1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[tư vấn] Làm gì trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhpt4, 07/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chung thủy nữa mà,mình đã gặp nhiều dạng phụ nữ này rồi và chỉ qua vài câu thoại là mình biết họ thuộc loại người đó và cũng không quá hiếm. Không xấu không có nghĩa là quá đẹp. Tấtnhiên phải lựa chọn thật kỹ và có biện pháp để yên tâm bảo vệ hòa bình ủa thế giới[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bạn này có cái nhìn khá là chính xác:-??
  2. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1: Cái này thì chưa chắc đâu, với tôi việc tán gái để yêu, đi chơi.... và chuyện tìm hiểu 1 người để lấy làm vợ là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau, kiểu như 1 bên thì có trang điểm, 1 bên để mặt mộc ý
    Đỏ 2: Cái này thì có thể lắm, vì câu hỏi đầu tiên của tôi đã mang hàm ý giả ngu ngơ mà...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trong 6 năm đó, e với nàng vẫn liên lạc thường xuyên bằng đt với nàng, thỉnh thoảng lên trường nàng thăm hỏi, động viên; dịp lễ Tết nào về cũng cùng nàng đi chơi... Còn việc tại sao e không tỏ tình là do nghe mẹ nàng nói với mẹ em rằng nàng nói là trong thời gian đi học, nàng chưa muốn yêu ai để tập trung vào việc học... Sau khi nàng ra trường, đi làm dưới tỉnh thì e bắt đầu tập trung vào việc phát triển tình cảm 2 đứa thì diễn biến nó trở nên như ở đầu top e đã nêu đấy...
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đã tán được em nào để yêu chơi chơi chưa mà cãi hả giời. Loại mà yêu chơi chơi không xác định lấy là loại cũng bản lĩnh ở một khía cạnh nào đó, và cái kiểu của họ không phải kiểu MMichelHung. Kiểu MMichelHung là yêu cô xa rời đám đông cũng thật lòng, nhưng rồi cứ cách xa dần vì nhiều nhẽ chứ không phải là xác định từ đầu là yêu chơi. Loại yêu chơi chơi không xác định có tính sưu tập cao, cũng không giống nhân dạng của chủ top nốt. Thật thà một tí đi.

    Giả ngu ngơ gì, có mà không tìm được cách nào khôn hơn nên hỏi thô thì có. Mà cơ khổ, em ý đành phải trả lời uỵch toẹt thế rồi còn chưa hiểu kìa, phải lên đây cậy người dịch.
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    @ chủ top: Nói chung những người đến với nhau vì yêu thì tỉ lệ bỏ nhau vì yêu cũng cao. Những người đến với nhau vì tiền, vì danh vọng thì chuyện họ bỏ nhau cũng vì những thứ đấy cũng sẽ thấp hơn nhưng vẫn còn cao. Có lẽ trường hợp như chủ top đến với nhau vì bố mẹ thì nguy cơ đổ vỡ có khi lại thấp hơn nhiều, bởi toàn con ngoan trò giỏi cả. Nói chung người như chủ top cũng là những người xuề xòa, dễ tính, dễ bảo nên cũng dễ chấp nhận cuộc sống thiếu thú vị này. Với anh thì phải được làm những gì mình ham, phải được vui với cả những người mình thích và phải lấy người mình yêu... thì mới là được sống. Nhưng mà không sao, anh ủng hộ chú. Nói chung là chú cứ chịu khó tâm sự, chia sẻ cuộc sống, chăm qua lại thôi. Có sao nói vậy, làm vậy chứ không cần phải hoa lá, lèo bịp nhau làm gì, sau này lại sốc. Nói chung là chú cứ để ý xem có giúp được cô bé đấy việc gì không thì sắn tay vào làm cùng, cứ để tay chân nó đỡ cho mồm miệng rồi dần dần sẽ biết khi nào thì nói cái gì.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    @Uliuli : Em yêu, hôm qua anh vừa nhắc tới em ở đây xong thì hôm nay đã thấy ngọn gió Chúa biển mang em vào Cốc này rồi. (Cảm ơn @seagod). Nếu như lần trước Logo được thiết kế ra có màu sắc giống với Avatar của em, làm anh đã nghĩ anh và em có duyên, thì lần này anh còn cảm thấy chúng mình có phận. Một cảm giác gì đó rất mơ hồ, nhưng cũng lại rất thật về một em yêu rất xa, nhưng cũng lại thật gần. Anh không biết diễn đạt về cảm xúc này như thế nào cả. Nếu anh là thi sĩ, cảm xúc này có thể sẽ mang đến một bài thơ; Nếu anh là nhạc sĩ, anh sẽ sáng tác được một bài hát; Là họa sĩ một bức tranh... Nhưng anh chỉ là anh thôi, nên anh chỉ nói được rằng dường như với anh, em đã là một phần của cuộc sống. Hôm nay anh vào đây, anh đọc bài em ở topic này đầu tiên, nhưng anh lại trả lời em cuối cùng, bởi vì anh là vậy, khi không còn việc gì để làm mới là lúc anh sống cho cảm xúc của mình.

