1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn - Lựa chọn cái nào, tình bạn hay tình yêu, tiến tới hay bình chân như vại ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BlackWolf88, 12/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn - Lựa chọn cái nào, tình bạn hay tình yêu, tiến tới hay bình chân như vại ????

    Ngày lên Sài Gòn lập nghiệp, tôi quen em qua một người bạn. Em là một người sống trầm lặng, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài cho người ta thấy. Tôi lại là một người nhút nhát, thật thà, nhiệt tình và chân thành. Ngày đó, tôi với em chỉ như hai người bạn kiểu xã giao thông thường, nếu có tiệc tùng hay đi chơi, tôi đều rủ người bạn của tôi và em, bạn của tôi cũng thế.

    Ngày đó, tôi không thích em, vì em khó gần và xa cách, tôi thấy em giống như một tiểu thư đài cát, yếu đuối, còn tôi là một thằng nhà quê, là một con gà chính cống, chẳng có gì ngoài sự nhiệt tình, chân thành với bạn bè. Ngày đó, người tôi thích lại là bạn của tôi, cũng là bạn của em. Tôi ôm mối tình đơn phương với người bạn của mình, để rồi đau đớn với tư cách là một người bạn, khi nhìn thấy người ta tay trong tay với một người khác. Tôi đem trái tim bị thương để làm một người bạn chân thành, tôi cùng với em lại trở thành hai người bạn để lo lắng cho người bạn chung này. Rồi tôi lại trở thành người hòa giải, vung đắp cho tình bạn của em và bạn tôi ... rồi không biết lúc nào, tôi cũng đã trở thành một người bạn thân của em, người bạn có vị trí thứ 2 sau người bạn của tôi.


    Một vết nứt quá lớn của tình bạn xuất hiện. Một người ít nói, không chia sẽ, đóng kín tâm tư, người đó là em. Một người sôi nổi, nhiệt tình, xông sáo và thẳng thắn, thích có qua có lại, thích được quan tâm chia sẽ và cũng muốn chia sẽ với người khác, là người bạn chung của em và tôi. Kết quả cuối cùng là em ở lại và người bạn kia về quê lập nghiệp, còn tôi là người đứng giữa, nuối tiếc cho một tình bạn giữa hai người, nó vẫn còn nhưng lại có một khoảng cách. Tôi biết được cảm xúc của hai người, họ không hiểu nhau, nhưng chẳng thể nào hòa giải, tôi lại cảm thấy một chút gì thiệt thòi và xót xa cho em.


    Ngày cuối cùng tiễn đưa người bạn về quê, chúng tôi họp mặt bằng một buổi cà phê bệt ở trước nhà thờ Đức Bà. Tôi và em, hai người xa cách một người bạn thân, tự nhiên lại gần nhau hơn. Những buổi cà phê, những cuộc vui chơi, những buổi đi ăn cuối tuần cứ nhiều dần lên. Rồi dần dần, trở thành một thói quen, gặp mặt, ăn uống, chuyện trò linh tinh... rồi tôi phát hiện trong em một bề ngoài yếu đuối là một con người mạnh mẽ. Qua người bạn dưới quê, tôi lại biết được một nỗi đau trong gia đình em, một nỗi đau gần giống như những gì mà tôi đã trải qua... tôi biết về em nhiều hơn những điều mà em nghĩ, rồi một chút thương cảm và xót xa...


    Tình bạn cứ thế, nó lưng lửng? trong tôi, chưa bao giờ xem em là một ngườI bạn thật sự, nó giống như một điều cần nhưng chưa đủ? bên em, trong lòng tôi tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng, thanh thản? nhưng chúng tôi chẳng nói được với nhau nhiều lời, về những nỗi buồn sâu kín trong lòng, về gia đình hay về tình yêu, chúng tôi không phảI là bạn, cũng chẳng phải ngườI tình, tôi là tôi và em là em, tôi cần em giống như em cần tôi để trôi qua những ngày cuốI tuần trống rỗng, vô vị? Thấm thoát, từ lần đầu gặp mặt đến nay đã hơn hai năm, tôi cũng chẳng biết đây là thứ tình cảm gì. Có lúc tôi muốn nó hơn một chút, trở thành tình yêu, tôi cũng muốn một cái nắm tay, một vòng ôm từ sau lưng, cũng thinh thích khi có một ngườI con gái bên cạnh? nhưng tôi lại sợ, sợ tất cả tan vỡ, sợ chẳng có người để cuối tuần lạị cùng tôi lang thang, và sợ mất, mất một thứ gì đó mà tôi cũng chẳng biết. Tôi muốn tất cả mọi thứ nó đều đến một cách tự nhiên, không gượng ép, không phải chỉ vì cô đơn mà là vì một tình cảm thật sự lâu dài.

    Tôi kiểm tra lạị lòng mình, chẳng biết đã tôi có yêu em chưa, có thật lòng chưa, có đôi lúc tôi nghĩ nếu quen em, tôi có được cái này, cái kia? còn bản thân tôi chỉ có bàn tay trắng, muốn làm nên tất cả, nên đôi lúc, tôi sợ mình trở thành một kẻ vụ lợi, một thằng đào mỏ? tôi biết em quen sung sướng đầy đủ, quen tôi rồI sau này em có chịu được nhiều gian khổ hay không? Em thì ở ở nhà cao, tôi thì ở nhà trọ, suốt ngày di chuyển, tôi có thể lo lắng chu toàn cho em hay không ? Gia đình tôi là một sự phức tạp, rắc rối, đốI vớI tôi là một áp lực rất lớn, không biết rằng em có chịu nổI áp lực này như tôi hay không? Tôi có thể làm được gì, và cho em những gì, tôi có thể cho em hạnh phúc, vui vẻ hay không?

