1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn khẩn trương giùm em đi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libra84, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ối ra bến HQ cẩn thận đó, tớ thấy mấy vụ cướp xe cướp của ở đấy rùi, tối thì nhiều vô kể còn ngày thì có lần giữa 12h trưa đấy. tại ở đấy nó vắng, có hét cũng ko ai bít >"< ấy mà dẫn gf đi thì phải cẩn thận
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    em xin cập nhật thêm phần kết quả xổ số như sau.
    nàng đã nhắn tin lại , nói Nàng cảm ơn vì 1 ngày đi chơi vui vẻ , và thêm mấy chuyện nữa là ......... của riêng em .
    cảm ơn các chuyên gia tư vấn đã giúp em có 1 buổi đi chơi thành công .
    sau này sẽ có nhiều vấn đề khác em lại lên cậy nhờ nhà các bác . cảm ơn các bác lần cuối .
  3. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    kinh hãi nhất là đi Hải Tặc muốn ói dã man tui đi còn bị máu buồn nổi đầy người chả hỉu mô tê răng rứa j
    mà nàng này đi thế này đã hét ko bít ra nước ngoài còn hét mức nào nhỉ e lệ đáng iu ghê
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ôi , phải nói 1 câu là bọn nào cướp của những đôi yêu nhau là 1 bọn thất đức hơn tất cả những bọn cướp khác , chúng nó làm thế không những cướp đi kinh tế của người ta, mà còn oánh vào tinh thần nữa , từ 1 chuyến đi chơi vui vẻ ----> 1 vụ trình báo cướp trên đồn công an .
    Đúng là " không còn gì độc ác hơn"
    bác nói tầm sáng em thấy còn đúng , chứ tầm tối , bọn nó chắc có thêm 1000 cái mạng mới dám vào cướp , anh chị em , các đôi cứ gọi là đỗ san sát cạnh nhau , cướp được mà không có cái mạng để tiêu nó thôi
  5. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    tìm cho các bác một số địa chỉ quán cafe ở Hn này (một số quán em đã đi rồi nhưng hầu hết là hóng hớt từ bạn em thôi nên các Bác cứ đi thử rồi về đưa ra kết luận hộ em để lần sau em biết để...tránh nhé!) Đây là qua mấy lần mò tìm, copy hết từu blog đứa này đến đứa káhc nên em cũng chẳng biết tác giả của cái này là ai đâu các Bác ạ.
    1. Quán cũ kỹ
    - Dĩ nhiên nói đến quán cafe ở HN em không thể không nhắc tới quán này: Cafe Đinh 13 Đinh Tiên Hoàng. Một thời nổi tiếng cafe rock ở HN, bây giờ quán Đinh chẳng còn chất như thế nữa (tuy nhiên dân rock gạo cội vẫn hay ngồi ở đây). Quán bé tí, bàn ghế bé tí, cốc chén bé tí, thú vị ở con đường đi lên quán cũng bé tí dưới những chiếc ba lô du lịch. Quán do bà Bích, con gái cụ Giảng (Cafe Giảng) mở, có món sữa đậu nành khá ngon. Quán này có mấy điểm thú vị sau: có hai tấm ảnh chân dung cũ kỹ cực ấn tượng, hai vị trí đẹp nhất để ngồi nhìn ra hồ, một là tựa vào tường phòng trong nhìn thẳng ra hồ, hai là tựa vào cửa ban công nhìn xuống đường, quán có những bình hoa rất hay. Tuy nhiên dạo này lên đây rất dễ gặp các em tuổi teen .
    - Nhân tiện nói đến cụ Giảng ở trên, cafe Giảng cũng là một quán lâu đời có tiếng ở HN (ở ngay đầu Hàng Gai, nhìn thẳng ra Hàng Đào). Quán có món cafe trứng nổi tiếng, ngoài ra thì do mới ngồi đây 3 - 4 lần gì đó nên em không recommend gì về đồ uống ở đây cả. Ngồi ở quán nhìn ra phố Hàng Đào rất lạ, từ một ô cửa hẹp nhìn ra một con phố dài hun hút và cực kỳ sầm uất, cũng là một cảm giác hay ho. Quán nghỉ bán khoảng 2 tiếng buổi trưa.