    Anh càng nghĩ nhiều về em, anh càng băn khoăn hơn với câu hỏi tại sao em yêu không tham gia Vicodo Giáo? .
    Em càng chia sẻ nhiều ở TTVN, em càng nhận lại nhiều sự đố kị, sự cố chấp hơn thua. Em chia sẻ ở Vicodo Giáo, em sẽ nhận được sự yêu thương của mọi tín đồ. Ở Vicodo Giáo, các tín đồ cũng có tranh luận, có đao to búa lớn, có giễu cợt nhau, nhưng đằng sau những con chữ đấy cũng vẫn là tình cảm, là sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng các khác biệt của nhau. Bởi đơn giản 1 điều, Vicodo Giáo là nơi hội ngộ của các tấm lòng. Em yêu, gần đây nhất là những chia sẻ của em để giúp vun đắp cho hạnh phúc của 1 đôi vợ chồng trẻ, để họ không phải trả giá đắt cho một quyết định sai lầm, để cho đứa trẻ nhỏ được nuôi dưỡng trong một điều kiện tốt hơn. Nhưng cũng trong chính Topic đấy, chỉ cần 1 câu nói của em không có liên quan là cả 1 topic bị khóa lại với lí do Spam. Tại sao em không một lần tham gia vào Quán Tán Dóc của Vicodo Giáo để ở đó mọi đóng góp của em dù là Spam cũng đều được trân trọng.

    Anh càng nghĩ nhiều về em, anh càng cảm thấy mình có lỗi!
    Có lỗi gì không thể đưa người mà anh có thể trò chuyện, tâm sự, chia sẻ được đến gần với mình hơn. Có lỗi vì đã không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi Vicodo Giáo sẽ mang đến cho em cái gì em muốn mà chưa có. Thời gian này anh đã mải mê tìm câu tră lời cho câu hỏi đó mà quên mất cả việc anh đang dán thông báo chiêu mộ Giáo phó ở F69 cần phải chăm chút. Hôm nay topic đó cũng bị khóa mất rồi mà anh vẫn chưa kịp nói lời cuối ở đó về câu trả lời cho em. Em yêu, anh không dám chắc câu trả lời của anh sẽ là đúng hay là sai, nhưng anh dám chắc một điều trong chuyện này, anh không cho phép mình mắc thêm bất cứ một sai lầm nào nữa. Nên anh sẽ không trả lời câu hỏi của em ở đây, một nơi hoàn toàn không tin cậy để mà một thằng dở người đi qua có thể ẩn bài, hay một con dấm dớ mò vào cũng khóa được Topic.

