1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn]Làm sao để suy nghĩ thoáng ra?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leejunghyun, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhau nên bỏ qua mọi quá khứ
    Từ từ giảng cho em nó hiểu: người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái trên đời là anh đây
  2. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là anh rất thích tư vấn cho những trường hợp tương đối khó và phức tạp như của chú, thế mới bõ công sức typing và còn không bị coi là spam
    Lời đầu tiên anh khuyên chân thành chú là đối với em này chỉ nên yêu chơi bời chứ ko xứng đáng để chú xác định yêu lâu dài với nó đâu bởi vì sao ư...
    -, Bản thân chú là thằng đi đổ vỏ ăn lại của 1 thằng đểu,một thằng như thế thế nó thường đá người yêu khi nó đã phang phịch nghịch ngỡm chán rồi, nói ngoài lề 1 tí chú kiểm hàng con bé này chưa anh đoán chắc là hàng họ bễ hết cả rồi, và những kĩ năng về xxx thì anh nghĩ sau nay chú sẽ phải ngạc nhiên về nó đấy. Nhưng con gái thì lại thường rất yêu những thằng đểu mặc dù thằng đấy lại làm cho nó đau đớn nhất, thế nên việc con bé còn tình cảm với thằng đểu đấy a khẳng định là có, chú có nghĩ đến 1 lúc nào đó chủ phải đi công tác xa thằng kia nó muốn cải thiện chỉ cần gọi điện dỗ ngon dỗ ngọt con bé là có thể phịch lại được ko, đàn bà thì dễ yếu lòng lắm
    -, Thứ 2 con gái mà thích những thằng badboy thường 1 là nhẹ dạ cả tin, 2 là gái đú hoặc là cái loại sống đồng bóng thích khoe mẽ với bạn bè. Cái cách mà con người yêu chú nói về tiêu chuẩn con trai như đua xe, rượu chè.... điều đó có thể suy ra nó là loại gái đú 100%
    -, Thứ 3 bản thân cái việc nó khi đã có người yêu rồi, mặc dù con gái thì ai cũng sống nhiều với quá khứ hơn là đàn ông nhưng cái việc nó dám nói thằng vào mặt chú và so sánh chú với thằng cũ thì có thể thấy nó không hề tôn trọng chú 1 chút nào. Tình yêu mà ko có sự tôn trọng nhau thì không bao giờ có thể coi là tình yêu được. Điều đó cho thấy thực sự bây giờ đối với nó chú chỉ là 1 thằng để nó lấp chỗ trống để quên đi thằng cũ mà thôi, những lời yêu mà chú nhận được từ nó đều là những lời giả tạo
    -, Chú biết tại sao chú đòi chia tay 1 lần mà nó níu kéo không vì bây giờ đối với nó chú là cái phao là con gà duy nhất để cứu nó ra khỏi tình trạng cô đơn này
    Đấy là những lí do tại sao anh khuyên chú chỉ nên yêu chơi bơi với nó, nhưng dù có chơi bơi hay chú có xác định là cái gì đi nữa thì việc cần làm bây giờ phải đi đến cái đích cuối cùng là Z. Vì chú đã phóng lao là phải theo lao kẻo lại hỏng công đầu tư từ đầu đến giờ, thế nên anh sẽ chỉ cho chú cách nhanh nhất để phịch được con nó, đấy cũng là cách mà làm nó yêu chú hơn đấy
    -, Thứ nhất : Lợi thế của chú là cưa gái đã phang rồi nên chắc chắn sẽ tiến nhanh hơn những em chưa phang, con gái một khi đã có hơi zai vào rồi thì lâu không được xxx chắc cũng vật vã lắm rồi đấy
    -, Thứ 2 : Điều chú cần làm bây giờ là phải dằn mặt nó để cho nó biết tôn trọng và nể sợ chú hơn, chú bảo nó không nghe thì cứ lạnh lùng nói lời chia tay cho anh đảm bảo con sẽ cuống đít lên mà đòi quay lại ý