    - Cùng thể loại với cafe Đinh và Giảng là cafe Lâm - Lý Thái Tổ (ngoài ra còn có cafe Năng, Nuôi v.v.. nhưng những quán này em chưa ngồi bao giờ). Cafe Lâm trước đây nổi tiếng vì tranh phố Phái và cafe ngon. Bây giờ tranh treo trong quán không còn là các tác phẩm của cụ Phái nữa (e không biết gì về hội hoạ, nhưng đoán thế), quán cũng không phải của những người chủ xưa nữa, mà đã được chuyển nhượng cho người khác. Tuy thế, ngồi quán này uống cafe vào những buổi sáng chủ nhật đầy nắng và ngắm ánh nắng xiên qua các hàng cây cũng rất đẹp. Đây cũng là một trong những quán được dán nhãn "Quá khứ" của em .
    2. Quán lịch sự - có đầu tư về nội thất và phong cách
    - Serenade (Ngô Quyền, gần ngã tư Tràng Tiền): quán lịch sự và lãng mạn. That''s all .
    - Ciao (Hàng Bài, đối diện Tràng Tiền plaza): có cảm giác khá ấm cúng, nói chung thì em vẫn luôn thích ngồi trong các quán cafe và ngắm dòng người đi lại ngoài phố, ngăn cách bởi bức tường kính, cảm giác như mình đang xem cuốn phim cuộc sống, mình là khán giả, khán giả thôi . Vì vậy Ciao ngồi tầng 1 thích hơn tầng 2.
    - Amigo (Lý Thường Kiệt, đối diện New Windows): Style không đặc biệt lắm, cũng không có gì đáng chê trách. Do quá kinh hoàng với New Windows (đã vào khoảng 3-4 lần và nhất quyết sẽ ko bao giờ vào nữa), nên nếu chọn một quán uống nước trên phố LTK, đó sẽ là Amigo.
    - Paramount (Nguyễn Chí Thanh, cạnh New Windows): Với lý do giống trên, nên nếu uống nước ở Nguyễn Chí Thanh thì Paramount sẽ là sự lựa chọn .
    - Hà Nội phố (Trần Nhân Tông, gần hồ Thiền Quang): Na ná như những quán trên, món bánh ngon, đã từng ngồi một ngày mưa. Tạm ổn!
    - Yến Trang (hay Trang Yến gì đó không nhớ, ở ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du):
    - Nguyễn Sơn (Phan Bội Châu, đối diện quán ăn Ngon): thật ra đây là hàng bánh. Uống nước ở đây rất tiện vì ăn bánh ở đây rất ngon . Có một khoảng hẹp ở tầng 2, ngồi ở đó nhìn xuống đường cũng hay hay.
    - Hale Bar - Nguyễn Du, có nhạc cũng tạm, không phải là nơi yên tĩnh. Đừng gật đầu đồng ý với đồ uống waiter giới thiệu bởi giá đồ uống đó rất mắc.
    - ILU Bar - (trên tầng 7) 2 mặt đường: Đường Yên Phụ và Phó Đức Chính - view cực đẹp: Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, sông Hồng, Khách sạn Sofitel plaza...he he he...phong cách nhạc, đồ uống kiểu Mỹ. Đồ uống giá cực cực mắc (đôi khi thay đổi theo giờ trong ngày) và có tính 5% service charge
    - Nutz Bar (trong khách sạn sheraton) Tối thứ 7, vé vào cửa 50K miễn phí 2 đồ uống vui nhộn với salsa
    - Z café ?"Tông Đản , thỉnh thoảng hay mời ca sỹ ?onổi nổi? kiểu Hồ Gươm Xanh nhưng nhỏ hơn
    - Opera club, số 5 Đặng Thái Thân, chưa vào bao giờ nhưng có 1 người bạn đã vào, đồ uống mắc (nhưng không mắc bằng ILU), toilet có rải cánh hoa hồng, nhạc nhẽo, nhưng có cảm giác hơi buồn ngủ và rất khó chịu vì waiter chăm sóc quá kỹ.
