1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn]Làm sao để suy nghĩ thoáng ra?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leejunghyun, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1,2 : Thế nào là cũng ngoan Yêu đương nhiều và yêu toàn những thằng chẳng ra gì là ngoan hả
    Vàng 3 : Yêu phải những thằng chẳng ra gì là do nó tự chọn, thậm chí nó còn thích những thằng như thế thì thiệt thòi ở chỗ nào, phải nói là yêu phải 1 còn gà tồ như chủ topic mới là 1 thiệt thòi cho nó
    Vàng 4,5 : Căn cứ vào những gì mà chú bảo nó yêu chủ topic thật lòng, chú chơi với nó có thân đến mức độ nào mà hiểu nó hơn cả chủ topic thế
    Chú giải thích đi
  2. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    gái được chiều chuộng từ bé rất chuộng bad boy nhá
    chả hiểu sao lại thế
    p/s: để mai vác sách bút sang nhà thằng bạn học lô đề điếu đóm tý. nhỡ sau này vớ phải em như thế
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    gái này dễ quất lắm, cố đong đưa thêm mà chén đi anh bạn
  4. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Đọc bài của bác rùi nhưng bận ko viết được. Vu như bác e đã dính cách đây 3 năm. Ko thể nghĩ thoáng ra được đâu bác ạ, đối với những đối tượng suy nghĩ trẻ con kiểu này bác mà thoáng là bác chết, nhún nhịn với e nó là bác thiệt thòi và bác cũng đừng mong là sẽ cảm hoá được bé trong một thời gian ngắn. Nhún nhịn tiếp là em nó sẽ coi thường bác ngay, bằng chứng là nó có thái độ đem bác so sánh với thằng ng yêu cũ, điều này minh chứng rằng nó ko yêu bác nhiều như nó nói đâu, bây giờ nó chả có ai thì nó thế, đến lúc có thằng khác theo đuổi nó mà chỉ hơn bác về 1 mặt gì đó chút ít thôi ví dụ hơn bác Badboy thôi thì nó chả coi bác ra cái gì ngay, cho nên nếu bác mà ko nỡ chén thì thằng khác cũng chén thôi. Đừng lăm tăn nữa nghe lời bác Hiêpsĩbéo đi đó là cách cực hay với bọn trẻ con suy nghĩ đú. Tuy nhiêu ko nhất thiết phải theo cách đó mà có thể theo cách của riêng bác, vấn đề là phải chén. biết đâu lúc chén rồi e nó lại khám phá ra khả năng...thực sự của bác lúc đó nó chả yêu bác lòi mắt ra ý chứ, để xem e nó còn so sánh bác với thằng lào nữa ko???. Nếu bác quyết ko nghe Nambeo và e phân tích thì em sẽ kể bài học đau buôn của cả em và cáo của em cách đây 3 năm. Chúc bác sớm có tin vui!!!!!!!
  5. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bác cứ bình tĩnh,để em nói.em quen biết nó từ hồi cấp 2 và bắt đầu thân thiết với nhau từ cấp 3 nên con người nó và những chuyện tình cảm ngày xưa của nó em biết nhiều hơn bác chủ topic( bác chủ topic quen và yêu nó chưa được 1năm) và các bác ở đây --->>>em biết nhiều và hiểu nó hơn các bác.yêu fải mấy thằng đểu là do ngày xưa nó trẻ ng non dạ quá,trẻ con biết gì đâu nên mới bị mấy thằng già đời đấy nó dụ.nó cũng rất vất vả mới bỏ được thằng đấy,ko fải vì yêu say đắm quá mà vì mấy thằng kia bám dai quá.bác nambeo nói là yêu đương nhiều và yêu fải những thàng chẳng ra gì thì ko ngoan,em công nhận nhưng em đảm bảo nó ko fải là loại gái xấu xa như bác nam béo nghĩ.vì nó đã yêu fải thằng đểu và đã rất đau khổ nên em mới nói yêu được bac chủ topic là may mắn cho nó (theo em được biết thì bác chủ là ng hiền lành ngoan ngoãn,con nhà khá giả...)em nói lại 1 lần nữa là nó yêu bác chủ topic thật lòng,chỉ ko biết bác chủ có đủ bản lĩnh để giữ được t.yêu này hay ko thôi
    chắc mọi ng nghĩ em bênh bạn nên mới nói thế,ai nghĩ thế nào thì tuỳ,em ko quan tâm.em chỉ ko muốn bác chủ topic lung lay ý chí,dang dở tình yêu ... nên em mới nói .1 ng như bác em nghĩ cũng sẽ ko làm cái việc " vùi hoa dập liễu",chơi bời abc xyz đủ cả rồi té đâu nhỉ????thôi thì em chúc bác hạnh phúc.sau này mà 2ng có cái happy ending là fải cảm ơn em đấy nhé
  6. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    nói thêm câu nữa.ko hiểu bác chủ suy nghĩ nhận thức thế nào về ng yêu mình mà bảo tính nó trẻ con nhỉ?????em công nhận con này hay dỗi vặt,hay khóc nhè...vì ở nhà nó được chiều lắm nên thỉnh thoảng hơi đỏng đảnh nhưng bác bảo nó vẫn trẻ con thì nhầm to đấy.nó hay thể hiện thế thôi nhưng suy nghĩ của nó thì chín chắn chứ ko hề trẻ con đâu bác ạ
  7. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thế chú về khuyên bạn chú là : " THôi mày cho anh ấy phang đi ! "
    thế là xong , chú lập công lớn trong topic này lun !
  8. daithanhol

    daithanhol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ tư vấn lạc đề rồi, cáo đã chén chủ topic từ lâu.
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Ca này khó thật, điều quan trọng nhất bây giờ là với trực giác của mình, chủ topic phải xác định được cáo có yêu bác thật hay không , cái này rất khó, vì thế để khách quan, chủ topic nên bỏ qua mọi lời tư vấn của cả 2 phe, siêu nhân béo lẫn tuyệt-vọng.
    Nếu bác thực lòng yêu cáo thì vượt qua được tất, nếu không thì lượn nhanh cho nó lành .
    Đây là giờ phút quan trọng, hãy lắng nghe trái tim mình
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    thật ra là e nó cần 1 trai lão luyện và từng trải. tiếc là e nó ko biết đến mình. khà khà

Chia sẻ trang này