    -, Thứ 3 : Là tính huống đễ chú dễ tiến đến xxx nhất đây, một hôm nào đó chú giả vờ dẫn giỗi hoặc nó có tội lỗi gì đấy thì mang ra rồi doạ chia tay và mấy hôm không gặp nhau. Sau đó nhắn tin bảo nó đến nhà chú để nói chuyện, rồi sau đó chú quát mắng con bé cho nó biết lỗi của mình khóc lóc được càng tốt, lúc nó khóc lóc rồi thì nhỏ nhẹ ôm nó vào lòng, chắc chắn lúc đầu nó sẽ đẩy chú ra nhưng nó càng đẩy chú càng ôm chặt vào cho anh lúc ấy đảm bảo người nó sẽ mềm oặt như bún ngay. Đàn bà mà dễ yếu lòng lắm, sau đó chú thì thầm vài tai nó nấy câu: A xin lỗi e, anh biết a sai rồi lần sau anh hứa sẽ không quát mắng e và đòi chia tay như thế này nữa, đừng khóc nữa . Mình sẽ mãi yêu nhau em nhé
    . Đấy chú cứ nói như thế cho a, nghe thì có vẻ khá cải lương nhưng con gái nó lại thích như thế. Giai đoạn sau đấy đợi con bé khóc xong rồi... ngưòi thì cũng mềm rồi... bắt đầu cười và lam` với nũng chú rồi.... thì cứ thế cởi cúc mà phịch thôi
    Thế nhé có gì update tin vui cho anh em biết nhé, chúc chú thành công
  3. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    đoạn vàng:siêu nhân nói chuẩn quá ...
    theo em thì chủ topic sẽ ko nỡ phịch đâu,thôi thì xem như ta chưa quen nhau,chứ iu mà cứ khó chịu trong lòng như thế thì khổ lắm...
    cứ yên tâm chia tay,gái còn đầy ra đấy,1 ngày nào đó bác sẽ hài lòng với quyết định của mình..
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Không nói nhiều, dài dòng văn tự . Quất
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 18/07/2008
  5. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    quất đi! Kết bác nambéo đó!@
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    trong cốc lúc này lộ diện thêm bác nambeo..khói bác rồi đấy..
    Đọc topic mà cứ ngỡ như là topic do mình mở ra rồi wên vậy..... Khác chút là gái mình nó ko ngoan lắm nhưng là gia đình gia giáo,có suy nghĩ cũng trực trạc rồi
    Thôi thì bác chủ cứ cố chén em nó rồi mọi chuyện tính sau.... tình hình thay đổi....
  7. XxxCucCuxxX

    XxxCucCuxxX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phải nói bác nói chuẩn không chê vào đâu được !
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thì chẳng đã có câu: "Đàn ông không hư, đàn bà không yêu" đó sao???
  9. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái ảnh avarta của bác em fát hiện ra cáo nhà bác là bạn em...heê...nhưng mà bác yên tâm ,em biết tôn trọng chuyện bí mật riêng tư của ng khác nên sau hôm nay em sẽ coi như ko biết gì về chuyện này,thế nhé,bác cứ yên tâm.
    bây h em tư vấn cho bác đây : bạn em nên em biết bác ạ,nó yêu đương cũng nhiều và nói thật với bác là mấy thằng ng yêu trước của nó chẳng ra gì đâu,cũng khổ cho nó.bác có công nhận với em là nó học giỏi và khá xinh ko,cũng ngoan chứ ko hề chơi bời gì cả,nên yêu fải những thằng chẳng ra gì là thiệt thòi với nó...bây h nó gặp và yêu được bác là nó yêu thật lòng đấy,bác đừng băn khoăn nghi ngờ về tình yêu nó giành cho bác.ko fải em chơi với nó mà em nói thế đâu.rất khách quan đấy,em thấy bác với nó trai tài gái sắc...chúc bác vui vẻ(chắc bác ko biết em là ai đâu nhưng mà em đã được nghe kể về bác)
  10. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    rất hay! rất hay!
    Được ngocfreedom sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 20/07/2008

Chia sẻ trang này