    3. Quán có view đẹp
    - Hồ Gươm Xanh (Hapro): hehe nói đúng ra là gần Hồ Gươm Xanh, đi vào sân và lên tầng 6, quán nằm ngoài trời. Ngồi ở quán này nhìn xuống khu vực Hồ Gươm thì thôi rồi là đẹp, ăn đứt Hanoi City View (vừa bẩn vừa chán ), nhưng đồ uống thì không có gì đặc biệt.
    - Chim Xanh (phố Khúc Hạo, phố này ngắn tí nên tìm quán này cũng dễ ợt ): quán có khoảng vườn rất đẹp, phong cách cũng tạm ổn với những phòng nhỏ xen kẽ với vườn. Ngồi trên tầng 2 tha hồ mà mát và thiên nhiên .
    - Cafe Báo (Trần Quốc Toản, khu vực ngã tư Quang Trung): Quán có sân đẹp với một gốc xà cừ cổ thụ to vật vã. Quán này được mỗi khoảng sân đẹp chứ mọi thứ còn lại đều không đặc biệt (thế mà vẫn ăn điểm). Nhớ một buổi sáng mưa bão, ngồi trong quán nhìn cây cối tơi bời ngoài trời qua những khe mành mành hẹp. Quán vắng và lạnh. Một cảm giác nao nao, mình đã có những lúc rất ngốc . Quán này bây giờ chống chỉ định lên với con trai . À mà quán này còn được biết đến vì những hiện vật thời bao cấp nữa.
    - ZigZac (phố Nguyễn Xí, trên gác, đối diện hiệu sách): hồi xưa là Babyllon, để hoang tàn hơn cả thành Babyllon nếu bây giờ vẫn còn . Từ khi được sửa sang lại thì cũng ok lắm, ngồi quán này nhìn xuống phố Tràng Tiền rất hay, không biết món sữa chua đánh đá đặc biệt hồi xưa sau khi sửa quán có còn không nữa.
    - Cổ Ngư (đường đê Yên Phụ): Quán này phục vụ và nội thất cực kỳ tồi, được mỗi khoảng không gian nhìn ra Hồ Tây. Đây là sự lựa chọn của em mỗi buổi sáng chủ nhật, sau khi ăn sáng. Ngồi ngắm Hồ Tây buổi sáng hay phết, dù sương hay nắng. Quán có món trà hoa cúc cũng tạm được.
    - Highland chân Cột Cờ: không hiểu sao trong các quán Highland em chỉ thích ngồi quán này. Cũng hay.
    - phố Cổ (11 Hàng Gai): đi qua hàng lưu niệm lên quán. Quán nhìn xuống Hồ Gươm ở một vị trí cũng khá đẹp. Buổi tối thường quá đông, nên lên quán buổi chiều là thích nhất.
    4. Một số quán high recommend khác
    - Phố cũ - 30 Phan Bội Châu, quán có cái gác lửng bé, thấp, (ai cao cẩn thận), đồ uống được, giá được. Ngồi vào hôm mưa rất thích
    - Phố cũ - Hàng Bông: ngược lại với quán trên, vườn rộng, không có gì phàn nàn và không có gì đặc sắc ngoài một lần đến đấy gặp anh diễn viên phim truyền hình (hâm mộ lắm nhưng ko biết tên anh ý đâu!)
    - Enter 58- 58 Bà Triệu, đồ uống hơi đắt, có lần ăn khoai xin giấy ăn ko có, khăn ướt ko có, cuối cùng đành vui lòng lau tay vào rẻ lau...chít cười.
    - Opera Kim Cương - 108 K4 , khu tập thể Bách Khoa, Hà Nội (khó tìm đấy)21h có anh Kim cương hát Opera hoặc có ai đó chơi piano (ngẫu hứng thì phải)
    - Hot cafe - đầu ngõ Hạ Hồi, Trần Hưng Đạo, nội thất đẹp, ko gian ấm cũng, mấy anh waiter ở đây sáng sủa, vui tính
    - Photo cafe - quán Sứ. Quán này hay ngồi với bạn bè thân nên thích nó vì kỷ niệm. He he he
    - Xe cổ - phố hàng Bún, bài trí độc đáo, ngồi mùa đông thích hơn mùa hè, đồ uống rất rẻ và chia thành 2 loại giá cho khách quen và khách lạ (khách lạ đắt hơn 1K, ha ha ha...)