    Em yêu hãy vào Quán Tán Dóc gọi anh, ở đó em sẽ nhận được câu trả lời. Chỉ có Quán tán dóc mới là nơi chắp cánh cho những lời yêu thương xuất phát từ trái tim đến được với trái tim. Chỉ có nơi đó mới là bến đỗ cho những tình cảm mênh mang mà không có chỗ cho sự ghen đua, đố kị.... Chỉ có ở nơi đó, anh mới trả lời. Úp bàn phím, chờ em yêu ở Quán!
  6. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1 và 2: Công nhận là phục bạn, nói như là rất hiểu về tôi rồi ý nhỉ? Hay chúng ta là hàng xóm mà tôi không biết? Có lẽ với người như bạn phải có clip .....thì bạn mới hết đường tranh cãi nhỉ?
    Đỏ 3: Cái này thì là bạn "suy bụng ta ra bụng người" thôi, cuộc sống đâu phải toàn người nhìn đời qua gam màu tối như bạn
    Thì ở trên em đã nói là đối với chuyện lấy làm vợ thì e để "mặt mộc" mà
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Riêng về vấn đđđỏ này thì Uli thấy là cần nói một ch[SIZE=2]út. Uli p[SIZE=2]ost b[SIZE=2]à[SIZE=2]i [SIZE=2]ở ttvn kh[SIZE=2]ông ph[SIZE=2]ải [SIZE=2]đ[SIZE=2]ể t[SIZE=2]ìm s[SIZE=2]ự chia s[SIZE=2]ẻ[SIZE=2]. [SIZE=2]C[SIZE=2]òn m[SIZE=2]ục [SIZE=2]đ[SIZE=2]ích [SIZE=2]l[SIZE=2]à [SIZE=2]đ[SIZE=2]ể l[SIZE=2]àm g[SIZE=2]ì th[SIZE=2]ì [SIZE=2]tr[SIZE=2]ớ tr[SIZE=2]êu thay l[SIZE=2]ại ch[SIZE=2]ỉ c[SIZE=2]ó b[SIZE=2]ác M[SIZE=2]id (h[SIZE=2]ồi [SIZE=2]m[SIZE=2]ới h[SIZE=2]ơi [SIZE=2]đi[SIZE=2]ên nh[SIZE=2]ưng ch[SIZE=2]ưa [SIZE=2]đi[SIZE=2]ên n[SIZE=2]ặng nh[SIZE=2]ư gi[SIZE=2]ờ) [SIZE=2]n[SIZE=2]h[SIZE=2]ận ra. B[SIZE=2]ác Mid c[SIZE=2]ũng [SIZE=2]đ[SIZE=2]ã khuy[SIZE=2]ên Uli h[SIZE=2]ãy t[SIZE=2]ừ[SIZE=2] b[SIZE=2]ỏ c[SIZE=2]ái m[SIZE=2]ục [SIZE=2]đ[SIZE=2]ích [SIZE=2]ấy [SIZE=2]đi[SIZE=2], nh[SIZE=2]ưng kh[SIZE=2]ông thuy[SIZE=2]ết ph[SIZE=2]ục [SIZE=2]đ[SIZE=2]ư[SIZE=2]ợc. [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]May mà vicodo chưa nhận ra, chứ mà có khả năng nhận ra khéo là cũng trên lộ trình hóa điên như Mid đó.
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú thì cho như thế là hỏi khéo.Nhưng với anh như thế anh chẳng thấy khéo hơn mấy thằng giai làng vạn chài sông Lô là mấy.

    Với anh khi đi đẽo gái thì tối kỵ chuyện mon men dò mìn hỏi gái xem nó đã có thằng nào đang cày hay chuẩn bị cày chưa.
    Việc tìm hiểu ,định giá mảnh ruộng của gái nên dùng kênh thông tin khác,không đo trực diện .Còn khi gặp gái thì cứ theo phong cách Đông Gioăng mà chơi.

    Đỏ 2 :Kiến trúc sư muốn dựng lều nhanh trên mọi địa hình thì làm ơn đọc một hiểu hai giùm .Chẳng gì chú cũng đã hơn nhiều thằng là được luyện khả năng suy luận hơn 4 năm trên giảng đường.
    Anh đã nói rồi .Phong bì 2 lít chỉ là phòng,nó chẳng đáng là bao .Nhưng nếu biết dùng đúng lúc ,đúng chỗ thì lại rất quý.Ăn nhà hàng không phải lúc nào cũng là sang ,là ngon đâu.Đẽo gái thì cố gắng đem lại niềm vui ,tưng tửng cho nó mọi nơi,mọi lúc.

    Chú đi đẽo gái vẫn chưa thoát được phong cách của một thằng giai tỉnh lẻ sau vài năm có tí ăn học trên thủ đô là quay về ít nhiều thể hiện dù phô trương hay giả vờ kín đáo. Con bé đó nó nhìn thấy vậy nên mới quay ra ẩm ương ,cơm gẩm với chú.

    Chân thành là phong cách khó diễn nhất .Chú cố gắng mà luyện cho đạt .Luyện được rồi thì chú sẽ cảm thấy đẽo gái nó cũng nhẹ nhàng như chị ,em đan len.

    Và nữa ,là thằng đàn ông khi đẽo gái cũng như khi lái xe (tất nhiên là không nói tài được). Nhưng chú luôn phải là người cầm lái ,bất chấp địa hình cũng như thời tiết. Chẳng nhẽ ra đường,lên xe chú lại chấp nhận ngồi sau em nó?

Chia sẻ trang này