    Khi tôi vượt qua tất cả, khẳng định lòng mình, muốn tiến tới thêm một chút nửa với em, gần hơn, tính chuyện xa hơn? tôi chưa kịp nói điều gì, tự nhiên em lại ra mắt một người bạn trai vào dịp tết, trong khi tôi tính mời đi chơi 14-2. Em dẫn ra mắt tôi, và ngườI bạn ngày xưa, lịch sử tái diễn, tôi vẫn lại nói nói, cười cười vô tư của một thằng bạn thân, lại lo lắng đủ điều cho bạn bè. TốI về, một đêm thức trắng, một cái gì đè nặng ở trên ***g ngực, cứ đeo đẳng mãi không thôi. Đầu óc tôi mụ mị, mơ hồ, chẳng ăn uống được gì, công việc thì chẳng thể làm, úc nào cũng cứ nghĩ đến em, sợ rằng sẽ mất em. Lại lo lắng và nghĩ quẩn, lại sợ em bị gạt, lúc đó là do một phần lỗi của tôi? .NgườI mà em dắt đến là một kẻ hợm hĩnh, khinh ngườI, cái dạng khoe mẻ lúc nào cũng ra dáng ta đây, một điều mà tôi cực ghét? cũng lại là cái người mà ngày xưa em cũng nói với tôi là cực ghét vì những đức tính này nên không quen?khi tôi hỏI tại sao lại quen thì em nói cái kiểu nửa chơi nửa thật là tính xù? Tôi chẳng thể hiểu nổi con gái.

    Tôi chẳng biết mình phải làm thế nào, vẫn lại giả nai là một người bạn tốt, để họ tự sinh tự diệt hay là nói ra tình cảm của mình? Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên nào hay không, đã 3 ngày rồi tôi ngủ chẳng yên, lại không ăn uống được gì nhiều, gần như thoát lực, đầu óc lúc nào cũng cứ nghĩ đến em nên không làm được việc gì cả, căn bệnh này quá nặng rồI, tôi chẳng biết phảI chịu đến khi nào... Tôi đã mời em đi chơi 14-2 nhưng bị từ chối vì sợ cái ông kia mời, rồi em chẳng biết nói sao. Nhưng ngày thứ 7 này thì em lại chịu đi cà phê hoặc coi phim với tôi, tôi có nên đi hay không và có nên nói điều gì hay không hay vẫn bình thường ? Quả thật lúc này tôi đã lạc lối rồi...
  2. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hãy gửi bài viết này cho em nó. Đó là sự thật
    Tớ tin chắc em sẽ ngã vào lòng cậu thôi !
  3. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế thì hay quá, tôi cũng chẳng biết em có đang chơi trò tình yêu với ku kia không nửa Có chat với em sau đó, dường như em chỉ quý tôi như một nguời bạn, còn có chút cảm tình nào hơn nửa hay không thì không biết, còn tôi không hiểu tại sao lại đi cặp với ku kia
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tôi giật mình khi nhận ra hình ảnh của chính mình trong câu chuyện của bạn.Chỉ có điều tôi và ng bạn của mình vẫn chỉ mới đang đi đến đoạn giữa trong câu chuyện của bạn.Tôi cũng lửng lơ và tôi cũng ko biết phải viết tiếp đoạn kết cho mình như thế nào.Tôi cũng từng sợ những nỗi sợ như bạn.Nhưng bạn ạ , tôi muốn nói bạn rằng hãy dũng cảm mà đi tiếp.Dù kết quả thế nào thì cũng nên tự hào vì mình dám dũng cảm sống đúng với cảm xúc.SAu rất nhiều vun đắp mà chỉ nhận về những sự thất vọng , tôi nhận ra tìm 1 ng để mình cảm thấy bình yên và thanh thản ko dễ.Đừng suy nghĩ quá nhiều đến tương lai , đừng ngồi đó suy tính bạn sẽ mất j được j bởi khi cơ hội vụt qua bạn sẽ chỉ hoàn toàn là 1 kẻ trắng tay.Nhắm con mắt lý trí lại , mở con mắt tình cảm ra và đi theo nó dù chỉ 1 lần.Tôi tin trời ko phụ những ng dám sống hết mình.Chúc bạn hạnh phúc ...hạnh phúc mãi mãi...
  5. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều, tôi rối quá... không dễ gì tìm được người mình yêu, cảm giác đó khó lắm, tôi không muốn mất đi, sau này lại hối hận
    Được blackwolf88 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 12/02/2008
  6. DmiC212

    DmiC212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích một thứ tình cảm như chuyện của bạn, thật sự là vậy. Đến lúc này mình nghĩ bạn nên nói thẳng với người bạn gái đó, Nếu nói thẳng và thật những gì bạn nghĩ, bạn có ít nhất >1% cơ hôi. Nhưng nếu bạn không nói lúc này, cơ hội của bạn chỉ bằng 0, Cố lên nào.. Muộn còn hơn không bao giờ
  7. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Được blackwolf88 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 12/02/2008
  8. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nếu có lỡ coi xong thì có gì mình từ từ nói chuyện sau nhé, mình là bạn thân mà, quen biết lâu rồi, sẽ chẳng có gì đâu
  9. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi close nhanh nhanh dùm em cái này đi
  10. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Khoá topic với lý do: theo yêu cầu của chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này