    - Café Huy, trong ngõ của phố Thái Thịnh - gắn mác "quá" khứ. Cafe Huy bây giờ ở gần trường cấp 3 Phạm Hồng Thái cũng có.
    - Mái lá café ?" Lý Thường Kiệt gần ngã tư Quán Sứ - ko có ý kiến gì đặc biệt
    - Hapro sát Bờ hồ ngay ngã tư Lê Thái tổ, Bà Triệu, Hàng Khay. Đi bộ quanh hồ, mỏi chân hay ngồi.
    - một quán ở đầu phố Trần Quốc Toản có món sữa chua nếp cẩm ngon khiếp khủng,quên tên rồi, bổ sung tên sau.
    - Nhạc Tranh - ngõ 63 Thái Thịnh (ko nhớ chính xác lắm). Thứ tư, CN hàng tuần có guitar cổ điển. Anh Khang và anh Phong hay lên đây đánh. Đồ uống hôm có biểu diễn thì mắc hơn bình thường. Thú thật nếu ko có chương trình thì cũng chẳng đến đấy uống nước làm gì
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , đọc xong cái list bác đưa ra , cảm giác cứ như cả ngày bác đều uống cafe'' ấy nhỉ ?
    Vậy tình hình hàng quán uống nước vậy là quá ổn, có khi đi đến lúc " cưới nhau " còn chưa hết ấy chứ ?
    Nhân tiện bác Gato84 đã giúp đỡ anh em về mảng quán nước , còn bác nào cất giữ những chỗ bí mật có view đẹp để tâm sự tình cảm , thì cũng bật mí cho anh em khác có cơ hội lãng mạn phát nhỉ ?
    Tự nhiên hnay lại nhớ đến hồi đầu em lên chỗ Mỹ Đình , cách đây khoảng 3 năm , lúc ấy trên đó vắng teo , ngồi thích thật , thế mà bây giờ quay lại chỉ nhìn thấy hàng quán mới chẳng đầu người , chán hẳn , nhưng được cái thêm trò " Thả diều " rất hay với những đôi lãng mạn 1 chút đấy ạ . nhưng các bác nên đi vào tầm cuối giờ chiều ấy , chứ buổi tối , thêm mấy bác bợm nhậu ngồi la liệt , mất cả cảm hứng .
    Chắc trong lần đi chơi sau với cô bé của em , thả diều sẽ là lựa chọn đầu tiên của em .
  7. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mấy trò này ở đâu thế các bác ??? Chỉ cho em với
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Dạ chính là các trò chơi trong cái công viên Vầng trăng mà bây giờ nó đổi tên thành công viên mặt trời ấy ạ ( chẳng hiểu thằng quỷ nào óc ngắn thế , đổi 2 cái tên ngược nhau 180* )
    nhưng túm lại là ở trong cái công viên sát công viên nước , bác ạ
    hôm nào bác thử đi cho biết
  9. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chú mày nói thế làm anh thấy tủi thân quá, vì anh đi chơi với cáo nhà anh hơn chục lần mới nắm được tay
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    em thì buổi thứ 2 cũng sớ rớ được cái tay của bé nhà em , nhưng không phải kiểu chính thức bác ạ , nên mãi mà chưa có cái thứ 2
    mấy lần ngồi nói chuyện bao nhiêu lâu , cũng tính cầm tay em cho no tình củm HQ thế mà trình non quá , không nghĩ được ra cách nào hay , mà chộp giật thì lại làm em nó tưởng mình ý đồ xấu thì hỏng .
    Nhưng không sao , em có 1 kế để cầm được tay em ý lâu thật lâu rồi , hy vọng lần này em hiểu ý mình

Chia sẻ trang này