào những nhà hàng để ăn uống trong khi SV tiền tiêu hàng tháng còn hạn chế. Anh xã mình là người có khả năng tán kém nhất thì lại chiến thắng đâý. Vậy nên tất cả phải thật lòng,có sao dùng vậy nhé, cứ từ từ thôi. Đừng nên vồn vã quá, con gái nhà lành sẽ sợ đấy em ạ
    Chúc thành công.
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    bác này xem lại phần trên đi
    đã nói rõ là hôm đấy ngày nghỉ mấy cái chỗ công cộng chật ních người đi làm cái j
  8. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần sơn xịt thôi khẩu trang làm jè
    càng đơn giản càng hay - nếu sợ bị mùi sơn thì chọn chiều gió mà sơn ko nên cẩn thận quá...<em nghĩ thế -galăng thì được nhưng cẩn thận quá lại mất hay >
    trên đấy chúng nó cũng sơn đầy đường roài nên ko phải sợ chuyện bị cấm
    típ nhé :
    ăn kem xong chắc cũng phải 5-6h mà em nó cũng no roai` (hix ăn cái cốc kem đấy xong đến mình còn no đến mai nói j đến gái ) đề phong trường hợp em này ăn ko hết hoặc có hệ tiêu hoá dual core chúng ta có pa2 dự phòng
    +,ăn phở cuốn trong đường phía trong hồ Trúc Bạch nhớ chọn cái quán chỗ đi qua cầu..(hix chỉ nhớ đại khái thế thui ko nhớ tên phố) mà bất quá ăn quán nào cũng được cả 1 dãy tha hồ chọn...
    cuối cùng có thể kết thúc bằng 1 tuần Trà Hoa Cúc (gần Tăng Bạt Hổ) -->hơi đắt khoảng 20-25k/tách nhưng chỗ ngồi thì miễn chê .
    hoặc nghèo hơn chút thì ra ngồi chỗ gần bờ hồ Thuyền Quang vừa rẻ vừa mát tha hồ nói chuyện .
    kết thúc đẹp nhé : nhớ là phải có đụng chạm j đấy để em nó hiểu ý ko cần rõ ràng nhưng nhớ là phải có ok ?
    good luck
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác này mà em xúc động khoá rưng rức .
    Kế hoạch đẹp thế này mà không nên cơm cháo gì thì thật có lỗi với tâm huyết của bác .
    Em đã gửi quyết định đến cô bé , là ngày thứ 2 rồi ạ , các bác thấy ngày ấy ổn đấy chứ ạ , tránh được CN , mà thứ 2 vẫn được nghỉ ..
    Chắc vấn đề kế hoạch thế là quá ổn rồi các bác nhỉ ?
    Tiếp theo xin các cao thủ Gà đã từng có kinh nghiệm lâu năm, cho em xin các bài như nắm tay nắm chân để em thực hành ngón cầm nã thủ , ít ra cũng để cô bé hiểu tình cảm của mình chứ nhỉ ?
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vàng vàng bác nói làm khó em quá .
    1 Hun thì chắc chắn không rồi , ( mặc dù nói thẳng ra , ai mà không thích chắc biến thái , nhưng chưa phải lúc đúng không ạ )
    2 Bác bảo chúng em đi chơi nhà bóng sao giống mấy em 4-5 years old quá , chứ bọn cấp 2 chúng nó còn không chơi trò ấy nữa rồi bác ơi
    3 Cô bé nhà em chẳng khác gì các cô gái khác , có đúng 1 điểm, không xem phim thì thôi, đã xem thì 1 là tình cảm khóc lụt nhà lụt cửa , 2 là ma quỷ giật gân ( sợ thế nào cũng chẳng xi nhê )
    Có khi cô bé chưa nép vào em , thì em đã sùi bọt mép rồi ấy chứ )

Chia sẻ trang này